1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Trung Thu, HN mùa thu với ánh trăng tròn mát rượi. Một TT đáng nhớ cuối cùng. Cái cảm giác vui vẻ đến lâng lâng đó chắc sẽ chẳng bao giờ còn quay trở lại...
    ....Mấy ngày mà đón nhận bao nhiêu sự bất ngờ đến khó tả...Cô bạn thân, anh bạn thân và cả chính mình. Tìm lại câu chuyện mà mình đã đọc đâu đó trên net, một lời khuyên hay đang cần cho lúc này...thế mà bất lực! Đôi khi ngẫm nghĩ lại lời của ông thầy dạy trường Bách khoa cũng đúng, "...cô bé đừng sách vở và nguyên tắc quá !" Thế mà cuối cùng thì nguyên tắc của mình vẫn lại thắng. Chẳng biết nên tiếc hay vui vì mình đã làm vậy...
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Trung Thu, HN mùa thu với ánh trăng tròn mát rượi. Một TT đáng nhớ cuối cùng. Cái cảm giác vui vẻ đến lâng lâng đó chắc sẽ chẳng bao giờ còn quay trở lại...
    ....Mấy ngày mà đón nhận bao nhiêu sự bất ngờ đến khó tả...Cô bạn thân, anh bạn thân và cả chính mình. Tìm lại câu chuyện mà mình đã đọc đâu đó trên net, một lời khuyên hay đang cần cho lúc này...thế mà bất lực! Đôi khi ngẫm nghĩ lại lời của ông thầy dạy trường Bách khoa cũng đúng, "...cô bé đừng sách vở và nguyên tắc quá !" Thế mà cuối cùng thì nguyên tắc của mình vẫn lại thắng. Chẳng biết nên tiếc hay vui vì mình đã làm vậy...
  3. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    trung thu, buồn như chấu cắn. không trăng, không đèn, không múa lân. không một âm thanh nào khác lạ hơn một ngày bình thường. con đường vào ngày trăng đầy nước ngập mênh mông như sông. ngồi buồn, tự nhiên thèm ốc. thế là đi nhậu. rủ thằng em đi làm mấy chai bia. ngồi một lúc thì có thêm deathtools và arch cùng đến. ngồi một lúc nữa về. còn mồi mang về, lại uống tiếp. lần này là rượu. nếp bàu đá. thứ rượu nước màu xanh lá chuối, uống vào một hớp như cháy trong cổ họng. deathtools vừa uống vừa loay hoay đì zai thiết kế cho arch (lúc đó đang ngủ khì)
    3h sáng, đi ngủ. deathtools luôn miệng nhắc, tau phải dậy lúc 6h để đi lãnh giải Mai Vàng, hehe, ku cậu ngủ một giấc đến 8h, mình lên cty lúc 8h30, mặc bộ đồ không ủi, đầu còn váng vất.....
    thé là xong một trung thu nữa. còn 3 tháng rưỡi nữa là đến Tết.
  4. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    trung thu, buồn như chấu cắn. không trăng, không đèn, không múa lân. không một âm thanh nào khác lạ hơn một ngày bình thường. con đường vào ngày trăng đầy nước ngập mênh mông như sông. ngồi buồn, tự nhiên thèm ốc. thế là đi nhậu. rủ thằng em đi làm mấy chai bia. ngồi một lúc thì có thêm deathtools và arch cùng đến. ngồi một lúc nữa về. còn mồi mang về, lại uống tiếp. lần này là rượu. nếp bàu đá. thứ rượu nước màu xanh lá chuối, uống vào một hớp như cháy trong cổ họng. deathtools vừa uống vừa loay hoay đì zai thiết kế cho arch (lúc đó đang ngủ khì)
    3h sáng, đi ngủ. deathtools luôn miệng nhắc, tau phải dậy lúc 6h để đi lãnh giải Mai Vàng, hehe, ku cậu ngủ một giấc đến 8h, mình lên cty lúc 8h30, mặc bộ đồ không ủi, đầu còn váng vất.....
    thé là xong một trung thu nữa. còn 3 tháng rưỡi nữa là đến Tết.
  5. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Trung thu. Tiếng trống múa lân phá vỡ khoảng trời tĩnh lặng. Sân chùa Diệu Giác - Q2 rực rỡ ***g đèn ngũ sắc. Các em tranh nhau phá cỗ, những ánh mắt trong veo hồn nhiên đến lạ.
    "Cô ơi, con mời cô ăn bánh!" "Bánh ngon lắm cô ăn đi". "Ngày xưa mẹ cũng mua bánh cho con vào trung thu cô ạ, không biết hôm nay ở trên ấy mẹ có bánh trung thu để ăn không cô nhỉ". "Cô ơi con thích cái ***g đèn ngôi sao cơ, lúc trước nội hay làm ***g đèn bằng giấy hình ngôi sao cho con chơi"
    Bỗng dưng sao như nghẹn lại, túi em vẫn còn xấp vé số chưa bán hết. Tay em còn lấm lem dầu. Bước chân em khập khiểng đẩy xe lăn cho em gái liệt cả hai chân. ...
