1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chừng như ttvn đóng cửa ai ngờ lại có ngày hôm ni...mọi người đâu cả rồi anh em mình tiếp tục chứ???
  2. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chừng như ttvn đóng cửa ai ngờ lại có ngày hôm ni...mọi người đâu cả rồi anh em mình tiếp tục chứ???
  3. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0

    MÌNH DAÏI DO"T VA~O SÔÙM GÌ KHOÂNG BIEÁT N->A .
    'E. GIÔ~ TRONG PHO~NG MO"T MÌNH BUOÀN THAÁY MOÀ
  4. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0

    MÌNH DAÏI DO"T VA~O SÔÙM GÌ KHOÂNG BIEÁT N->A .
    'E. GIÔ~ TRONG PHO~NG MO"T MÌNH BUOÀN THAÁY MOÀ
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật vui vì lâu lắm mình mới viết Nhật ký. Chat với một người bạn và cảm thấy nó thật gần gũi, như HN vẫn luôn ở bên cạnh mình vậy. Nhưng sáng hôm nay sẽ thức dậy, mình vẫn sẽ đến VP ở QB với một niềm vui nho nhỏ là được ngắm sông Nhật Lệ từ trên cao. Một chương trình đã viết sẵn với một Thời gian biểu rõ ràng, mình chắc sẽ bắt đầu công việc tốt. Cám ơn xếp đã giao việc đó cho cháu. Mình thích câu nói của đứa bạn:
    tthangus: ngu chua?
    tthangus: buon ngu qua
    vt_died318: chua
    vt_died318: sao H ko ngu di
    tthangus: H lam may thu
    tthangus: chac di ngu luon day
    tthangus: hom nay co gi vui ko?
    vt_died318: hi hi
    vt_died318: moi ngay la 1 niem vui ma
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật vui vì lâu lắm mình mới viết Nhật ký. Chat với một người bạn và cảm thấy nó thật gần gũi, như HN vẫn luôn ở bên cạnh mình vậy. Nhưng sáng hôm nay sẽ thức dậy, mình vẫn sẽ đến VP ở QB với một niềm vui nho nhỏ là được ngắm sông Nhật Lệ từ trên cao. Một chương trình đã viết sẵn với một Thời gian biểu rõ ràng, mình chắc sẽ bắt đầu công việc tốt. Cám ơn xếp đã giao việc đó cho cháu. Mình thích câu nói của đứa bạn:
    tthangus: ngu chua?
    tthangus: buon ngu qua
    vt_died318: chua
    vt_died318: sao H ko ngu di
    tthangus: H lam may thu
    tthangus: chac di ngu luon day
    tthangus: hom nay co gi vui ko?
    vt_died318: hi hi
    vt_died318: moi ngay la 1 niem vui ma
  7. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    ĐẾN 46 NGƯỜI TRUY CẬP. KỶ LỤC MỚI SAU TẾT CHĂNG ???
  8. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    ĐẾN 46 NGƯỜI TRUY CẬP. KỶ LỤC MỚI SAU TẾT CHĂNG ???
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Một tuần trôi qua thật nhanh, có lẽ vì tuần vừa rồi quá nhiều việc để làm? Tuần sau lại phải thi và hội nghị nữa, việc đâu mà cứ tuôn ra
    Mình đang dự định đi chơi thì nghe chú bảo là có thể bị chọn đi thi, ko biết tuần sau có đi được không, mình đang muốn đi để mua vải may áo dài, và thăm một số người nữa
    Lão Hạc buồn cười quá, không ngờ tửu lượng cũng khá đó, nhưng khả năng ăn kem thì thua ta xa. Đầu tuần sau lại có bữa nhậu nữa rùi. Cho đáng đời nhà ngươi dám cá độ ! Không hiểu sao ta và lãolại khắc khẩu thế ko biết, chỉ có bé Vàng là hiền nhất trong 3 đứa thôi. Còn 2 đứa còn lại thì hiền bằng nhau.
    Bọn mình hỏi sao ko chịu đưa vợ ra mà cưới sớm, kẻo già khú đế mất rùi, thì lão trả lời: "Ta muốn tạo lập cái gì đã chứ. Chị ấy mà ra thì làm gì ? Ta có nuôi chị ăn diện như nhà ngươi được không.." Hihi, bên trong cái vẻ nhắng nhít của lão cũng có một con người nghiêm túc thật . Vả lại, bọn ta cũng quý lão vì lão chung thuỷ nữa đó. Gắng lên mà khắc phục khoảng cách và sự ngăn cản của gia đình nhé. Bọn ta tin tưởng nhà ngươi làm được đó, Lão Hạc à...haha
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Một tuần trôi qua thật nhanh, có lẽ vì tuần vừa rồi quá nhiều việc để làm? Tuần sau lại phải thi và hội nghị nữa, việc đâu mà cứ tuôn ra
    Mình đang dự định đi chơi thì nghe chú bảo là có thể bị chọn đi thi, ko biết tuần sau có đi được không, mình đang muốn đi để mua vải may áo dài, và thăm một số người nữa
    Lão Hạc buồn cười quá, không ngờ tửu lượng cũng khá đó, nhưng khả năng ăn kem thì thua ta xa. Đầu tuần sau lại có bữa nhậu nữa rùi. Cho đáng đời nhà ngươi dám cá độ ! Không hiểu sao ta và lãolại khắc khẩu thế ko biết, chỉ có bé Vàng là hiền nhất trong 3 đứa thôi. Còn 2 đứa còn lại thì hiền bằng nhau.
    Bọn mình hỏi sao ko chịu đưa vợ ra mà cưới sớm, kẻo già khú đế mất rùi, thì lão trả lời: "Ta muốn tạo lập cái gì đã chứ. Chị ấy mà ra thì làm gì ? Ta có nuôi chị ăn diện như nhà ngươi được không.." Hihi, bên trong cái vẻ nhắng nhít của lão cũng có một con người nghiêm túc thật . Vả lại, bọn ta cũng quý lão vì lão chung thuỷ nữa đó. Gắng lên mà khắc phục khoảng cách và sự ngăn cản của gia đình nhé. Bọn ta tin tưởng nhà ngươi làm được đó, Lão Hạc à...haha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này