1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày không vô Nhật Kí, thấy nhiều người buồn quá ta. Mấy hôm nay ỏ Huế trời mưa, ngập lụt, vui thật. Mình gọi điện về cho Mẹ, Mẹ lại cười chứ. Mẹ bảo thế mà hồi nhỏ còn thích lụt để đi lội nước lắm đó, Mẹ nạt cho cả ngày mà chẳng chừa. Hì, nhưng mà bây giờ con chẳng sợ lụt mà chẳng qua muốn gọi cho Mẹ để thấy là con quan trọng với Mẹ như thế nào thôi mà Mẹ, con muốn làm cho Mẹ lo lắng một chút mà., dù là con biết Mẹ luôn lo lắng cho con. Con chỉ gọi cho Mẹ để cười, nói Mẹ ơi nước ngập nhà rồi, con sợ quá. Vậy mà cười vang cả điện thoại. Đồ đạc thì dọn dẹp xong xuôi rồi mà nước chẳng chịu vào, làm hai chị em lại phải dọn xuống.
    Mấy ngày mưa, ngủ cả ngày. Ngủ nhiều thế này thì quen mất thôi, lại chẳng chịu làm việc cho mà coi. Mà cái tính mình chơi là chơi thả xăng. Ngập lụt thế này, nằm trong chăn là thích nhất. Đứa bạn lặn lội qua thăm mình, chỗ nó thì ngập hết cả, nhìn nó ướt thướt áo mưa mà mình thì lại ấm áp trong chăn, hì, thấy cũng tội. Ai bảo nhiệt tình thế làm chi..
    Vui quá, lại nhận được tin nhắn của Nghiện, nó mà biết mình nhớ nó như thế nào thì nó tức lắm đây. Kể ra mà bây giờ nó vô Huế thì mình đã biết một số nơi để đưa nó đi được rồi. Thôi đợi đến hè vậy, Cún sẽ dẫn Nghiện đi khắp nơi nhé, cứ tích trữ tiền đi.

  2. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày không vô Nhật Kí, thấy nhiều người buồn quá ta. Mấy hôm nay ỏ Huế trời mưa, ngập lụt, vui thật. Mình gọi điện về cho Mẹ, Mẹ lại cười chứ. Mẹ bảo thế mà hồi nhỏ còn thích lụt để đi lội nước lắm đó, Mẹ nạt cho cả ngày mà chẳng chừa. Hì, nhưng mà bây giờ con chẳng sợ lụt mà chẳng qua muốn gọi cho Mẹ để thấy là con quan trọng với Mẹ như thế nào thôi mà Mẹ, con muốn làm cho Mẹ lo lắng một chút mà., dù là con biết Mẹ luôn lo lắng cho con. Con chỉ gọi cho Mẹ để cười, nói Mẹ ơi nước ngập nhà rồi, con sợ quá. Vậy mà cười vang cả điện thoại. Đồ đạc thì dọn dẹp xong xuôi rồi mà nước chẳng chịu vào, làm hai chị em lại phải dọn xuống.
    Mấy ngày mưa, ngủ cả ngày. Ngủ nhiều thế này thì quen mất thôi, lại chẳng chịu làm việc cho mà coi. Mà cái tính mình chơi là chơi thả xăng. Ngập lụt thế này, nằm trong chăn là thích nhất. Đứa bạn lặn lội qua thăm mình, chỗ nó thì ngập hết cả, nhìn nó ướt thướt áo mưa mà mình thì lại ấm áp trong chăn, hì, thấy cũng tội. Ai bảo nhiệt tình thế làm chi..
    Vui quá, lại nhận được tin nhắn của Nghiện, nó mà biết mình nhớ nó như thế nào thì nó tức lắm đây. Kể ra mà bây giờ nó vô Huế thì mình đã biết một số nơi để đưa nó đi được rồi. Thôi đợi đến hè vậy, Cún sẽ dẫn Nghiện đi khắp nơi nhé, cứ tích trữ tiền đi.

  3. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Anh đã muốn viết nhiều hơn bé ạ. Nhưng rồi anh chẳng biết viết gì. Có lẽ là những điều anh viết không là những điều bé mong đợi. Mong sao bé hiểu là lòng anh còn hơn thế nhiều.
  4. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Anh đã muốn viết nhiều hơn bé ạ. Nhưng rồi anh chẳng biết viết gì. Có lẽ là những điều anh viết không là những điều bé mong đợi. Mong sao bé hiểu là lòng anh còn hơn thế nhiều.
  5. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua từ Quảng Bình vào, chuyến đi này gian nan quá. Khô cái thân, biết lũ lụt rồi mà còn đâm đầu vô đó. Biết thế ở lại với em ThanhHang thêm vài hôm có hay không? Âu cũng là duyên số mà... đành vậy....
    Tàu E1 bị kẹt nằm ở Quảng Trị 2 ngày, cũng may, mình được các cô chú bác trên Tàu cho ăn uống đầy đủ, nếu không thì không thể vô tới Sài gòn rồi. Amen...
  6. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua từ Quảng Bình vào, chuyến đi này gian nan quá. Khô cái thân, biết lũ lụt rồi mà còn đâm đầu vô đó. Biết thế ở lại với em ThanhHang thêm vài hôm có hay không? Âu cũng là duyên số mà... đành vậy....
    Tàu E1 bị kẹt nằm ở Quảng Trị 2 ngày, cũng may, mình được các cô chú bác trên Tàu cho ăn uống đầy đủ, nếu không thì không thể vô tới Sài gòn rồi. Amen...
  7. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    hôm nay lại một ngày gì đâu, bận. mệt rã rời. hình như mình bị bênh nữa rồi.
    còn mấy cái booking chưa làm nữa. thôi để đó đi mvc ơi. mai làm cũng được mà
    oải quá, chẵng có gì vui. cũng chẵng có ai để vui... cứ như thế này thì bị depressed mất thôi
    ...
  8. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    hôm nay lại một ngày gì đâu, bận. mệt rã rời. hình như mình bị bênh nữa rồi.
    còn mấy cái booking chưa làm nữa. thôi để đó đi mvc ơi. mai làm cũng được mà
    oải quá, chẵng có gì vui. cũng chẵng có ai để vui... cứ như thế này thì bị depressed mất thôi
    ...
  9. ftof

    ftof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày tui càng cảm thấy khó tìm được người tri kỷ, mọi người sống xã giao quá, mình đôi khi muốn hét toáng lên nhưng sợ người ta cho là hâm. Biết khi mô tui mới có thể vượt qua chính mình nhỉ. Mọi thứ đang đảo lộn cả rồi, có ai dám sống hết mình mô.
  10. ftof

    ftof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày tui càng cảm thấy khó tìm được người tri kỷ, mọi người sống xã giao quá, mình đôi khi muốn hét toáng lên nhưng sợ người ta cho là hâm. Biết khi mô tui mới có thể vượt qua chính mình nhỉ. Mọi thứ đang đảo lộn cả rồi, có ai dám sống hết mình mô.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này