1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay về Hà nội lạnh thật , giá mà có ?ocái áo? nào như ?ocái áo? hôm chú Tùng mang ra HN hôm nọ thì ấm biết mấy Sakye nhỉ , mà cái áo chú Tùng mác gì nhỉ ?, xinh quá mải nhìn nên anh quên xừ tên rồi , hình như là Thảo hay Thuỷ hả Arch? lại còn nói giọng Bắc nữa chứ , duyên ghê. Biết thế mượn tạm chú vài hôm qua mùa rét cái nhỉ, bữa nào anh vô Huế nhờ chú KTS kiếm anh cái áo nào rách rách cũng được rồi hì hì hì
  2. sachkientruc

    sachkientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay về Hà nội lạnh thật , giá mà có ?ocái áo? nào như ?ocái áo? hôm chú Tùng mang ra HN hôm nọ thì ấm biết mấy Sakye nhỉ , mà cái áo chú Tùng mác gì nhỉ ?, xinh quá mải nhìn nên anh quên xừ tên rồi , hình như là Thảo hay Thuỷ hả Arch? lại còn nói giọng Bắc nữa chứ , duyên ghê. Biết thế mượn tạm chú vài hôm qua mùa rét cái nhỉ, bữa nào anh vô Huế nhờ chú KTS kiếm anh cái áo nào rách rách cũng được rồi hì hì hì
  3. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy buồn quá. Nhưng chẳng có giải pháp nào khả thi cả.
    Đôi khi mình cứ hay đổ thừa cho cuộc sống, nhưng thực sự đều do con người mà ra cả. Mấy hôm nay mình đã cảm thấy không ổn rồi. Lòng phấp phỏng lo sợ chuyện đó sẽ xảy ra, cũng không biết mình có thể làm gì, nhưng cứ lo sợ thế thôi. Vẫn mong có kết quả tốt đẹp. Vậy mà...Tại sao những người mình yêu quí đều gặp đau khổ? Mình chẳng làm được gì cả. Ôi, chán quá.
  4. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy buồn quá. Nhưng chẳng có giải pháp nào khả thi cả.
    Đôi khi mình cứ hay đổ thừa cho cuộc sống, nhưng thực sự đều do con người mà ra cả. Mấy hôm nay mình đã cảm thấy không ổn rồi. Lòng phấp phỏng lo sợ chuyện đó sẽ xảy ra, cũng không biết mình có thể làm gì, nhưng cứ lo sợ thế thôi. Vẫn mong có kết quả tốt đẹp. Vậy mà...Tại sao những người mình yêu quí đều gặp đau khổ? Mình chẳng làm được gì cả. Ôi, chán quá.
  5. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni tổng kết cuối năm mà không thấy ai nói chi hè?
    Đúng hôm ni xui thật, vừa lên đã bị boss dạy cho một trận bùng tai luôn. Ngày cuối năm là cái quái quỷ gì đen thế chứ, đen còn gặp thợ rèn nữa chứ, hôm qua đánh bài chung độ bia lại thua nữa. Rõ khổ! hic..hic..
    To mvc: Ê rứa Tết Tây ni chú mi có qua nhà bác chơi không? Anh em mình làm cái nhẩy?
  6. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni tổng kết cuối năm mà không thấy ai nói chi hè?
    Đúng hôm ni xui thật, vừa lên đã bị boss dạy cho một trận bùng tai luôn. Ngày cuối năm là cái quái quỷ gì đen thế chứ, đen còn gặp thợ rèn nữa chứ, hôm qua đánh bài chung độ bia lại thua nữa. Rõ khổ! hic..hic..
    To mvc: Ê rứa Tết Tây ni chú mi có qua nhà bác chơi không? Anh em mình làm cái nhẩy?
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chi mà buồn ri hè? Chiều ni miềng phải đi tiếp khách đến tận 1h đêm mới được về đây này, trời rét mà phải mặc áo dài, lại còn phải đi ăn với lãnh đạo nữa. Ngao ngán
    Chúc mọi người một đêm giao thừa thật vui và một năm mới an lành, thành đạt
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chi mà buồn ri hè? Chiều ni miềng phải đi tiếp khách đến tận 1h đêm mới được về đây này, trời rét mà phải mặc áo dài, lại còn phải đi ăn với lãnh đạo nữa. Ngao ngán
    Chúc mọi người một đêm giao thừa thật vui và một năm mới an lành, thành đạt
  9. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Today is a **** f__ked day! everything bad happens at the same time: busy working day, customer angry, debtors claim payment...... no money, no love, no fun in such a damned endyear day. is there any thing worser happen to me? why do I so tired and hopeless like this? now can i survive in new year????????????????
  10. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Today is a **** f__ked day! everything bad happens at the same time: busy working day, customer angry, debtors claim payment...... no money, no love, no fun in such a damned endyear day. is there any thing worser happen to me? why do I so tired and hopeless like this? now can i survive in new year????????????????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này