1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miaki

    miaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Trước khi về nhà tôi háo hức chừng nào thì bây giờ buồn chừng ấy, có quá nhiều chuyện xảy ra với tôi ,buồn.. hụt hẫng... thất vọng.... tôi không hiểu nổi bây giờ cảm giác của tôi là gì nữa, hình như ...bây giờ tôi không quen chia sẻ cho ai nữa ,khó chịu quá ,nhưng tôi không biết fải làm gì... tôi chỉ hy vọng ngày mai mọi chuyện sẽ khác đối với tôi.
    BÓNG CỦA ẢO ẢNH LÀM NGƯỜI TA ĐÁNH MẤT MÌNH
  2. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    hehhehe, hôm nay tui từ trường trở về nhà và hát vang bài ca "chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, .... " vui quá xá...
    ai dè ăn cơm trưa thì lại bị mắc xương hichic... cái xương đâm vào răng làm chảy máu luôn chẳng muốn ăn cơm luôn hichic ... thế là nhỏ em ngồi kế bên nó hát nhại lại tui " chưa có bao giờ tàn như hôm nay " đang méo mặt cũng phải vật cười hehe
    Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
    lòng em nhớ anh nơi cuối trời
    dù rằng anh giờ đây phôi pha... vui tình duyên mới...
  3. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    hehhehe, hôm nay tui từ trường trở về nhà và hát vang bài ca "chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, .... " vui quá xá...
    ai dè ăn cơm trưa thì lại bị mắc xương hichic... cái xương đâm vào răng làm chảy máu luôn chẳng muốn ăn cơm luôn hichic ... thế là nhỏ em ngồi kế bên nó hát nhại lại tui " chưa có bao giờ tàn như hôm nay " đang méo mặt cũng phải vật cười hehe
    Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
    lòng em nhớ anh nơi cuối trời
    dù rằng anh giờ đây phôi pha... vui tình duyên mới...
  4. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin của 19 mà không nhắn lại được, sorry 19 nhé (hết xìn rùi).

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here
  5. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin của 19 mà không nhắn lại được, sorry 19 nhé (hết xìn rùi).

