1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nghỉ vì buồn mà nhậu nhẹt.
    Hôm ni vào tưởng đâu có thêm nhiều bài nhiều niềm vui mới, nhưng đọc bài tìm Mod của bác Rec mà buồn não ruột. Than ôi... nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm....
  2. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nghỉ vì buồn mà nhậu nhẹt.
    Hôm ni vào tưởng đâu có thêm nhiều bài nhiều niềm vui mới, nhưng đọc bài tìm Mod của bác Rec mà buồn não ruột. Than ôi... nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm....
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước trời mưa to, đi từ cơ quan về nhà chỉ 5 phút mà ướt như chột lột, mặc dù đã có áo mưa....hic, tự nhiên lại nhớ đến cảnh, có người ở HN đã tốt bụng đến đón mình đi làm về. Thế mà cuối cùng mình ko có áo mưa để chui, vì hắn ta quá cỡ Dù sao cũng nhờ hắn ta mà mình biết thế nào là lươn Nghệ An...
    Trời mấy hôm nay rét quá. Mai mình phải mặc áo dài để phục vụ Hội nghị nữa, chẳng biết có chịu nỗi không, mà nhiều khi cái áo dài không chịu nỗi cái thân hình thon thon hình vại của mình ấy chứ.
    Hôm trước chẳng hiểu sao buổi chiều thứ 7 Se đến thăm KTS, thế mà sáng CN, KTS báo cáo là tối thứ 7 anh bị ốm, ở nhà chứ không đi chơi được đâu. Đề nghị Se vô box xưng tội nhé
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước trời mưa to, đi từ cơ quan về nhà chỉ 5 phút mà ướt như chột lột, mặc dù đã có áo mưa....hic, tự nhiên lại nhớ đến cảnh, có người ở HN đã tốt bụng đến đón mình đi làm về. Thế mà cuối cùng mình ko có áo mưa để chui, vì hắn ta quá cỡ Dù sao cũng nhờ hắn ta mà mình biết thế nào là lươn Nghệ An...
    Trời mấy hôm nay rét quá. Mai mình phải mặc áo dài để phục vụ Hội nghị nữa, chẳng biết có chịu nỗi không, mà nhiều khi cái áo dài không chịu nỗi cái thân hình thon thon hình vại của mình ấy chứ.
    Hôm trước chẳng hiểu sao buổi chiều thứ 7 Se đến thăm KTS, thế mà sáng CN, KTS báo cáo là tối thứ 7 anh bị ốm, ở nhà chứ không đi chơi được đâu. Đề nghị Se vô box xưng tội nhé
  5. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là cái ngày gì ko biết, tự nhiên 362 ông xã của mình quá mà vào ko gặp gì cả. Mấy ngày rồi ko được nói chuyện, đang có chuyện cần lời khuyên mà biệt vô âm tín thế này chứ.Chồng với chả con
    Hôm trước là ngày SN của anh, định viết kể cho 1 người nghe mà ko hiểu sao ko thể viết nổi gì cả. Chả lẽ lại kể cho họ nghe về việc cảm xúc của mình nguội lạnh và dửng dưng thế nào trước sự việc đó. Họ lại chả cười thích thú ấy chứ Mình cũng đang cười đây này. Ko hiểu mình có tàn nhẫn quá ko, ng ta khi đã hết tình cảm thì hoặc thành bạn hoặc thành thù. Mình thì đôi khi ghét, đôi khi quí, chứ ko nghĩ sẽ có lúc thành dửng dưng thế này. Quả là đáng sợ, sống mà dửng dưng, vô cảm thì ghê gớm quá đi mất
    Mấy hôm nay thấy vui lạ thường. Chắc mình sắp có công ăn việc làm rồi đây,ngồi nhà mãi chán điên lên được, mà đi đâu cũng ngại,toàn phải bảo cháu định học tiếpƠ mà đi học cũng thấy hay phết, toàn ông bà già, cả lớp được có 4 đứa 82. Mà ko hiểu 2 đứa kia đã đi làm chưa chứ ít nhất có mình với 1 con nữa, lười cóc chịu nổi. Nhưng con kia còn sắp lấy chồng chứ mình thì có gì nhỉ?Nói thế thôi chứ cứ được đi học là sướng, chưa chi đã nghĩ đến chuyện được bỏ đi chơi. Thật lạ, ở nhà mãi thì chán nhưng cứ đi học là thích được bỏ, được thầy cho nghỉ. Tuần này vừa đi học đã được nghỉ t7, chắc thầy ở nhà tiếp SV.Ko cho nghỉ thì mình cũng nghỉ, mình lên lịch từ tuần trước rồi.
