1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Hờ, hôm nay đăng nhập, thấy mình được 1002 golds. Chưa phải là nhiều nhỉ? Nhưng thế là đủ để mua được" cái ngàn vàng" rồi. Dư 2 golds còn lại làm cốc bia lấy tinh thần. .
    Ơ, chợt nhớ ra là đã đọc ở đâu đó rằng bây giờ "cái ngàn vàng" có thế "sinh sản vô tính" ( vá ấy mà). Nhưng cứ liều 1 phen, được ăn cả, ngã thì cũng là được "vui". .
  2. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Hờ, hôm nay đăng nhập, thấy mình được 1002 golds. Chưa phải là nhiều nhỉ? Nhưng thế là đủ để mua được" cái ngàn vàng" rồi. Dư 2 golds còn lại làm cốc bia lấy tinh thần. .
    Ơ, chợt nhớ ra là đã đọc ở đâu đó rằng bây giờ "cái ngàn vàng" có thế "sinh sản vô tính" ( vá ấy mà). Nhưng cứ liều 1 phen, được ăn cả, ngã thì cũng là được "vui". .
  3. coblue

    coblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đưọc nghỉ 4 ngày mà không về nhà , loanh quanh mãi rồi cũng ra net . Nhàn cư vi bất thiện mất thôi .
    Đọc bài của chị serenad , thấy bất ngờ quá , cứ tưởng chỉ mấy đứa sinh viên ham chơi như tụi em mới ngồi ngóng tiếng chuông . Hôm qua học xong 3 tiết ,đến tiết 4 thì ...bác bảo vệ quên , 27 đứa như ngồi trên đống lửa , thầy thì cứ hồn hiên . " Thầy ơi ... cái chuông .. , 11h kém rồi thầy ạ .. thầy ơi ! '''' . Cả lũ hí hửng lóc cóc nhảy chân sáo xuống cầu thang , " Nhờ cái chuông mà được về sớm . Đa tạ "

  4. coblue

    coblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đưọc nghỉ 4 ngày mà không về nhà , loanh quanh mãi rồi cũng ra net . Nhàn cư vi bất thiện mất thôi .
    Đọc bài của chị serenad , thấy bất ngờ quá , cứ tưởng chỉ mấy đứa sinh viên ham chơi như tụi em mới ngồi ngóng tiếng chuông . Hôm qua học xong 3 tiết ,đến tiết 4 thì ...bác bảo vệ quên , 27 đứa như ngồi trên đống lửa , thầy thì cứ hồn hiên . " Thầy ơi ... cái chuông .. , 11h kém rồi thầy ạ .. thầy ơi ! '''' . Cả lũ hí hửng lóc cóc nhảy chân sáo xuống cầu thang , " Nhờ cái chuông mà được về sớm . Đa tạ "

  5. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như bao ngày. Buổi sáng nhận vài dòng tin nhắn. Tối lang thang một mình. Anh gọi từ Hà nội: Mua hộ anh 24 đoá bạch hồng em nhé, chúc em sinh nhật vui vẻ! Hoá ra anh cũng còn nhớ hôm nay là sinh nhật mình và anh cũng còn nhớ hồng bạch là loài hoa mà mình thích nhất. N. đến với một nhành lan trắng, sao không phải là hoa hồng nhỉ? Giờ này ở thủ đô, anh đang làm gì?
    SN, lại một tuổi mới đến rồi.
  6. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như bao ngày. Buổi sáng nhận vài dòng tin nhắn. Tối lang thang một mình. Anh gọi từ Hà nội: Mua hộ anh 24 đoá bạch hồng em nhé, chúc em sinh nhật vui vẻ! Hoá ra anh cũng còn nhớ hôm nay là sinh nhật mình và anh cũng còn nhớ hồng bạch là loài hoa mà mình thích nhất. N. đến với một nhành lan trắng, sao không phải là hoa hồng nhỉ? Giờ này ở thủ đô, anh đang làm gì?
    SN, lại một tuổi mới đến rồi.
  7. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng SN tinhtam08!!!!
    Lại 1 người nữa sinh vào cung Libra. Thế mà sao thấy mọi thứ chẳng có gì là công bằng cả nhỉ? Giá như mình được 1 chiếc Lexus mui trần để đi tán gái, thế có phải mình sẽ thấy mọi thứ công bằng hơn 1 chút k0?
  8. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng SN tinhtam08!!!!
    Lại 1 người nữa sinh vào cung Libra. Thế mà sao thấy mọi thứ chẳng có gì là công bằng cả nhỉ? Giá như mình được 1 chiếc Lexus mui trần để đi tán gái, thế có phải mình sẽ thấy mọi thứ công bằng hơn 1 chút k0?
  9. Hon_tu_sy

    Hon_tu_sy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 người nữa sinh vào cung Libra. Thế mà sao thấy mọi thứ chẳng có gì là công bằng cả nhỉ? Giá như mình được 1 chiếc Lexus mui trần để đi tán gái, thế có phải mình sẽ thấy mọi thứ công bằng hơn 1 chút k0?
    He he, bác goad răng mà buồn rứa, có mượn xe không, em cho mượn . Em còn 1 con lexus mui trần V12 hàng Mỹ chính hiệu đang bỏ không, ( xăng đắt quá không chạy nổi) bác có mượn không em cho mượn đi tán gái
  10. Hon_tu_sy

    Hon_tu_sy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 người nữa sinh vào cung Libra. Thế mà sao thấy mọi thứ chẳng có gì là công bằng cả nhỉ? Giá như mình được 1 chiếc Lexus mui trần để đi tán gái, thế có phải mình sẽ thấy mọi thứ công bằng hơn 1 chút k0?
    He he, bác goad răng mà buồn rứa, có mượn xe không, em cho mượn . Em còn 1 con lexus mui trần V12 hàng Mỹ chính hiệu đang bỏ không, ( xăng đắt quá không chạy nổi) bác có mượn không em cho mượn đi tán gái
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này