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tình ngay,lý gian
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tình ngay,lý gian
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  8. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu răng là thành viên box Huế mà mỗi lần lên diễn đàn là cứ chui vô topic QB trước tiên...
    Hôm ni,17-7 rengreng ,5h30 sáng cái chuông đồng hồ kêu inh ỏi,định bụng ngủ nướng thêm chút nữa như mọi ngày nhưng nhớ ra là hôm ni phải đi thi,hic mà là kì thi quan trọng nữa chứ.6hk20 chay xuống nhà rửa mặt,đánh răng...Mọi việc cá nhân xong xuôi,nhòm đồng hồ thì đã 6hk5 mà 6h vào khai mạc trường thi thì cách nhà những 4km mơíi chết chứ.Chạy cuống cuồng kêu bác chở đi thi.Đúng 7h vô phòng thi,hic hic,hồi hộp chết ,ko biết có làm bài đuợc ko.7h30 phát đề thi,mới đọc đề mà tim đập chân run,má ơi,mấy ông trên Sỏ GD ra đề như ri thì có mà chết con họ.Ra dề mấy bài từ tận lớp 6,7.Hic,đặt bút vô làm đại,hehe may mà trong đầu cũng có chút văn vẻ ko thì cũng toi.10h30 trống đành hết giờ.Phù,rứa là xong một buổi,còn buổi chiều nữa.
    1h tọt lên xe đến truờng thi.Nam mô a di phò phò,chiều ni mà làm bai ko được chắc heo ăn cá nục quá à.2h vô phòng thi,vừa phát đề ra ,ho*ho* quá dễ,hehe,làm liền một lúc 2 câu,còn 2 câu ngồi cắn bút,ngó trời ngó đất ngó mây.3 chục phút trôi qua mà vẫn ko làm được chi cả.Lúc nớ chỉ biết ngồi mường tượng ra cảnh thi rớt,ông ba trao cho phần thưởng là một xấp vé số.Ho*ho* mới nghĩ đã khiếp rùi.Nghĩ lui nghĩ tới,nghĩ tới nghĩ lui,cuối cùng cũng tìm ra cách giải câu thứ 3,còn câu 4 thì tịt.4h30 ra khỏi phòng thi.Ui cha là sướng ,rứa là đã xong,hehe,chừ chỉ cần ngồi đợi kết quả thui à.Bà con thấy đó,thường ngày có khi mô dám đi chat vào giờ ni mô,hôm ni oong mụ cho thoải mái chút....
    TO ALL:lỡ tui thi rớt mong các bác các cô mỗi người giúp đỡ nơi ăn chỗ ngủ của tôi trong thời gian sắp tới với hí.Mà nếu ko được thì thỉnh thoảng gửi cho tui íti"Bác Hồ" lỡ mô tui phải đi bán vé số,hehe
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em có biết ko???
    ...để gió cuốn đi
  9. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu răng là thành viên box Huế mà mỗi lần lên diễn đàn là cứ chui vô topic QB trước tiên...
    Hôm ni,17-7 rengreng ,5h30 sáng cái chuông đồng hồ kêu inh ỏi,định bụng ngủ nướng thêm chút nữa như mọi ngày nhưng nhớ ra là hôm ni phải đi thi,hic mà là kì thi quan trọng nữa chứ.6hk20 chay xuống nhà rửa mặt,đánh răng...Mọi việc cá nhân xong xuôi,nhòm đồng hồ thì đã 6hk5 mà 6h vào khai mạc trường thi thì cách nhà những 4km mơíi chết chứ.Chạy cuống cuồng kêu bác chở đi thi.Đúng 7h vô phòng thi,hic hic,hồi hộp chết ,ko biết có làm bài đuợc ko.7h30 phát đề thi,mới đọc đề mà tim đập chân run,má ơi,mấy ông trên Sỏ GD ra đề như ri thì có mà chết con họ.Ra dề mấy bài từ tận lớp 6,7.Hic,đặt bút vô làm đại,hehe may mà trong đầu cũng có chút văn vẻ ko thì cũng toi.10h30 trống đành hết giờ.Phù,rứa là xong một buổi,còn buổi chiều nữa.
    1h tọt lên xe đến truờng thi.Nam mô a di phò phò,chiều ni mà làm bai ko được chắc heo ăn cá nục quá à.2h vô phòng thi,vừa phát đề ra ,ho*ho* quá dễ,hehe,làm liền một lúc 2 câu,còn 2 câu ngồi cắn bút,ngó trời ngó đất ngó mây.3 chục phút trôi qua mà vẫn ko làm được chi cả.Lúc nớ chỉ biết ngồi mường tượng ra cảnh thi rớt,ông ba trao cho phần thưởng là một xấp vé số.Ho*ho* mới nghĩ đã khiếp rùi.Nghĩ lui nghĩ tới,nghĩ tới nghĩ lui,cuối cùng cũng tìm ra cách giải câu thứ 3,còn câu 4 thì tịt.4h30 ra khỏi phòng thi.Ui cha là sướng ,rứa là đã xong,hehe,chừ chỉ cần ngồi đợi kết quả thui à.Bà con thấy đó,thường ngày có khi mô dám đi chat vào giờ ni mô,hôm ni oong mụ cho thoải mái chút....
    TO ALL:lỡ tui thi rớt mong các bác các cô mỗi người giúp đỡ nơi ăn chỗ ngủ của tôi trong thời gian sắp tới với hí.Mà nếu ko được thì thỉnh thoảng gửi cho tui íti"Bác Hồ" lỡ mô tui phải đi bán vé số,hehe
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em có biết ko???
    ...để gió cuốn đi
  10. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Dạo này SG trời mưa to quá, ghét quá! Tui ghét nhất là mùa mưa Sài Gòn, cứ đến chiều tối là mưa. Đi đâu cũng bị ướt, lạnh...Nó mưa to đến nỗi mà mang áo mưa rồi cũng bị ướt. Ghét cái nữa là xe tự nhiên bây giờ lại lắp hai cái kính, trời mưa mình đã co hai chân lên để chạy thế mà hai cái kính làm áo mưa ko sát với cánh tay nên chùng lại ---> ướt!!!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này