1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đang đi công chứng cái giấy khai sinh thì thấy bạn báo tin miềng ko đỗ kỳ thi vào 1 công ty.Miềng biết trước rồi nên cũng chẳng cảm thấy gì cả.Cái tội ko học hành, chỉ lo chơi thì thế thôi.Chỉ thấy tiếc cho nó, học thế mà cuối cùng bị out,cay Đành phải động viên nó cố gắng ở mấy công ty sau.Miềng quyết phải thi cho đỗ KTNN, miềng thích làm ở đấy ghê gớm. Miềng mà được vô đó thể nào cũng có tên chết dưới tay miềng.
    Mấy hôm tới là thi ĐH rồi.Năm nay nhà mình có 1 tên thi, ko biết thế nào.Cầu cho nó đỗ để ra đây chơi với mình. Mà hôm tới mình cũng được coi thi ĐH. Lần này quyết chí cho chúng nó chết(theo đúng lời căn dặn của chị No), mình phải trả thù vụ năm xưa mấy tên SV đi coi thi dám lấy bài mình cho đứa khác chép, may mà nó ko đỗ mình đỗ chứ nếu mà...thì mình kiện chết.
    Các bác có con em thi KT ở tại trường thì cứ đưa đây em, em đảm bảo vào phòng thi cứ gọi là thoải mái làm bài, ko ai làm phiền và cũng chẳng làm phiền được ai
  2. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đang đi công chứng cái giấy khai sinh thì thấy bạn báo tin miềng ko đỗ kỳ thi vào 1 công ty.Miềng biết trước rồi nên cũng chẳng cảm thấy gì cả.Cái tội ko học hành, chỉ lo chơi thì thế thôi.Chỉ thấy tiếc cho nó, học thế mà cuối cùng bị out,cay Đành phải động viên nó cố gắng ở mấy công ty sau.Miềng quyết phải thi cho đỗ KTNN, miềng thích làm ở đấy ghê gớm. Miềng mà được vô đó thể nào cũng có tên chết dưới tay miềng.
    Mấy hôm tới là thi ĐH rồi.Năm nay nhà mình có 1 tên thi, ko biết thế nào.Cầu cho nó đỗ để ra đây chơi với mình. Mà hôm tới mình cũng được coi thi ĐH. Lần này quyết chí cho chúng nó chết(theo đúng lời căn dặn của chị No), mình phải trả thù vụ năm xưa mấy tên SV đi coi thi dám lấy bài mình cho đứa khác chép, may mà nó ko đỗ mình đỗ chứ nếu mà...thì mình kiện chết.
    Các bác có con em thi KT ở tại trường thì cứ đưa đây em, em đảm bảo vào phòng thi cứ gọi là thoải mái làm bài, ko ai làm phiền và cũng chẳng làm phiền được ai
  3. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Cô bé lại khóc rồi sao? Cứ tưởng mình mạnh mẽ thế mà. Cứ tưởng mình sẽ nhẹ nhàng cho nó trôi qua.
    Nhưng sao khi đó bé lại yếu đuối thế. Bé đã không kìm được nước mắt. Bé đã để mặc cho những dòng nước mắt mặn chát tuôn rơi mà không kịp suy nghĩ gì, không kịp nghĩ xem người ta sẽ nhìn thấy mình như thế nào. Memory, sao bạn lại mở bản nhạc ấy làm cô bé không thể, không thể thờ ơ, không thể ... Sau những cố gắng không mệt mỏi của mình, bé lại thấy mình như ngày cũ.
    Bé đã đi nhanh, rồi chạy, bé không muốn người ta nhìn thấy bé khóc. Nhưng mà muộn quá rồi. Người ta nhạy cảm quá, người ta đã nhìn thấy mất rồi.
    Rồi bé cứ để mặc cho mọi thứ. Chỉ một lần cuối thôi mà. Một lần cuối làm những gì bé muốn mà không sợ làm người khác khác tổn thương. Hãy cho bé được khóc, khóc đến khi nào bé cảm thấy lòng thanh thản.
