1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ không viết ở đây nữa. Mình có một quyển nhật kí trong tủ. Và mình sẽ không để ai đọc nó cho đến chết.
  2. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ không viết ở đây nữa. Mình có một quyển nhật kí trong tủ. Và mình sẽ không để ai đọc nó cho đến chết.
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới nhớ ra, SN của một người bạn ở ngay trên nick của nó mà tối nào mình cũng chat với nó. Thế mà lại quên chúc mừng SN. Không hiểu nỗi đầu óc mình nữa.
    Hôm nay thấy nhớ mọi người nên gọi cho một loạt bạn bè. Thấy buồn khi một người bạn nhấc máy lên và Alô, nghe nó xa xôi thế nào không giải thích được. Cũng chẳng có gì để nói mặc dù nhiều thứ đang muốn nói. Xa mặt cách lòng mà. Đôi khi mình tự hỏi, thực sự họ là người như thế nào? khi những điều họ nói với bạn bè mình chẳng giống những gì họ đang thể hiện. Mà cũng có lẽ vì họ cho rằng những điều mình nhắn cho B là Đúng nên thể hiện như vậy, tốt cho mình mà sao mình lại vẫn thấy thèm ăn kem........
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới nhớ ra, SN của một người bạn ở ngay trên nick của nó mà tối nào mình cũng chat với nó. Thế mà lại quên chúc mừng SN. Không hiểu nỗi đầu óc mình nữa.
    Hôm nay thấy nhớ mọi người nên gọi cho một loạt bạn bè. Thấy buồn khi một người bạn nhấc máy lên và Alô, nghe nó xa xôi thế nào không giải thích được. Cũng chẳng có gì để nói mặc dù nhiều thứ đang muốn nói. Xa mặt cách lòng mà. Đôi khi mình tự hỏi, thực sự họ là người như thế nào? khi những điều họ nói với bạn bè mình chẳng giống những gì họ đang thể hiện. Mà cũng có lẽ vì họ cho rằng những điều mình nhắn cho B là Đúng nên thể hiện như vậy, tốt cho mình mà sao mình lại vẫn thấy thèm ăn kem........
  5. xola

    xola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Sao chàn thẮ nhì?...
  6. xola

    xola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Sao chàn thẮ nhì?...
  7. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Nhậu thôi bác Xola ơi
  8. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Nhậu thôi bác Xola ơi
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lật đật dậy đi thi. Ko biết KQ nào nữa? mấy ngày chỉ ngủ được 4 tiếng rồi lại bao nhiêu việc ở cơ quan làm mình mệt mõi quá. Hôm nay cảm giác thở ra một lát rồi lại nhớ đến kì thi sắp tới. Hic. Nhức đầu quá nên xin về ngủ, thế mà chẳng ngủ được. Mai lại đến cơ quan lúc 6h30 sáng để chuẩn bị cho Hội nghị đến tận trưa Ai bảo làm NN là sướng ko biết
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lật đật dậy đi thi. Ko biết KQ nào nữa? mấy ngày chỉ ngủ được 4 tiếng rồi lại bao nhiêu việc ở cơ quan làm mình mệt mõi quá. Hôm nay cảm giác thở ra một lát rồi lại nhớ đến kì thi sắp tới. Hic. Nhức đầu quá nên xin về ngủ, thế mà chẳng ngủ được. Mai lại đến cơ quan lúc 6h30 sáng để chuẩn bị cho Hội nghị đến tận trưa Ai bảo làm NN là sướng ko biết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này