1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Ra QB được mấy ngày mà mệt dữ, không uống thì không được, mà uống vào thì phải say. Buổi ngày bè bạn đi làm hết buồn thúi ruột.
    Tối qua đi uống cafe với ThanhHang ở Nghệ Sỹ Quán, ngồi nói chuyện QB cũng hay phết. ThanhHang dạo nay xinh gái ghê, anh em QB cố gắng TẾT này về mà tranh đua nhé.
    Hôm nay trời mưa gió, ngồi ở nhà chán quá ra đây ngồi đọc mấy bài cho vui vui. Viết thì cũng chả biết viết gì, càng viết thì chỉ sợ mang nỗi buồn đến cho mọi người mà thôi...
    Thôi để đi kiếm mấy người nhậu tạm vài ly lấy đà chiều làm một bữa hoành tráng để ngài mai vào SG khoe với mấy BÁc mấy chú trong đó thèm chơi. hihi...
  2. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Ra QB được mấy ngày mà mệt dữ, không uống thì không được, mà uống vào thì phải say. Buổi ngày bè bạn đi làm hết buồn thúi ruột.
    Tối qua đi uống cafe với ThanhHang ở Nghệ Sỹ Quán, ngồi nói chuyện QB cũng hay phết. ThanhHang dạo nay xinh gái ghê, anh em QB cố gắng TẾT này về mà tranh đua nhé.
    Hôm nay trời mưa gió, ngồi ở nhà chán quá ra đây ngồi đọc mấy bài cho vui vui. Viết thì cũng chả biết viết gì, càng viết thì chỉ sợ mang nỗi buồn đến cho mọi người mà thôi...
    Thôi để đi kiếm mấy người nhậu tạm vài ly lấy đà chiều làm một bữa hoành tráng để ngài mai vào SG khoe với mấy BÁc mấy chú trong đó thèm chơi. hihi...
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Vào để nói, tự dưng lại chẳng biết nói gì. Trong mình luôn là những dấu chấm than và những dấu chấm hỏi. Có lẽ một ngày sẽ đến dấu chấm hết.
    Một bà cụ già đang bị nghi ngờ về nhân cách. Tự dưng nhớ đến nhưng chiếc mặt nạ của ông hoạ sĩ gì đó. Nếu ông ấy vẽ mình, thì sẽ vẽ thế nào nhỉ. Chính mình cũng còn nghi ngờ về nhân cách của mình. Cái xấu và cái tốt chỉ có giới hạn rất mong manh, có khi được chỉ mặt đặt tên bởi hành động.
    Đôi khi tưởng tượng mình với 1 cuộc sống khác, một cuộc sống có thể làm tất cả theo ý mình, mình sẽ thế nào. Giá mà được sống hai lần...
    Ai đó đã bảo: cuộc sống như 1 cuốn sách , hãy vừa đọc vừa suy nghĩ vì biết rằng bạn chỉ được đọc có 1 lần. Hình như mình suy nghĩ nhiều quá, nhiều mà chẳng thể thay đổi được nội dung của các trang sau.
    Rồi cũng chỉ là thế thôi !.
    Muốn tìm lại mình ngày xưa, sôi nổi và nhiệt tình. Có lẽ cũng không ai sống mãi được như thế. Mệt mỏi
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Vào để nói, tự dưng lại chẳng biết nói gì. Trong mình luôn là những dấu chấm than và những dấu chấm hỏi. Có lẽ một ngày sẽ đến dấu chấm hết.
    Một bà cụ già đang bị nghi ngờ về nhân cách. Tự dưng nhớ đến nhưng chiếc mặt nạ của ông hoạ sĩ gì đó. Nếu ông ấy vẽ mình, thì sẽ vẽ thế nào nhỉ. Chính mình cũng còn nghi ngờ về nhân cách của mình. Cái xấu và cái tốt chỉ có giới hạn rất mong manh, có khi được chỉ mặt đặt tên bởi hành động.
    Đôi khi tưởng tượng mình với 1 cuộc sống khác, một cuộc sống có thể làm tất cả theo ý mình, mình sẽ thế nào. Giá mà được sống hai lần...
    Ai đó đã bảo: cuộc sống như 1 cuốn sách , hãy vừa đọc vừa suy nghĩ vì biết rằng bạn chỉ được đọc có 1 lần. Hình như mình suy nghĩ nhiều quá, nhiều mà chẳng thể thay đổi được nội dung của các trang sau.
    Rồi cũng chỉ là thế thôi !.
    Muốn tìm lại mình ngày xưa, sôi nổi và nhiệt tình. Có lẽ cũng không ai sống mãi được như thế. Mệt mỏi
  5. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Mèn ơi, lâu ngày không vào sao bây giờ thấy Nokhoc có vẻ triết học quá ta. Mới chiêm nghiệm ra điều gì hả nokhoc
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Mèn ơi, lâu ngày không vào sao bây giờ thấy Nokhoc có vẻ triết học quá ta. Mới chiêm nghiệm ra điều gì hả nokhoc
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mới nhìn ra trong ánh trăng ở avatar của mi là 1 con cầy..., hèn chi..
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mới nhìn ra trong ánh trăng ở avatar của mi là 1 con cầy..., hèn chi..
  9. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Mèn ơi, xem ra mi còn phải lãnh ngộ nhiều rồi Nokhóc à. Sói là cầy, nhưng cầy chưa chắc đã là sói đâu. Cũng như trăng là nguyệt, nhưng nguyệt chưa hẳn là trăng
  10. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Mèn ơi, xem ra mi còn phải lãnh ngộ nhiều rồi Nokhóc à. Sói là cầy, nhưng cầy chưa chắc đã là sói đâu. Cũng như trăng là nguyệt, nhưng nguyệt chưa hẳn là trăng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này