1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thật vui, tự nhiên lại có cớ để nghỉ làm, lại là dịp hiếm hoi cuối cùng để gặp hầu hết bạn bè ở lớp đại học Sau khi nhận bằng, cả nhóm có 3 tên phải về vì sinh nhật bạn thân nó, 1 đứa thì đưa chị gái ra sân bay, 1 đứa còn nằm bẹp ở nhà vì mới mổ...thằng H ngố mới được tăng lương nên mời 5 đứa còn lại đi ăn trưa. Tội nghiệp nó, ai bảo cả bọn đều gọi bít tết mà nó gọi cá sốt, làm cuối cùng nó chẳng được ăn miếng cá sốt nào Công nhận nhóm mình đứa nào cũng có tài cướp giật, mà nhất là mình thì phải
    Chiều, đang chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa, thì ông bạn vàng chạy sang khoe "Mai lên C1 ĐH BK mà xem cái mặt anh nhé, sáng nay vừa bị scan để dán lên bản tin của trường đó " Hehe, khoe xong rồi ngồi than thở "Nhưng trường keo kiệt quá, chẳng có tiền thưởng gì cả. May mà còn có cái áo trạng nguyên làm kỉ niệm...hehe, hôm nào cưới vợ mặc lần nữa" Hic, chưa có người yêu mà cứ đòi mơ tưởng cưới vợ, hình như mấy ông học giỏi ông nào cũng mắc bệnh "mơ"
    Đuổi ông bạn về để đi lượn siêu thị cùng con bé hàng xóm, vừa về thì lão ta lại mang mấy con mực sang. Mình hỏi "Rượu đâu?" làm lão ta suýt ngất. Không hiểu có cảm hứng gì mà tự nhiên lại cho mình đọc tin nhắn của mấy em đang thích lão, thế mà vẫn trong tình trạng Lắm mối tối nằm không
    Tối, nằm ngủ mà nhớ đến cảnh tranh ăn với mấy đứa bạn, nhớ phong cảnh của những con đường, nhớ những hôm ngồi cùng C trong quán trà Đài Loan và ngắm Hoa xưa ở Phan Đình Phùng và nói về tương lai....lại thấy sao thời gian trôi nhanh quá, như câu nói của ông bạn vàng "Tự nhiên nhận bằng xong thấy mình mất cái gì đó, họ lại trả hết hồ sơ cho mình, từ những giấy báo nhập học, đến học bạ cấp 3, thấy tàn nhẫn quá ! Cảm giác như mình không còn gì liên quan đến cái trường mà 5 năm mình gắn bó !"
    Còn mình, không chỉ phải xa trường mà còn phải xa cả HN, xa cả những đứa bạn hiểu mình hơn cả bản thân mình, giúp đỡ và yêu thương mình như người thân trong gia đình
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thật vui, tự nhiên lại có cớ để nghỉ làm, lại là dịp hiếm hoi cuối cùng để gặp hầu hết bạn bè ở lớp đại học Sau khi nhận bằng, cả nhóm có 3 tên phải về vì sinh nhật bạn thân nó, 1 đứa thì đưa chị gái ra sân bay, 1 đứa còn nằm bẹp ở nhà vì mới mổ...thằng H ngố mới được tăng lương nên mời 5 đứa còn lại đi ăn trưa. Tội nghiệp nó, ai bảo cả bọn đều gọi bít tết mà nó gọi cá sốt, làm cuối cùng nó chẳng được ăn miếng cá sốt nào Công nhận nhóm mình đứa nào cũng có tài cướp giật, mà nhất là mình thì phải
    Chiều, đang chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa, thì ông bạn vàng chạy sang khoe "Mai lên C1 ĐH BK mà xem cái mặt anh nhé, sáng nay vừa bị scan để dán lên bản tin của trường đó " Hehe, khoe xong rồi ngồi than thở "Nhưng trường keo kiệt quá, chẳng có tiền thưởng gì cả. May mà còn có cái áo trạng nguyên làm kỉ niệm...hehe, hôm nào cưới vợ mặc lần nữa" Hic, chưa có người yêu mà cứ đòi mơ tưởng cưới vợ, hình như mấy ông học giỏi ông nào cũng mắc bệnh "mơ"
