1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Từng ngày qua, bóng chim về giữa giòng sông...Từng ngày qua thấy mình xuống nhiều quá. Chẳng biết nên nghĩ gì trước tiên cả. Cả một mớ hỗn độn. Em vẫn vui tươi, đỏng đảnh, chẳng hồn nhiên. Tôi vẫn thế, cũng chẳng hồn nhiên được. Cứ suy tính mà chẳng biết tính gì đây. Ước mơ là một cái gì đó không nằm trong từ điển của mình. Mọi điều ước mơ chỉ làm con người ta hy vọng hão huyền thôi. Mong sao tay mình đừng mệt quá.
  2. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Từng ngày qua, bóng chim về giữa giòng sông...Từng ngày qua thấy mình xuống nhiều quá. Chẳng biết nên nghĩ gì trước tiên cả. Cả một mớ hỗn độn. Em vẫn vui tươi, đỏng đảnh, chẳng hồn nhiên. Tôi vẫn thế, cũng chẳng hồn nhiên được. Cứ suy tính mà chẳng biết tính gì đây. Ước mơ là một cái gì đó không nằm trong từ điển của mình. Mọi điều ước mơ chỉ làm con người ta hy vọng hão huyền thôi. Mong sao tay mình đừng mệt quá.
  3. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới một đồng nghiệp. Lẽ dĩ nhiên là anh cũng có mặt. Và lẽ dĩ nhiên là bên cạnh anh còn có cả người ấy nữa. Cũng chào nhau, cũng cùng nhau nâng ly chúc mừng cô dâu, chú rể mà sao chạnh lòng. Người ấy có biết điều gì về mình không nhỉ? Mỗi ngày vẫn đối diện nhau, người đến trước, kẻ đến sau, vẫn buông lơi cười nói mà người có hay đâu ... bông trắng phai màu rồi không đủ sức để níu giữ cánh chàng hoạ mi đa tình nữa.
    Tiệc gần tàn, mình về sớm, người ấy còn đùa: sao về sớm thế, bao giờ đám cưới V. là phải ở lại đến cuối luôn đấy nhé. Gật đầu, miệng cười đắng ngắt bờ môi.
  4. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới một đồng nghiệp. Lẽ dĩ nhiên là anh cũng có mặt. Và lẽ dĩ nhiên là bên cạnh anh còn có cả người ấy nữa. Cũng chào nhau, cũng cùng nhau nâng ly chúc mừng cô dâu, chú rể mà sao chạnh lòng. Người ấy có biết điều gì về mình không nhỉ? Mỗi ngày vẫn đối diện nhau, người đến trước, kẻ đến sau, vẫn buông lơi cười nói mà người có hay đâu ... bông trắng phai màu rồi không đủ sức để níu giữ cánh chàng hoạ mi đa tình nữa.
    Tiệc gần tàn, mình về sớm, người ấy còn đùa: sao về sớm thế, bao giờ đám cưới V. là phải ở lại đến cuối luôn đấy nhé. Gật đầu, miệng cười đắng ngắt bờ môi.
  5. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    hôm nay đi làm với bộ đồ cũ hôm qua. từ sáng qua đến giờ chưa về nhà. tối qua vui thật. cũng lo lắng nhưng rồi mọi người đến rất đông. vui. ......
    Được mvc sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 12/11/2004
  6. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    hôm nay đi làm với bộ đồ cũ hôm qua. từ sáng qua đến giờ chưa về nhà. tối qua vui thật. cũng lo lắng nhưng rồi mọi người đến rất đông. vui. ......
    Được mvc sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 12/11/2004
  7. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào mình cũng vào TTVN, nhưng k thấy ai chat với minh buồn ghê?? Chat với người quen thì thích chứ vào mấy cái rôm trong Yahoo chan chết được.... mấy o ,mấy chú vào thì nói với mình vài câu cho vui nhé??