    20-11 giờ cũng thấy bt quá. Mình thì học xong rồi, chẳng có ai để đi. Mà rủ được cái bọn lớp cũ đi cùng thì đến Tết, toàn lũ lười nhác, vô ơn bạc nghĩa cả. trước mặt cô thì cứ ba hoa chích choè chứ sau lưng thì..(em xin lỗi cô).Mình cũng ko ngờ là cái thằng bồ cũ của mình hiền là thế mà hôm trước dám phát ngôn 1 câu nghe đến chói tai.Láo quá, cứ xổng mình ra là y rằng có chuyện.
    Nói đến mấy đứa bạn cũ lại bực mình. Gặp được chúng nó giờ khó thế ko biết. Thế mà hôm trước gặp thằng đồng nghiệp của con T, nó còn dám nhờ mình nhắn là nó nhớ con bé lắm, bảo con bé vào sớm kẻo nó mong. Láo thật, nó tưởng mình là kẻ đưa tin chắc. Bạn mình mình còn chưa thầy dùi nó ra đây lại còn bảo mình đuổi nó vào vào đấy sớm nữa. Thằng cu đấy hiền quá, toàn bị mình bắt nạt.Sướng. Mấy thằng đấy cứ tưởng ở trong đấy mình ko làm được gì nên toàn trêu mình, ai dè. Nhớ thằng bé hôm trước sợ xanh mắt mèo vì bị các chị trả đũa, dám đùa dai. Nhắn cái đứa hay vào đây đọc trộm mà ko log in: về bảo mấy nhóc chị gửi lời chào nhé
    Tiện thể nhắn nhóc ARCH: đừng tưởng là trốn được chị nhé. Em đang còn nợ chị với T 1 chầu cafe đấy. T nhắc mãi,lo vào mà trả nợ đi. Hôm trước chị gọi còn ko thèm nhấc máy.
  6. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là cái ngày gì ko biết, tự nhiên 362 ông xã của mình quá mà vào ko gặp gì cả. Mấy ngày rồi ko được nói chuyện, đang có chuyện cần lời khuyên mà biệt vô âm tín thế này chứ.Chồng với chả con
    Hôm trước là ngày SN của anh, định viết kể cho 1 người nghe mà ko hiểu sao ko thể viết nổi gì cả. Chả lẽ lại kể cho họ nghe về việc cảm xúc của mình nguội lạnh và dửng dưng thế nào trước sự việc đó. Họ lại chả cười thích thú ấy chứ Mình cũng đang cười đây này. Ko hiểu mình có tàn nhẫn quá ko, ng ta khi đã hết tình cảm thì hoặc thành bạn hoặc thành thù. Mình thì đôi khi ghét, đôi khi quí, chứ ko nghĩ sẽ có lúc thành dửng dưng thế này. Quả là đáng sợ, sống mà dửng dưng, vô cảm thì ghê gớm quá đi mất
    Mấy hôm nay thấy vui lạ thường. Chắc mình sắp có công ăn việc làm rồi đây,ngồi nhà mãi chán điên lên được, mà đi đâu cũng ngại,toàn phải bảo cháu định học tiếpƠ mà đi học cũng thấy hay phết, toàn ông bà già, cả lớp được có 4 đứa 82. Mà ko hiểu 2 đứa kia đã đi làm chưa chứ ít nhất có mình với 1 con nữa, lười cóc chịu nổi. Nhưng con kia còn sắp lấy chồng chứ mình thì có gì nhỉ?Nói thế thôi chứ cứ được đi học là sướng, chưa chi đã nghĩ đến chuyện được bỏ đi chơi. Thật lạ, ở nhà mãi thì chán nhưng cứ đi học là thích được bỏ, được thầy cho nghỉ. Tuần này vừa đi học đã được nghỉ t7, chắc thầy ở nhà tiếp SV.Ko cho nghỉ thì mình cũng nghỉ, mình lên lịch từ tuần trước rồi.
