1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Goals!
    Cuộc sống vốn vẫn không công bằng như thế đấy. Hon_tu_sy đã có nhã ý, bác cũng không nên phụ lòng.
  2. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Goals!
    Cuộc sống vốn vẫn không công bằng như thế đấy. Hon_tu_sy đã có nhã ý, bác cũng không nên phụ lòng.
  3. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là chủ nhật, quý báu thật, mềng ngủ tới 11h trưa (tối qua đã báo thù đời bằng cách thức coi đá banh đến tận 4 giờ sáng rồi)
    từ trưa tới giờ vô TTVNOL post bài nhằm cải thiện tình hình gold của mềng, mắt chừ đã mờ rồi, đến hơn 4 tiếng chứ ít mô
    ......
    --------
    ========
  4. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là chủ nhật, quý báu thật, mềng ngủ tới 11h trưa (tối qua đã báo thù đời bằng cách thức coi đá banh đến tận 4 giờ sáng rồi)
    từ trưa tới giờ vô TTVNOL post bài nhằm cải thiện tình hình gold của mềng, mắt chừ đã mờ rồi, đến hơn 4 tiếng chứ ít mô
    ......
    --------
    ========
  5. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, đọc bài về Tuấn. Thật là buồn. Nói như Goals, cứ thấy cái gì nghèn nghẹn ở cổ. Càng suy nghĩ càng thấy buồn thật nhiều. Số lượng SV VN mình sang Nga ngày càng nhiều. Trong khi an ninh ngày càng xấu đi. Nhiều khi tự nhiên liên tưởng với tình hình Iraq. Thê thảm thật nhưng biết làm sao và biết trách ai bây giờ
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, đọc bài về Tuấn. Thật là buồn. Nói như Goals, cứ thấy cái gì nghèn nghẹn ở cổ. Càng suy nghĩ càng thấy buồn thật nhiều. Số lượng SV VN mình sang Nga ngày càng nhiều. Trong khi an ninh ngày càng xấu đi. Nhiều khi tự nhiên liên tưởng với tình hình Iraq. Thê thảm thật nhưng biết làm sao và biết trách ai bây giờ
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cởi bỏ một thứ gì đó trong lòng thật khó, thế mà hôm nay mình đã làm được. Thế là từ nay hết học hành, hết suy nghĩ, hết những nỗi buồn của một đứa con gái sống xa mẹ. Ra khỏi phòng thi, mình lại lang thang một mình để ngắm lại những con phố, những quán kem mà mình đã ngồi. Định bụng sẽ đi một mình như thế hết buổi trưa, nhưng không hiểu sao sau khi gặp thằng bạn cùng lớp đại học lại thay đổi ý định.
    Ngồi ăn trưa và vô tình nghe bạn nhận xét về một người con gái, chợt thấy sao mà có một người thật sự chung thuỷ và yêu thương mình khó thế. Nhiều người tưởng như thân lại hoá ra là người xa lạ, tưởng như hiểu nhau vẫn sẵn sàng đi nói xấu nhau...
    Một người đã bảo mình có người âm đi theo nên mình may mắn trong mọi việc và có rất nhiều bạn tốt. Nghĩ đi nghĩ lại thấy đúng thật, nếu không được bao dung thì chắc mình cũng đã có rất nhiều người ghét. Chắc có lẽ người âm đó là ông anh con dì. Bằng tuổi mình bây giờ, anh đã ra đi.
    Mình đã từng được anh chiều chuộng, sợ nhất là có lần bắt anh men theo hàng rào hái cho mình quả tam giác, suýt nữa thì rơi xuống mương, rồi những buổi trưa hai anh em hái ổi, ăn no đến tận hôm sau.
    Bạn bảo "Anh là người yêu đương nghiêm túc " mà mình thấy buồn cười, hay là mình quá đa nghi, hay là thiếu khoan dung? chỉ một lần duy nhất mình chứng kiến cảnh nói dối của anh ta mà mình đã mất niềm tin tưởng như là tuyệt đối trong mấy năm qua ? Mình quá ích kỷ thì phải.
    Anh trai mình đã ra đi khi đã đính hôn với người yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của anh, rồi hai năm sau chị ấy lấy chồng. Mình đã từng trách chị sao quên anh mình nhanh như thế, đến lúc lớn mình cũng đã trách bạn mình....nhưng rồi, đến bây giờ thì mình hiểu....trên đời này chẳng có ai là giành tình cảm tuyệt đối trung thực và thuỷ chung cho một người...có lẽ điều đó mới chính là cuộc sống..
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cởi bỏ một thứ gì đó trong lòng thật khó, thế mà hôm nay mình đã làm được. Thế là từ nay hết học hành, hết suy nghĩ, hết những nỗi buồn của một đứa con gái sống xa mẹ. Ra khỏi phòng thi, mình lại lang thang một mình để ngắm lại những con phố, những quán kem mà mình đã ngồi. Định bụng sẽ đi một mình như thế hết buổi trưa, nhưng không hiểu sao sau khi gặp thằng bạn cùng lớp đại học lại thay đổi ý định.
    Ngồi ăn trưa và vô tình nghe bạn nhận xét về một người con gái, chợt thấy sao mà có một người thật sự chung thuỷ và yêu thương mình khó thế. Nhiều người tưởng như thân lại hoá ra là người xa lạ, tưởng như hiểu nhau vẫn sẵn sàng đi nói xấu nhau...
    Một người đã bảo mình có người âm đi theo nên mình may mắn trong mọi việc và có rất nhiều bạn tốt. Nghĩ đi nghĩ lại thấy đúng thật, nếu không được bao dung thì chắc mình cũng đã có rất nhiều người ghét. Chắc có lẽ người âm đó là ông anh con dì. Bằng tuổi mình bây giờ, anh đã ra đi.
    Mình đã từng được anh chiều chuộng, sợ nhất là có lần bắt anh men theo hàng rào hái cho mình quả tam giác, suýt nữa thì rơi xuống mương, rồi những buổi trưa hai anh em hái ổi, ăn no đến tận hôm sau.
    Bạn bảo "Anh là người yêu đương nghiêm túc " mà mình thấy buồn cười, hay là mình quá đa nghi, hay là thiếu khoan dung? chỉ một lần duy nhất mình chứng kiến cảnh nói dối của anh ta mà mình đã mất niềm tin tưởng như là tuyệt đối trong mấy năm qua ? Mình quá ích kỷ thì phải.
    Anh trai mình đã ra đi khi đã đính hôn với người yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của anh, rồi hai năm sau chị ấy lấy chồng. Mình đã từng trách chị sao quên anh mình nhanh như thế, đến lúc lớn mình cũng đã trách bạn mình....nhưng rồi, đến bây giờ thì mình hiểu....trên đời này chẳng có ai là giành tình cảm tuyệt đối trung thực và thuỷ chung cho một người...có lẽ điều đó mới chính là cuộc sống..
  9. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay liên tục theo dõi sự kiện này, cảm thấy luôn hơi nặng nề.... Thay đổi không khí 1 chút bằng cách (từ nãy đến giờ) lượn 1 vòng, spam 1 lượt, nhưng mà sao chẳng thấy thoải mái hơn 1 chút nào cả? Đi ngủ đi!!!
  10. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay liên tục theo dõi sự kiện này, cảm thấy luôn hơi nặng nề.... Thay đổi không khí 1 chút bằng cách (từ nãy đến giờ) lượn 1 vòng, spam 1 lượt, nhưng mà sao chẳng thấy thoải mái hơn 1 chút nào cả? Đi ngủ đi!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này