    Còn bài viết thì k biết gì để viết, từ nhỏ dã dốt Văn mà.. hehe...
    Mấy hôm ni cty k co viec chi làm cư vào Net suốt nhưn cũng chỉ đi dạo thôi chứ biết làm gì...
  8. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào mình cũng vào TTVN, nhưng k thấy ai chat với minh buồn ghê?? Chat với người quen thì thích chứ vào mấy cái rôm trong Yahoo chan chết được.... mấy o ,mấy chú vào thì nói với mình vài câu cho vui nhé??
    Còn bài viết thì k biết gì để viết, từ nhỏ dã dốt Văn mà.. hehe...
    Mấy hôm ni cty k co viec chi làm cư vào Net suốt nhưn cũng chỉ đi dạo thôi chứ biết làm gì...
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay xếp giục nộp báo cáo, dì làm việc đó thì lại nghỉ, miềng mới biết sơ sơ lại phải làm. Số liệu lung tung cả lên, ngao ngán thật, cũng may mà đã xong...Đi làm vui hơn miềng tưởng, suốt ngày liên hoan và ăn vặt. Chú trưởng phòng cũng dễ tính, mấy dì thì tếu táo...ai cũng bằng tuổi ba mẹ miềng cả....nên chừ cơ quan 50 người mà chỉ có 2 người 7X và 2 người 82
    Hôm qua đau mắt quá nên lang thang ở biển, chiều nào đi làm về mình cũng muốn đi xe dọc theo đường biển một mình nhưng đôi khi ngại. Tự nhiên nhớ mấy đứa bạn thân. Đứa mô cũng thích biển mùa đông, khi không có một bóng người và biển nhiều sóng....Khung cảnh nhìn từ phòng mình quá là đẹp...Bên cạnh là Nghệ sĩ quán, bên kia là Nhà văn hoá, Công an tỉnh, UBND tỉnh...Giá mà mình có máy ảnh số, mình sẽ chụp mọi góc độ, vào buổi sáng sớm và chiều tà để gửi cho mấy đứa bạn ở xa...hay là vẽ Thôi, mình phải ăn trưa và đi làm thôi....
    Cuối tuần này mình được đi thăm ba ở công trường, để mà biết Nhà máy xi măng lớn nhất miền Trung như răng, biết miền núi QB đẹp như răng nữa chơ, không thì bác SKT béo lại cười
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay xếp giục nộp báo cáo, dì làm việc đó thì lại nghỉ, miềng mới biết sơ sơ lại phải làm. Số liệu lung tung cả lên, ngao ngán thật, cũng may mà đã xong...Đi làm vui hơn miềng tưởng, suốt ngày liên hoan và ăn vặt. Chú trưởng phòng cũng dễ tính, mấy dì thì tếu táo...ai cũng bằng tuổi ba mẹ miềng cả....nên chừ cơ quan 50 người mà chỉ có 2 người 7X và 2 người 82
    Hôm qua đau mắt quá nên lang thang ở biển, chiều nào đi làm về mình cũng muốn đi xe dọc theo đường biển một mình nhưng đôi khi ngại. Tự nhiên nhớ mấy đứa bạn thân. Đứa mô cũng thích biển mùa đông, khi không có một bóng người và biển nhiều sóng....Khung cảnh nhìn từ phòng mình quá là đẹp...Bên cạnh là Nghệ sĩ quán, bên kia là Nhà văn hoá, Công an tỉnh, UBND tỉnh...Giá mà mình có máy ảnh số, mình sẽ chụp mọi góc độ, vào buổi sáng sớm và chiều tà để gửi cho mấy đứa bạn ở xa...hay là vẽ Thôi, mình phải ăn trưa và đi làm thôi....
    Cuối tuần này mình được đi thăm ba ở công trường, để mà biết Nhà máy xi măng lớn nhất miền Trung như răng, biết miền núi QB đẹp như răng nữa chơ, không thì bác SKT béo lại cười
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này