1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. evermount

    evermount Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Vẫn vậy, chán đến ghét...
  2. evermount

    evermount Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Vẫn vậy, chán đến ghét...
  3. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Những dòng tin nhắn, tự nó chẳng có nghĩa lí gì cả, cũng như cái nhìn vô hồn mà mình đã chịu đựng. Thế mà nó vẫn cứ tiếp tục. Những dòng tin nhắn nói rằng bạn đang cần sự chia sẻ, sự cảm thông. Như mình trước đây, mình biết làm gì để giúp bạn bây giờ, khi tất cả đã ra ngoài tầm với của mình.
    Mình chỉ có thể tự giúp mình thôi, còn với bạn, mình không thể đưa ra lời khuyên nào hữu ích cả.
    Mình thông cảm với những gì bạn đang trải qua, bởi mình biết được rằng thật khó có gì có thể xoá mờ được những tổn thương mà bạn đang chịu đựng. Biết nói gì đây, khi bạn cần đến những lời khuyên của mình. Sự sáng suốt, bản thân nó đã là một thế mạnh của bạn, thế nhưng bọn mình giống nhau ở một điểm, là quá đa cảm.
    Mình không trách cứ bạn, bởi có gì đáng trách khi người ta không thể kiềm chế tình cảm của mình. Cũng giống như ngày đó, bạn đến nhà mình, hai đứa nhìn nhau thật lâu, không nói gì nhưng cả hai đều hiểu tất cả. Mình đã cố tình lảng tránh. Biết là không thể, có gì đó đã rạn nứt. Bạn
    Và bạn khóc, cũng như ngày hôm nay, mình biết nói gì? Bạn hãy làm những gì bạn muốn, đừng để phải nói câu hối tiếc. Nhưng khi mình nói rằng mình luôn mong bạn hạnh phúc, đó là sự thật.
  4. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Những dòng tin nhắn, tự nó chẳng có nghĩa lí gì cả, cũng như cái nhìn vô hồn mà mình đã chịu đựng. Thế mà nó vẫn cứ tiếp tục. Những dòng tin nhắn nói rằng bạn đang cần sự chia sẻ, sự cảm thông. Như mình trước đây, mình biết làm gì để giúp bạn bây giờ, khi tất cả đã ra ngoài tầm với của mình.
    Mình chỉ có thể tự giúp mình thôi, còn với bạn, mình không thể đưa ra lời khuyên nào hữu ích cả.
    Mình thông cảm với những gì bạn đang trải qua, bởi mình biết được rằng thật khó có gì có thể xoá mờ được những tổn thương mà bạn đang chịu đựng. Biết nói gì đây, khi bạn cần đến những lời khuyên của mình. Sự sáng suốt, bản thân nó đã là một thế mạnh của bạn, thế nhưng bọn mình giống nhau ở một điểm, là quá đa cảm.
    Mình không trách cứ bạn, bởi có gì đáng trách khi người ta không thể kiềm chế tình cảm của mình. Cũng giống như ngày đó, bạn đến nhà mình, hai đứa nhìn nhau thật lâu, không nói gì nhưng cả hai đều hiểu tất cả. Mình đã cố tình lảng tránh. Biết là không thể, có gì đó đã rạn nứt. Bạn
    Và bạn khóc, cũng như ngày hôm nay, mình biết nói gì? Bạn hãy làm những gì bạn muốn, đừng để phải nói câu hối tiếc. Nhưng khi mình nói rằng mình luôn mong bạn hạnh phúc, đó là sự thật.
  5. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì hay mà kể.Hôm qua cái hay thì có mỗi 1 người biết, nhỉ
    Được saoanhkhongyeuem sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 16/08/2004
  6. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì hay mà kể.Hôm qua cái hay thì có mỗi 1 người biết, nhỉ
    Được saoanhkhongyeuem sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 16/08/2004
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Có 18 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 8 thành viên
    thanh hang , robedan , daewoominh , math0 , mvc , portalvn2000 , mEoHoAng_87 , ManRangHe
    ---------------------------
    Hôm ni SN bác Rec có khác, thành viên vô box dự tiệc như đi trẩy hội hè Thảo nào các lãnh đạo bây giờ thích tổ chức SN hay cưới hỏi cho con cái
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Có 18 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 8 thành viên
    thanh hang , robedan , daewoominh , math0 , mvc , portalvn2000 , mEoHoAng_87 , ManRangHe
    ---------------------------
    Hôm ni SN bác Rec có khác, thành viên vô box dự tiệc như đi trẩy hội hè Thảo nào các lãnh đạo bây giờ thích tổ chức SN hay cưới hỏi cho con cái
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trời tự nhiên mưa to thiệt, ko biết vì "Anh ra đi, trời đổ cơn mưa" như Math0 nói hay vì trời cảm động khi có một tên ki bo mời mình đi ăn kem rứa ko biết. Cũng may là hắn ta đến Ngân hàng mình sau khi đã thay quần áo ướt đi, chứ không chắc mình cũng sụt sùi vì....buồn cười mất thôi
    Sau khi đã ăn 2 ly kem và một to bún Cá, thay vì Bún Ngan như hắn ta đã quảng cáo... mình nhảy vào Thư viện ngồi ngáp ngắn ngáp dài.
    Ra khỏi thư viện, trời tạnh mưa nên hơi lạnh. Những bồn hoa địa lan tím bên cạnh đường ra cổng có nước mưa thấm nên màu thẫm hơn, lại dưới ánh đèn vàng vàng của những cột đèn nên đẹp lạ thường.
    Chạy trên đường về nhà, tự nhiên thèm bát cơm nấu nên chạy một mạch xuống khu Định Công vào ăn chực nhà dì bạn thân mẹ. Lâu lắm mới nấu cơm với dì cũng thấy vui vui. Vừa ăn vừa bị thằng em trêu nên cứ cười mà cuối cùng cũng được 2 bát ! chắc là do canh cua ngon quá Lão SachKienTruc mà biết thì kiểu gì cũng kêu "Tại vì em sống để ăn nên người nó cứ gầy là phải! "