    20-11 giờ cũng thấy bt quá. Mình thì học xong rồi, chẳng có ai để đi. Mà rủ được cái bọn lớp cũ đi cùng thì đến Tết, toàn lũ lười nhác, vô ơn bạc nghĩa cả. trước mặt cô thì cứ ba hoa chích choè chứ sau lưng thì..(em xin lỗi cô).Mình cũng ko ngờ là cái thằng bồ cũ của mình hiền là thế mà hôm trước dám phát ngôn 1 câu nghe đến chói tai.Láo quá, cứ xổng mình ra là y rằng có chuyện.
    Nói đến mấy đứa bạn cũ lại bực mình. Gặp được chúng nó giờ khó thế ko biết. Thế mà hôm trước gặp thằng đồng nghiệp của con T, nó còn dám nhờ mình nhắn là nó nhớ con bé lắm, bảo con bé vào sớm kẻo nó mong. Láo thật, nó tưởng mình là kẻ đưa tin chắc. Bạn mình mình còn chưa thầy dùi nó ra đây lại còn bảo mình đuổi nó vào vào đấy sớm nữa. Thằng cu đấy hiền quá, toàn bị mình bắt nạt.Sướng. Mấy thằng đấy cứ tưởng ở trong đấy mình ko làm được gì nên toàn trêu mình, ai dè. Nhớ thằng bé hôm trước sợ xanh mắt mèo vì bị các chị trả đũa, dám đùa dai. Nhắn cái đứa hay vào đây đọc trộm mà ko log in: về bảo mấy nhóc chị gửi lời chào nhé
    Tiện thể nhắn nhóc ARCH: đừng tưởng là trốn được chị nhé. Em đang còn nợ chị với T 1 chầu cafe đấy. T nhắc mãi,lo vào mà trả nợ đi. Hôm trước chị gọi còn ko thèm nhấc máy.
  7. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Đang muốn trả nợ lắm đây bé. Hôm đó đâu có cầm máy. Hiện giờ máy đang treo, chẳng có tiền. Sinh viên nghèo vượt khó mà.
  8. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Đang muốn trả nợ lắm đây bé. Hôm đó đâu có cầm máy. Hiện giờ máy đang treo, chẳng có tiền. Sinh viên nghèo vượt khó mà.
  9. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hôm tới chú mày sẽ có dịp "trả nợ" cả anh nữa, vì cái vụ mày gọi điện rủ anh đi cafe Mai hôm t7 mà sau đó mày xuyên tạc giọng anh làm như đứng cạnh mày lúc đó đang là 2 ác quỷ (em Lam-tê giác và em Thuỷ), làm anh sợ hết hồn, hoá ra ko phải mà là 2 yêu nữ .
    Đọc phần bầu mod chưa? anh định tổ chức offline đấy, đóng gấp đôi nhé (1là cho chú, 1là cho anh để anh đóng cho quỹ những tấm lòng từ thiện ), vì chú là diện sinh viên mà, nghèo như chú thì anh cũng muốn nghèo
  10. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hôm tới chú mày sẽ có dịp "trả nợ" cả anh nữa, vì cái vụ mày gọi điện rủ anh đi cafe Mai hôm t7 mà sau đó mày xuyên tạc giọng anh làm như đứng cạnh mày lúc đó đang là 2 ác quỷ (em Lam-tê giác và em Thuỷ), làm anh sợ hết hồn, hoá ra ko phải mà là 2 yêu nữ .
    Đọc phần bầu mod chưa? anh định tổ chức offline đấy, đóng gấp đôi nhé (1là cho chú, 1là cho anh để anh đóng cho quỹ những tấm lòng từ thiện ), vì chú là diện sinh viên mà, nghèo như chú thì anh cũng muốn nghèo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này