1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Phấn đấu mãi mới được từng này ''vàng''... Số đẹp quá, phải ghi lại thôi ...
  2. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Phấn đấu mãi mới được từng này ''vàng''... Số đẹp quá, phải ghi lại thôi ...
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần nữa trôi qua. Sao nhanh thế nhỉ? Đau ốm suốt nhưng vẫn mời được ba mẹ đi ăn thịt chó ...........vì tự nhiên có một khoản tiền ngoài kế hoạch mà. Lúc chú gọi xuống nhận tiền, mình ngạc nhiên đến buồn cười. Hihi, thế mà ba lại trả tiền vì mừng 2 mẹ con....Ga lăng thiệt !
    Cuối tuần lại thi, lại thức khuya và lại gầy. Miễn là cái bọn ngố ấy ko phê phê là gọi quấy rối mình là được. Hic, bà mối cũng khổ nhưng cũng vui, lại có người định mang hoa và quả đến mừng ngày mồng 6 tháng 3 cho mình.Hihi, bù lại, mình đang phải lọ mọ tìm địa chỉ cho người ta gửi điện hoa. Hic
    Tự nhiên bạn thân về có mấy tiếng đồng hồ cũng gọi đi chơi...vì ở HN làm gì có người để người ta tâm sự thoải mái như với mình chứ
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần nữa trôi qua. Sao nhanh thế nhỉ? Đau ốm suốt nhưng vẫn mời được ba mẹ đi ăn thịt chó ...........vì tự nhiên có một khoản tiền ngoài kế hoạch mà. Lúc chú gọi xuống nhận tiền, mình ngạc nhiên đến buồn cười. Hihi, thế mà ba lại trả tiền vì mừng 2 mẹ con....Ga lăng thiệt !
    Cuối tuần lại thi, lại thức khuya và lại gầy. Miễn là cái bọn ngố ấy ko phê phê là gọi quấy rối mình là được. Hic, bà mối cũng khổ nhưng cũng vui, lại có người định mang hoa và quả đến mừng ngày mồng 6 tháng 3 cho mình.Hihi, bù lại, mình đang phải lọ mọ tìm địa chỉ cho người ta gửi điện hoa. Hic
    Tự nhiên bạn thân về có mấy tiếng đồng hồ cũng gọi đi chơi...vì ở HN làm gì có người để người ta tâm sự thoải mái như với mình chứ
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, à quên, hôm qua...chính là cái ngày mồng 7 tháng 3 ấy...mình đã làm được nhiều việc tốt.
    Sáng sớm, đã đủ dũng cảm để chạy về nhà lấy giày đánh cầu lông mặc dù vẫn ho sù sụ. Tội gì, cơ quan cho nghỉ việc để tập cơ mà
    Toát hết mồ hôi thì nghỉ đánh, lại xoay cho Lão Hạc toát hết mồ hôi theo mình. Tại tính mình vậy mà, học thì phải hỏi tại sao chứ ? Đồ con trai nhiều chuyện, lại còn giả vờ kiêu ko thèm gửi quà cho vợ hắn.
    Trưa chạy vội vàng lên phòng để điện cho lão chuyên gia nhờ vả. Mà ai bảo mình làm Miss Match làm gì? người ta còn có tiền thù lao, còn mình chỉ được mấy câu Merci của lão. Cú.