    Tối, đi bộ cùng dì qua thăm ông bà. Chạy xe về nhà trong làn sương tối hơi lạnh. Ngủ ngon
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trời tự nhiên mưa to thiệt, ko biết vì "Anh ra đi, trời đổ cơn mưa" như Math0 nói hay vì trời cảm động khi có một tên ki bo mời mình đi ăn kem rứa ko biết. Cũng may là hắn ta đến Ngân hàng mình sau khi đã thay quần áo ướt đi, chứ không chắc mình cũng sụt sùi vì....buồn cười mất thôi
    Sau khi đã ăn 2 ly kem và một to bún Cá, thay vì Bún Ngan như hắn ta đã quảng cáo... mình nhảy vào Thư viện ngồi ngáp ngắn ngáp dài.
    Ra khỏi thư viện, trời tạnh mưa nên hơi lạnh. Những bồn hoa địa lan tím bên cạnh đường ra cổng có nước mưa thấm nên màu thẫm hơn, lại dưới ánh đèn vàng vàng của những cột đèn nên đẹp lạ thường.
    Chạy trên đường về nhà, tự nhiên thèm bát cơm nấu nên chạy một mạch xuống khu Định Công vào ăn chực nhà dì bạn thân mẹ. Lâu lắm mới nấu cơm với dì cũng thấy vui vui. Vừa ăn vừa bị thằng em trêu nên cứ cười mà cuối cùng cũng được 2 bát ! chắc là do canh cua ngon quá Lão SachKienTruc mà biết thì kiểu gì cũng kêu "Tại vì em sống để ăn nên người nó cứ gầy là phải! "

    Tối, đi bộ cùng dì qua thăm ông bà. Chạy xe về nhà trong làn sương tối hơi lạnh. Ngủ ngon
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này