1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước nhận được tin nhắn của Mi, Ta cũng không hiểu được tại sao lại thế. Hôm qua ta ra mở cửa cho thằng em con dì thì gặp thằng H Mi à. Dạo ni hắn gầy khủng khiếp nhưng cái kiểu nói vẫn thế, lại còn trách móc ta. Thi thoảng ta đi bộ ở cái Khu Định Công này tự nhiên vẫn thấy một thằng béo, đi chiếc xe 92 và hát bài Nothing To Lose rất tình củm. Hồi xưa khu này còn hoang vu mà bây giờ đã trở thành đô thị nhộn nhịp rồi, HN thay đổi nhanh quá Mi hè, và hình như Mi và Ta cũng vậy.
    Tuần trước anh bạn thân mang giấy báo đỗ học bổng PhD đi Mỹ 5 năm sang khoe. Đọc xong rồi chúc mừng anh lại thấy tự nhiên mình chuẩn bị mất gì đó. Cái cảm giác như lúc Mi đi xa. Lại một người hiểu mình nữa chuẩn bị đi xa. Rồi Ta cũng xa HN, xa những đứa bạn thân....Nhưng chắc chắn, có chuyện gì buồn ta vẫn có người chia sẽ, ít nhất là có Mi..hihi
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước nhận được tin nhắn của Mi, Ta cũng không hiểu được tại sao lại thế. Hôm qua ta ra mở cửa cho thằng em con dì thì gặp thằng H Mi à. Dạo ni hắn gầy khủng khiếp nhưng cái kiểu nói vẫn thế, lại còn trách móc ta. Thi thoảng ta đi bộ ở cái Khu Định Công này tự nhiên vẫn thấy một thằng béo, đi chiếc xe 92 và hát bài Nothing To Lose rất tình củm. Hồi xưa khu này còn hoang vu mà bây giờ đã trở thành đô thị nhộn nhịp rồi, HN thay đổi nhanh quá Mi hè, và hình như Mi và Ta cũng vậy.
    Tuần trước anh bạn thân mang giấy báo đỗ học bổng PhD đi Mỹ 5 năm sang khoe. Đọc xong rồi chúc mừng anh lại thấy tự nhiên mình chuẩn bị mất gì đó. Cái cảm giác như lúc Mi đi xa. Lại một người hiểu mình nữa chuẩn bị đi xa. Rồi Ta cũng xa HN, xa những đứa bạn thân....Nhưng chắc chắn, có chuyện gì buồn ta vẫn có người chia sẽ, ít nhất là có Mi..hihi
  3. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau đã phải trở lại với giảng đường, rứa mà hôm nay bài soạn vẫn chưa hoàn tất. Chiều nay thầy trưởng bộ môn giục, chỉ còn cách nhoẻn miệng cười trừ. Tối lôi sách ra mà chẳng viết được chi cả, buồn quá lang thang trên mạng một lúc, gặp abolinhutnhat nhưng anh ấy lại bận viết bài.
    Mình dạo này sao thế nhỉ? Cứ thấy buồn và buồn. Mọi người đều đã nhập học, còn mình ...
    Thầy trưởng khoa bảo mình: thôi em chờ năm sau cố gắng, sao mà muốn khóc quá! Chua bao giờ mình thất bại, vậy mà ...
  4. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau đã phải trở lại với giảng đường, rứa mà hôm nay bài soạn vẫn chưa hoàn tất. Chiều nay thầy trưởng bộ môn giục, chỉ còn cách nhoẻn miệng cười trừ. Tối lôi sách ra mà chẳng viết được chi cả, buồn quá lang thang trên mạng một lúc, gặp abolinhutnhat nhưng anh ấy lại bận viết bài.
    Mình dạo này sao thế nhỉ? Cứ thấy buồn và buồn. Mọi người đều đã nhập học, còn mình ...
    Thầy trưởng khoa bảo mình: thôi em chờ năm sau cố gắng, sao mà muốn khóc quá! Chua bao giờ mình thất bại, vậy mà ...
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác thật nhẹ lòng khi đọc lại Cà Phê Muối. Cái ông SKT béo không ngờ cũng biết cách khuyên nhủ ra phết, không chỉ có tài bôi bác mình trên box. Tự nhiên thấy thích câu thơ:
    "Có khi Nhẫn để yêu thương
    .........
    Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau"
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác thật nhẹ lòng khi đọc lại Cà Phê Muối. Cái ông SKT béo không ngờ cũng biết cách khuyên nhủ ra phết, không chỉ có tài bôi bác mình trên box. Tự nhiên thấy thích câu thơ:
    "Có khi Nhẫn để yêu thương
    .........
    Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau"
  7. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng buồn nữa bé ui, tinhtam giống thằng bạn mình đang dạy ở ĐNai thui, lính mới là vậy mà. Cứ nghĩ nó là 1 cái tất yếu mà quên đi cho dễ ngủ.
  8. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng buồn nữa bé ui, tinhtam giống thằng bạn mình đang dạy ở ĐNai thui, lính mới là vậy mà. Cứ nghĩ nó là 1 cái tất yếu mà quên đi cho dễ ngủ.
  9. chilathethoi

    chilathethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trung thu, ánh trăng vàng, tiếng xe cộ, mùi hoa sữa, con đường sáng, gương mặt bạn bè. Trung thu, điện thoại, những lo lắng, và nỗi buồn, ngơ ngác. Trung thu, chạy xe thật nhanh, nước mắt và tiếng sóng biển, có ánh trăng vàng.
    Trung thu, cầu xin một giấc ngủ
  10. chilathethoi

    chilathethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trung thu, ánh trăng vàng, tiếng xe cộ, mùi hoa sữa, con đường sáng, gương mặt bạn bè. Trung thu, điện thoại, những lo lắng, và nỗi buồn, ngơ ngác. Trung thu, chạy xe thật nhanh, nước mắt và tiếng sóng biển, có ánh trăng vàng.
    Trung thu, cầu xin một giấc ngủ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này