    Tuổi thơ mình chưa một lần được đón trung thu mà hôm nay đứng trước các em lại bồi hồi rưng rức. Trung thu, em rước đèn, chỉ đêm nay thôi rồi ngày mai lại vật lộn với đời lẻ loi, nghiệt ngã tiếp tục cuộc mưu sinh
    "Các cô, các chú về, hôm nào rãnh nhớ ghé chùa thăm chúng tôi" - Sư trụ trì dặn với theo chiếc xe từ từ lăn bánh. Trăng trung thu tròn vành vạnh, sáng lung linh khắp sân chùa
  6. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Trung thu. Tiếng trống múa lân phá vỡ khoảng trời tĩnh lặng. Sân chùa Diệu Giác - Q2 rực rỡ ***g đèn ngũ sắc. Các em tranh nhau phá cỗ, những ánh mắt trong veo hồn nhiên đến lạ.
    "Cô ơi, con mời cô ăn bánh!" "Bánh ngon lắm cô ăn đi". "Ngày xưa mẹ cũng mua bánh cho con vào trung thu cô ạ, không biết hôm nay ở trên ấy mẹ có bánh trung thu để ăn không cô nhỉ". "Cô ơi con thích cái ***g đèn ngôi sao cơ, lúc trước nội hay làm ***g đèn bằng giấy hình ngôi sao cho con chơi"
    Bỗng dưng sao như nghẹn lại, túi em vẫn còn xấp vé số chưa bán hết. Tay em còn lấm lem dầu. Bước chân em khập khiểng đẩy xe lăn cho em gái liệt cả hai chân. ...
    Tuổi thơ mình chưa một lần được đón trung thu mà hôm nay đứng trước các em lại bồi hồi rưng rức. Trung thu, em rước đèn, chỉ đêm nay thôi rồi ngày mai lại vật lộn với đời lẻ loi, nghiệt ngã tiếp tục cuộc mưu sinh
    "Các cô, các chú về, hôm nào rãnh nhớ ghé chùa thăm chúng tôi" - Sư trụ trì dặn với theo chiếc xe từ từ lăn bánh. Trăng trung thu tròn vành vạnh, sáng lung linh khắp sân chùa
  7. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Nếu bây giờ có ai hỏi mình hạnh phúc là gì? Câu trả lời của mình sẽ là: Nghe tiếng chuông báo hết giờ. Hay đơn giản hơn nữa là học trò gọi điện xin nghỉ. Lang thang trên đường. Chao ôi là hạnh phúc.
    Như bây giờ chẳng hạn, có được chút thời gian nghỉ như thế này, lại nướng vào net, hay nhâm nhi cái cảm giác tự do, thả lỏng mình, cho cái đầu lắm chuyện bay bổng một chút. À mà thôi, dừng lại không nó lại đi quá xa đấy.
    Đôi khi thấy mình cứ man man làm sao ấy. Dạy dỗ gì mà chẳng nghiêm túc gì cả. Nhưng mà thật sự mình không thể nghiêm mặt hay nín cười khi đứng trước những sv. Khi nào mà chợt nhận ra mình hơi nghiêm quá, mình lại quay mặt lên bảng và cười, sv thấy, thế là cái kết quả làm nghiêm trước đó trở nên phản tác dụng. Lại còn có đứa nói cô trẻ quá. Híc, trẻ thì trẻ chứ. Muốn cô giáo khi nào cũng già lụ khụ, đeo cái gọng kính sát mũi mới được hay sao chứ.!!!
    Mà dạo này mình lại hơi lãng đãng rồi đây. Phải biết dừng lại đúng lúc nhé. "Time lost never found"!!!
  8. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Nếu bây giờ có ai hỏi mình hạnh phúc là gì? Câu trả lời của mình sẽ là: Nghe tiếng chuông báo hết giờ. Hay đơn giản hơn nữa là học trò gọi điện xin nghỉ. Lang thang trên đường. Chao ôi là hạnh phúc.
    Như bây giờ chẳng hạn, có được chút thời gian nghỉ như thế này, lại nướng vào net, hay nhâm nhi cái cảm giác tự do, thả lỏng mình, cho cái đầu lắm chuyện bay bổng một chút. À mà thôi, dừng lại không nó lại đi quá xa đấy.
    Đôi khi thấy mình cứ man man làm sao ấy. Dạy dỗ gì mà chẳng nghiêm túc gì cả. Nhưng mà thật sự mình không thể nghiêm mặt hay nín cười khi đứng trước những sv. Khi nào mà chợt nhận ra mình hơi nghiêm quá, mình lại quay mặt lên bảng và cười, sv thấy, thế là cái kết quả làm nghiêm trước đó trở nên phản tác dụng. Lại còn có đứa nói cô trẻ quá. Híc, trẻ thì trẻ chứ. Muốn cô giáo khi nào cũng già lụ khụ, đeo cái gọng kính sát mũi mới được hay sao chứ.!!!
    Mà dạo này mình lại hơi lãng đãng rồi đây. Phải biết dừng lại đúng lúc nhé. "Time lost never found"!!!
  9. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài viết ở topic thảo luận... mình thấy hãi quá. Không dám viết vào đấy nữa. Mình chưa có được cái tầm suy nghĩ như của các bác ấy nên phải dừng cái ý định mon men bén mảng vào đó. Để tầm sư học đạo đã, chỉ dám viết vào nhật kí thôi. Hu hu...
  10. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài viết ở topic thảo luận... mình thấy hãi quá. Không dám viết vào đấy nữa. Mình chưa có được cái tầm suy nghĩ như của các bác ấy nên phải dừng cái ý định mon men bén mảng vào đó. Để tầm sư học đạo đã, chỉ dám viết vào nhật kí thôi. Hu hu...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này