1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    hôm nay là một ngày củ chuối. cấp dư cntr, phải đền tiền lấy trả vỏ. tía nó chứ
    loay hoay với mấy cái bkg cà phê nữa. mệt đừ người. không có cntr, lấy gì mà cấp?
    toàn những chuyện không đâu vào đâu, tối về lại phải chạy xuống thủ đức nữa, chẳng vui vẻ gì.
    đời là gì mà sao chán thế
  2. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    hôm nay là một ngày củ chuối. cấp dư cntr, phải đền tiền lấy trả vỏ. tía nó chứ
    loay hoay với mấy cái bkg cà phê nữa. mệt đừ người. không có cntr, lấy gì mà cấp?
    toàn những chuyện không đâu vào đâu, tối về lại phải chạy xuống thủ đức nữa, chẳng vui vẻ gì.
    đời là gì mà sao chán thế
  3. xola

    xola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Rứa la? có em cu? chuối na?o cắp mất hô?n mộng du cu?a MVC rô?i.
  4. xola

    xola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Rứa la? có em cu? chuối na?o cắp mất hô?n mộng du cu?a MVC rô?i.
  5. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng chán như con gián. Noel gần đến làm mình cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Chắc không qua nỗi mùa đông quá . Hic hic hic bữa nay mới thấy nhớ nhà khủng khiếp. Đúng là lang thang nhiều rồi cũng có ngày chùng chân mỏi gối . Nhiều lần muốn nói mình tự đứng lên nhưng hình như đôi chân đã nặng trĩu quá rồi.
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng chán như con gián. Noel gần đến làm mình cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Chắc không qua nỗi mùa đông quá . Hic hic hic bữa nay mới thấy nhớ nhà khủng khiếp. Đúng là lang thang nhiều rồi cũng có ngày chùng chân mỏi gối . Nhiều lần muốn nói mình tự đứng lên nhưng hình như đôi chân đã nặng trĩu quá rồi.
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh khủng khiếp, mình đã xung phong đi chợ để ăn mấy ngày mà mẹ không cho. Về nhà thế là được 1 tháng tròn rồi mà chưa đi chợ lần nào. Hic. Trưa nay ăn mắm kho thịt ngon quá, lại nhớ Math0 chỉ thèm mắm mà thương.
    Tự nhiên thèm ốc nên hôm qua đi làm về ghé qua nhà chị No để gọi chị đi, thế mà ko có nhà, tối qua bà lại bận
    Tự nhiên dạo ni mình nhớ mấy đứa bạn quá. Thế là 4 đứa nhóm mình đã xin nghỉ việc để học, có lẽ khoảng 1/2 năm nữa là bọn nó out khỏi Việt Nam cả rồi. Mừng cho thằng bạn có việc làm chậm nhất nhóm đã được nhận vào Sở 1 của NH ĐT VN. Tháng trước lên Hoà Bình thăm bố mẹ nó, 2 bác vẫn còn lo lắng lắm. Thế mà bây giờ nó lại ổn nhất bọn
    Không có bạn bè đúng là buồn thật. Thú vui duy nhất của mình bây giờ là tối tối ôm mẹ đợi điện thoại của ba. Cũng may là tối nào cũng được nói chuyện với ba, chọc ba cười haha cũng sướng. Có mình nên mẹ cũng đỡ buồn, còn ba đi xa cũng đỡ lo lắng. Hôm trước đi dạy về ghé vào nhà Robedan thăm 2 bác. Thấy cảnh 2 bác ăn mì tôm mà thương quá. Người lớn mà không có con cái bên cạnh thật buồn.
    Hôm nay chat với anh người yêu con bạn thân, anh bảo đang ốm, nhớ con bạn mình quá. Hic, tủi thân thiệt Không biết cảm giác của lão ta khi cuối tháng cầm hóa đơn điện thoại như thế nào. Tội nghiệp ! Nhưng nghe lão bảo: Anh muốn được luôn ở bên cạnh bạn em, rồi con bạn thân lại bảo: Tối nào trước khi đi ngủ được nói chuyện điện thoại với anh thì ngủ ngon hơn, mình mát hết cả ruột
    Thôi, hôm nay tâm sự nhiều rùi. Lại phải đi dạy nữa. Tối thứ 7, trò mới lớp 10 mà học cứ nhấp nha nhấp nhổm, còn cô giáo thì chẳng có cảm giác gì cả, đến là tội ! Được cái là nụ cười của trò thật mê li
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh khủng khiếp, mình đã xung phong đi chợ để ăn mấy ngày mà mẹ không cho. Về nhà thế là được 1 tháng tròn rồi mà chưa đi chợ lần nào. Hic. Trưa nay ăn mắm kho thịt ngon quá, lại nhớ Math0 chỉ thèm mắm mà thương.
    Tự nhiên thèm ốc nên hôm qua đi làm về ghé qua nhà chị No để gọi chị đi, thế mà ko có nhà, tối qua bà lại bận
    Tự nhiên dạo ni mình nhớ mấy đứa bạn quá. Thế là 4 đứa nhóm mình đã xin nghỉ việc để học, có lẽ khoảng 1/2 năm nữa là bọn nó out khỏi Việt Nam cả rồi. Mừng cho thằng bạn có việc làm chậm nhất nhóm đã được nhận vào Sở 1 của NH ĐT VN. Tháng trước lên Hoà Bình thăm bố mẹ nó, 2 bác vẫn còn lo lắng lắm. Thế mà bây giờ nó lại ổn nhất bọn
    Không có bạn bè đúng là buồn thật. Thú vui duy nhất của mình bây giờ là tối tối ôm mẹ đợi điện thoại của ba. Cũng may là tối nào cũng được nói chuyện với ba, chọc ba cười haha cũng sướng. Có mình nên mẹ cũng đỡ buồn, còn ba đi xa cũng đỡ lo lắng. Hôm trước đi dạy về ghé vào nhà Robedan thăm 2 bác. Thấy cảnh 2 bác ăn mì tôm mà thương quá. Người lớn mà không có con cái bên cạnh thật buồn.
    Hôm nay chat với anh người yêu con bạn thân, anh bảo đang ốm, nhớ con bạn mình quá. Hic, tủi thân thiệt Không biết cảm giác của lão ta khi cuối tháng cầm hóa đơn điện thoại như thế nào. Tội nghiệp ! Nhưng nghe lão bảo: Anh muốn được luôn ở bên cạnh bạn em, rồi con bạn thân lại bảo: Tối nào trước khi đi ngủ được nói chuyện điện thoại với anh thì ngủ ngon hơn, mình mát hết cả ruột
    Thôi, hôm nay tâm sự nhiều rùi. Lại phải đi dạy nữa. Tối thứ 7, trò mới lớp 10 mà học cứ nhấp nha nhấp nhổm, còn cô giáo thì chẳng có cảm giác gì cả, đến là tội ! Được cái là nụ cười của trò thật mê li
  9. chandat827

    chandat827 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ ....
  10. chandat827

    chandat827 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này