    Đuổi ông bạn về để đi lượn siêu thị cùng con bé hàng xóm, vừa về thì lão ta lại mang mấy con mực sang. Mình hỏi "Rượu đâu?" làm lão ta suýt ngất. Không hiểu có cảm hứng gì mà tự nhiên lại cho mình đọc tin nhắn của mấy em đang thích lão, thế mà vẫn trong tình trạng Lắm mối tối nằm không
    Tối, nằm ngủ mà nhớ đến cảnh tranh ăn với mấy đứa bạn, nhớ phong cảnh của những con đường, nhớ những hôm ngồi cùng C trong quán trà Đài Loan và ngắm Hoa xưa ở Phan Đình Phùng và nói về tương lai....lại thấy sao thời gian trôi nhanh quá, như câu nói của ông bạn vàng "Tự nhiên nhận bằng xong thấy mình mất cái gì đó, họ lại trả hết hồ sơ cho mình, từ những giấy báo nhập học, đến học bạ cấp 3, thấy tàn nhẫn quá ! Cảm giác như mình không còn gì liên quan đến cái trường mà 5 năm mình gắn bó !"
    Còn mình, không chỉ phải xa trường mà còn phải xa cả HN, xa cả những đứa bạn hiểu mình hơn cả bản thân mình, giúp đỡ và yêu thương mình như người thân trong gia đình
  3. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Chẳng những thế mà con làm tan tác luôn các cuộc Offline ở HN luôn. Em TH về QB rồi biết lấy ai khuấy động phong trào Ofline chừ hè, Ofline mà toàn BOY cũng chán, em LAM thì đòi có em Hằng mới chịu đi, XGNĐH thì bị bà chị già chưa chồng kèm cặp.
    Potay!!!
  4. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Chẳng những thế mà con làm tan tác luôn các cuộc Offline ở HN luôn. Em TH về QB rồi biết lấy ai khuấy động phong trào Ofline chừ hè, Ofline mà toàn BOY cũng chán, em LAM thì đòi có em Hằng mới chịu đi, XGNĐH thì bị bà chị già chưa chồng kèm cặp.
    Potay!!!
  5. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Bác yên tâm, gì chứ GIRL thì em đầy. Để em sang tên cho bác vài cô nhé. Chỉ sợ bác không xin được quota của vợ thôi. Với lại bác phải chăm chỉ tập thể dục thể thao vào, không thì mất uy tín của em lắm.
  6. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Bác yên tâm, gì chứ GIRL thì em đầy. Để em sang tên cho bác vài cô nhé. Chỉ sợ bác không xin được quota của vợ thôi. Với lại bác phải chăm chỉ tập thể dục thể thao vào, không thì mất uy tín của em lắm.
  7. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Sao không rủ bà chị già chưa chồng của XGNDH đi luôn. Hay sợ không làm ăn gì được??? Chẳng lẻ các bác không biết cách chia để trị à
  8. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Sao không rủ bà chị già chưa chồng của XGNDH đi luôn. Hay sợ không làm ăn gì được??? Chẳng lẻ các bác không biết cách chia để trị à
  9. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Già, chưa chồng, khó tính. Như thế đủ để Math0 hình dung được độ .... xinh gái của bà đó chưa? Rủ bà đó đến để cho anh em bị ngộ độc .... sắc đẹp à? Dẹp.
    PS: Nói thế thôi, dù sao ý kiến của Math0 cũng đáng để cho anh em tham khảo đấy, có gì sắm cho bà đó cái mặt nạ là xong ý mà.
    Đói bụng quá.
  10. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Già, chưa chồng, khó tính. Như thế đủ để Math0 hình dung được độ .... xinh gái của bà đó chưa? Rủ bà đó đến để cho anh em bị ngộ độc .... sắc đẹp à? Dẹp.
    PS: Nói thế thôi, dù sao ý kiến của Math0 cũng đáng để cho anh em tham khảo đấy, có gì sắm cho bà đó cái mặt nạ là xong ý mà.
    Đói bụng quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này