    Bé hiểu những lời nói đó, những dòng chữ đề tặng đó. Bé hiểu người ta vẫn luôn coi bé như vậy. Bé cũng biết mình sẽ luôn coi người đó như là một người bạn tốt. Một lần thôi. Bé khóc, rồi lại cười. Rồi thôi. Bé không muốn làm người ta buồn. Bé không muốn người ta lại suy nghĩ nhiều về bé. Điều đó chẳng nên chút nào. Chẳng có gì làm bé buồn nữa. Vậy là bé quyết định rồi đấy. Quyết định rồi mà yếu lòng thế à?
    Hãy can đảm lên nào, bé ơi!
  4. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Cô bé lại khóc rồi sao? Cứ tưởng mình mạnh mẽ thế mà. Cứ tưởng mình sẽ nhẹ nhàng cho nó trôi qua.
    Nhưng sao khi đó bé lại yếu đuối thế. Bé đã không kìm được nước mắt. Bé đã để mặc cho những dòng nước mắt mặn chát tuôn rơi mà không kịp suy nghĩ gì, không kịp nghĩ xem người ta sẽ nhìn thấy mình như thế nào. Memory, sao bạn lại mở bản nhạc ấy làm cô bé không thể, không thể thờ ơ, không thể ... Sau những cố gắng không mệt mỏi của mình, bé lại thấy mình như ngày cũ.
    Bé đã đi nhanh, rồi chạy, bé không muốn người ta nhìn thấy bé khóc. Nhưng mà muộn quá rồi. Người ta nhạy cảm quá, người ta đã nhìn thấy mất rồi.
    Rồi bé cứ để mặc cho mọi thứ. Chỉ một lần cuối thôi mà. Một lần cuối làm những gì bé muốn mà không sợ làm người khác khác tổn thương. Hãy cho bé được khóc, khóc đến khi nào bé cảm thấy lòng thanh thản.
    Bé hiểu những lời nói đó, những dòng chữ đề tặng đó. Bé hiểu người ta vẫn luôn coi bé như vậy. Bé cũng biết mình sẽ luôn coi người đó như là một người bạn tốt. Một lần thôi. Bé khóc, rồi lại cười. Rồi thôi. Bé không muốn làm người ta buồn. Bé không muốn người ta lại suy nghĩ nhiều về bé. Điều đó chẳng nên chút nào. Chẳng có gì làm bé buồn nữa. Vậy là bé quyết định rồi đấy. Quyết định rồi mà yếu lòng thế à?
    Hãy can đảm lên nào, bé ơi!
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vì bé mà xếp phải bỏ học đó, sướng chưa, hi vọng sẽ không nhìn thấy bé khóc ở Ga. Sẽ còn quay lại để đón mùa thu nữa mà, bé nhỉ
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vì bé mà xếp phải bỏ học đó, sướng chưa, hi vọng sẽ không nhìn thấy bé khóc ở Ga. Sẽ còn quay lại để đón mùa thu nữa mà, bé nhỉ
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chở thằng em vào trường Bách Khoa mà thấy vui đến lạ, những gương mặt hồ hởi và lo lắng, giống hệt mình cách đây 4 năm. Thằng em dở hơi làm sai một phép tính đơn giản, mama còn trêu "Yên tâm đi, cố mà thi xong 3 môn rồi rút kinh nghiệm cho năm sau một thể"
    Trời HN nóng khủng khiếp, may mà mình trốn lên thư viện không thì chảy mỡ mất, không biết Se về có được đi tắm biển không
    Ngày mai lại phải dậy sớm, một tuần bận rộn lại bắt đầu. Hi vọng tuần sau mình sẽ không có thời gian ngồi học bài ở văn phòng
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chở thằng em vào trường Bách Khoa mà thấy vui đến lạ, những gương mặt hồ hởi và lo lắng, giống hệt mình cách đây 4 năm. Thằng em dở hơi làm sai một phép tính đơn giản, mama còn trêu "Yên tâm đi, cố mà thi xong 3 môn rồi rút kinh nghiệm cho năm sau một thể"
    Trời HN nóng khủng khiếp, may mà mình trốn lên thư viện không thì chảy mỡ mất, không biết Se về có được đi tắm biển không
    Ngày mai lại phải dậy sớm, một tuần bận rộn lại bắt đầu. Hi vọng tuần sau mình sẽ không có thời gian ngồi học bài ở văn phòng
  9. byhmr

    byhmr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ !!!
  10. byhmr

    byhmr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này