1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em bảo muốn đi chùa xin quẻ. Cũng được, mình cũng không biết phải làm gì tầm này.
    Em bảo nóng quá. Ừ HN nóng thật. Dù đã quá quen với cái nóng QB, vậy mà vẫn không chịu được cái nóng ở HN (đến bây giờ mới chịu được).
    Ở chùa có nhiều cây nên đỡ hơn. Cả hai đứa người ướt như vừa tắm xong vì mồ hôi, đã thế lại không hề có gió. Hình như đến gió cũng phải nhẹ nhàng trước cửa Phật.
    Hôm nay chùa thắp hương vòng nên không dược phép thắp hương. Em có vẻ buồn, nhưng chỉ một chút thôi. Thôi thì cứ khấn vậy, có lẽ Phật cũng hiểu được tấm lòng rồi. Mình hỏi em vừa xin gì đấy, em chỉ cười, không nói.
    Hai đứa đi bộ quanh chùa. Không khí ở đây tĩnh mịch kì lạ. Em rất thích thú khi thấy cây cối ở đây đều ra quả cả. Đầm sen thì đầy hoa, thật là đẹp. Hoa súng bị sen che hết, không sống được. Hình như nó bị lạc vào đây. Tội nghiệp.
  2. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em bảo muốn đi chùa xin quẻ. Cũng được, mình cũng không biết phải làm gì tầm này.
    Em bảo nóng quá. Ừ HN nóng thật. Dù đã quá quen với cái nóng QB, vậy mà vẫn không chịu được cái nóng ở HN (đến bây giờ mới chịu được).
    Ở chùa có nhiều cây nên đỡ hơn. Cả hai đứa người ướt như vừa tắm xong vì mồ hôi, đã thế lại không hề có gió. Hình như đến gió cũng phải nhẹ nhàng trước cửa Phật.
    Hôm nay chùa thắp hương vòng nên không dược phép thắp hương. Em có vẻ buồn, nhưng chỉ một chút thôi. Thôi thì cứ khấn vậy, có lẽ Phật cũng hiểu được tấm lòng rồi. Mình hỏi em vừa xin gì đấy, em chỉ cười, không nói.
    Hai đứa đi bộ quanh chùa. Không khí ở đây tĩnh mịch kì lạ. Em rất thích thú khi thấy cây cối ở đây đều ra quả cả. Đầm sen thì đầy hoa, thật là đẹp. Hoa súng bị sen che hết, không sống được. Hình như nó bị lạc vào đây. Tội nghiệp.
  3. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi coi thi, mệt muốn phát điên. Trời thì đã nóng mà chúng nó lại còn ko làm được bài.Cáu quá
    Nhưng may mà lúc sáng còn có 1 niềm vui gỡ gạc lại đó là có tiền. Nói đến tiền mới nhớ có 1 tên đang nợ mình tiền mà chả thấy đả động gì, định im luôn hả?Không được đâu, dám quịt là chết với mình.Nói trước cho mà biết
  4. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi coi thi, mệt muốn phát điên. Trời thì đã nóng mà chúng nó lại còn ko làm được bài.Cáu quá
    Nhưng may mà lúc sáng còn có 1 niềm vui gỡ gạc lại đó là có tiền. Nói đến tiền mới nhớ có 1 tên đang nợ mình tiền mà chả thấy đả động gì, định im luôn hả?Không được đâu, dám quịt là chết với mình.Nói trước cho mà biết
  5. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đem cá độ hết rồi! Hẹn bao nhiêu lần toàn thấy bận! Tiền dân tận nơi mà còn chê! nên lâu ngày nó bay mất!
  6. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đem cá độ hết rồi! Hẹn bao nhiêu lần toàn thấy bận! Tiền dân tận nơi mà còn chê! nên lâu ngày nó bay mất!
  7. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Láo quá.Tui ko biết, làm thế nào thì làm.Bán xe cũng được, bán gì cũng được, miễn có tiền trả tuiKhông có là tui bám theo tui đòi nợ, khỏi lấy vợ.
    Chữ đỏ----> ai bảo thế?
  8. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Láo quá.Tui ko biết, làm thế nào thì làm.Bán xe cũng được, bán gì cũng được, miễn có tiền trả tuiKhông có là tui bám theo tui đòi nợ, khỏi lấy vợ.
    Chữ đỏ----> ai bảo thế?
  9. noi_that

    noi_that Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Láo quá.Tui ko biết, làm thế nào thì làm.Bán xe cũng được, bán gì cũng được, miễn có tiền trả tuiKhông có là tui bám theo tui đòi nợ, khỏi lấy vợ.
    Chữ đỏ----> ai bảo thế?
    ------------------------
    Hê hê. Nếu là tui, sẽ không bao giờ trả nợ . 1 người không lấy được vợ thì cũng sẽ có 1 người không lấy được chồng.... có gì mà phải doạ nhau.
  10. noi_that

    noi_that Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Láo quá.Tui ko biết, làm thế nào thì làm.Bán xe cũng được, bán gì cũng được, miễn có tiền trả tuiKhông có là tui bám theo tui đòi nợ, khỏi lấy vợ.
    Chữ đỏ----> ai bảo thế?
    ------------------------
    Hê hê. Nếu là tui, sẽ không bao giờ trả nợ . 1 người không lấy được vợ thì cũng sẽ có 1 người không lấy được chồng.... có gì mà phải doạ nhau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này