1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Chán thật ! Hôm wa ở nhà cả ngày , buồn thúi ruột, cứ nghĩ đến trân thua Indo là không thể làm gì được cứ nằm dài, định lên QB box post vài bài mà chả muốn đi. Đúng cho cho bọn này ăn tốn cơm tốn gạo mà chẳng làm ra cái trò trống gì. Đá thế mà gọi là đá bóng !
    Bực cái mình.....chả muốn viết gì nữa, tốn lời...
  2. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Chán thật ! Hôm wa ở nhà cả ngày , buồn thúi ruột, cứ nghĩ đến trân thua Indo là không thể làm gì được cứ nằm dài, định lên QB box post vài bài mà chả muốn đi. Đúng cho cho bọn này ăn tốn cơm tốn gạo mà chẳng làm ra cái trò trống gì. Đá thế mà gọi là đá bóng !
    Bực cái mình.....chả muốn viết gì nữa, tốn lời...
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cái lão già phòng vi tính, nhớ đấy ! Ta mà tìm ra cách cài mấy cái file Notepad lên màn hình máy của lão thì cho lão đọc tức đến nổ đom đóm mắt thì thôi. Dù sao nhờ lão mỗi sáng mở máy ra ta cũng được một trận cười sảng khoái Hôm nào phải mách với chị ng yêu lão mới được
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cái lão già phòng vi tính, nhớ đấy ! Ta mà tìm ra cách cài mấy cái file Notepad lên màn hình máy của lão thì cho lão đọc tức đến nổ đom đóm mắt thì thôi. Dù sao nhờ lão mỗi sáng mở máy ra ta cũng được một trận cười sảng khoái Hôm nào phải mách với chị ng yêu lão mới được
  5. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Tối 12 ở nhà xem pháo hoa đẹp không em? hì hì , dạo này rảnh thì tường thuật xem hôm Đồng Hới đón nhận thành phố thế nào đi chứ? để anh em ở xa quê được vui với nhỉ, hay là lên sếp...xó rồi nên chờ thư ký viết
  6. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Tối 12 ở nhà xem pháo hoa đẹp không em? hì hì , dạo này rảnh thì tường thuật xem hôm Đồng Hới đón nhận thành phố thế nào đi chứ? để anh em ở xa quê được vui với nhỉ, hay là lên sếp...xó rồi nên chờ thư ký viết
  7. coblue

    coblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới ra nick mềng , vì nhớ là đã đăng ký mà !
    Đang thi nhưng nhác quá , ưng đi chơi , giá mà có vài hàng cây đẹp đẹp ngay nơi trường mình thì tốt .
    "Khu vườn yên tĩnh" ra rồi , nghe nói mô trên Tràng Tiền mới có .Kiểu ni e hòm hòm vài bựa nữa cũng được , đang hết tiền , với lại thằng Cường lấy phone mất rồi , mua về cũng không có chi để nghe .
    Cho nên tôi yêu trai tim không nặng nề , những con tim bạn bè bao la ... Lâu rồi không gặp Lam , nhớ quá , bao giờ mới đến tháng 3 ,mùa hoa bay trong mưa Lam nhỉ ? Cây sưa trắng trời !
    Em ra đi nơi này vẫn thế ...Không biết Đồng Hới chừ ra răng , hôm qua chị điện ra , " em ưng về nhà quái " , chị nạt " thi đã chơ " . Mạ không lúc mô nạt em cả , lúc mô điện ra cũng dặn " nhớ ăn cho nhiều nghe con " . Rứa mà ở nhà em vẫn cại lại mạ , vẫn sỉn mặt với mạ . Em răng ri hè ?
    Thằng bé xinh xinh ra đồng giữa ngọ ... Trời đang trưa , chừ ở nhà mềng e nắng lắm , Đạt à , nhớ để dành cho chị 1 con diều nghe , rồi chị em ta lại trốn ra đồng cả trưa hí . Vì Đạt cao hơn chị nên diều Đạt bay cao hơn chơ răng nữa .
  8. coblue

    coblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới ra nick mềng , vì nhớ là đã đăng ký mà !
    Đang thi nhưng nhác quá , ưng đi chơi , giá mà có vài hàng cây đẹp đẹp ngay nơi trường mình thì tốt .
    "Khu vườn yên tĩnh" ra rồi , nghe nói mô trên Tràng Tiền mới có .Kiểu ni e hòm hòm vài bựa nữa cũng được , đang hết tiền , với lại thằng Cường lấy phone mất rồi , mua về cũng không có chi để nghe .
    Cho nên tôi yêu trai tim không nặng nề , những con tim bạn bè bao la ... Lâu rồi không gặp Lam , nhớ quá , bao giờ mới đến tháng 3 ,mùa hoa bay trong mưa Lam nhỉ ? Cây sưa trắng trời !
    Em ra đi nơi này vẫn thế ...Không biết Đồng Hới chừ ra răng , hôm qua chị điện ra , " em ưng về nhà quái " , chị nạt " thi đã chơ " . Mạ không lúc mô nạt em cả , lúc mô điện ra cũng dặn " nhớ ăn cho nhiều nghe con " . Rứa mà ở nhà em vẫn cại lại mạ , vẫn sỉn mặt với mạ . Em răng ri hè ?
    Thằng bé xinh xinh ra đồng giữa ngọ ... Trời đang trưa , chừ ở nhà mềng e nắng lắm , Đạt à , nhớ để dành cho chị 1 con diều nghe , rồi chị em ta lại trốn ra đồng cả trưa hí . Vì Đạt cao hơn chị nên diều Đạt bay cao hơn chơ răng nữa .
  9. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết viết gì?? Nhưng muốn kéo nó lên trang đầu, chứ ai lại để NHẬT KÝ mà lại bị tụt ra tận các trang sau.
    Tội mày wá NHẬT KÝ ơi! hu..hu...hu
    Ngày đầu tuần cũng chẳng có gì mới cả, chỉ còn lại dư âm buổi nhậu tối qua, hình như là đang say nguội, vào ttvnol thấy mờ mờ, đọc không được, viết không biết bị sai hay không???
    Thôi đi tiếp đây... mọi người ở lại nhé... viết đi bà con...
  10. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết viết gì?? Nhưng muốn kéo nó lên trang đầu, chứ ai lại để NHẬT KÝ mà lại bị tụt ra tận các trang sau.
    Tội mày wá NHẬT KÝ ơi! hu..hu...hu
    Ngày đầu tuần cũng chẳng có gì mới cả, chỉ còn lại dư âm buổi nhậu tối qua, hình như là đang say nguội, vào ttvnol thấy mờ mờ, đọc không được, viết không biết bị sai hay không???
    Thôi đi tiếp đây... mọi người ở lại nhé... viết đi bà con...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này