    Điện cho cô bạn để hỏi địa chỉ cho lão, thì mới biết hôm nay cũng chính là 50 ngày của bạn nó. Thấy thương nó quá. Mình dù sao cũng may mắn hơn nhiều. Nhớ hôm 14-2, mình đã làm nó bất ngờ vì pha tặng quà trên cả ấn tượng...Mãi nó mới chịu nhận vì tưởng mình mua tặng ai mà chỉ nhờ nó cầm hộ thôi. "Ta thay mặt bạn ấy tặng mi mà" - "Ừ, chắc ở thiên đàng bạn ấy sẽ phù hộ cho mi vì đã thương ta đó" Rồi nó khóc trên vai mình, mình ko quay lại nhưng vẫn nghe lời nghẹn ngào mà. Phụ nữ là thế đó, nước mắt liệu có xua đi nỗi nhớ nhung ám ảnh một người đã ra đi, đi mãi ko về như lời bài hát mà nó vẫn thường chọn khi đi hát Karaoke với bọn mình
    Thế mà gần 10h đêm, lão "nhờ vả " lại điện lại, bảo anh bất lực vì không tài nào gửi được điện hoa đến vùng đó, vì Bưu điện ko nhận, hình như nó nằm ở vùng sâu vùng xa quá thì phải. ...Mà chỉ ở phía dưới cầu Thăng Long thui Hic. Lại thấy thương cho lão già ....
    Chiều nay nhận được thiệp của thằng em, dễ thương thiệt, tối nhận được điện của ba. Thế là mình quá đầy đủ niềm vui rồi. Một ngày với nhiêù cảm xúc đã trôi qua. Một ngày bận rộn nữa lại đã bắt đầu. Ngủ thui
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, à quên, hôm qua...chính là cái ngày mồng 7 tháng 3 ấy...mình đã làm được nhiều việc tốt.
    Sáng sớm, đã đủ dũng cảm để chạy về nhà lấy giày đánh cầu lông mặc dù vẫn ho sù sụ. Tội gì, cơ quan cho nghỉ việc để tập cơ mà
    Toát hết mồ hôi thì nghỉ đánh, lại xoay cho Lão Hạc toát hết mồ hôi theo mình. Tại tính mình vậy mà, học thì phải hỏi tại sao chứ ? Đồ con trai nhiều chuyện, lại còn giả vờ kiêu ko thèm gửi quà cho vợ hắn.
    Trưa chạy vội vàng lên phòng để điện cho lão chuyên gia nhờ vả. Mà ai bảo mình làm Miss Match làm gì? người ta còn có tiền thù lao, còn mình chỉ được mấy câu Merci của lão. Cú.
    Điện cho cô bạn để hỏi địa chỉ cho lão, thì mới biết hôm nay cũng chính là 50 ngày của bạn nó. Thấy thương nó quá. Mình dù sao cũng may mắn hơn nhiều. Nhớ hôm 14-2, mình đã làm nó bất ngờ vì pha tặng quà trên cả ấn tượng...Mãi nó mới chịu nhận vì tưởng mình mua tặng ai mà chỉ nhờ nó cầm hộ thôi. "Ta thay mặt bạn ấy tặng mi mà" - "Ừ, chắc ở thiên đàng bạn ấy sẽ phù hộ cho mi vì đã thương ta đó" Rồi nó khóc trên vai mình, mình ko quay lại nhưng vẫn nghe lời nghẹn ngào mà. Phụ nữ là thế đó, nước mắt liệu có xua đi nỗi nhớ nhung ám ảnh một người đã ra đi, đi mãi ko về như lời bài hát mà nó vẫn thường chọn khi đi hát Karaoke với bọn mình
    Thế mà gần 10h đêm, lão "nhờ vả " lại điện lại, bảo anh bất lực vì không tài nào gửi được điện hoa đến vùng đó, vì Bưu điện ko nhận, hình như nó nằm ở vùng sâu vùng xa quá thì phải. ...Mà chỉ ở phía dưới cầu Thăng Long thui Hic. Lại thấy thương cho lão già ....
    Chiều nay nhận được thiệp của thằng em, dễ thương thiệt, tối nhận được điện của ba. Thế là mình quá đầy đủ niềm vui rồi. Một ngày với nhiêù cảm xúc đã trôi qua. Một ngày bận rộn nữa lại đã bắt đầu. Ngủ thui
  7. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Thế là có thêm kẻ ''về nhà bỏ cuộc chơi'' ở cái đất Sài thành này rồi...mình đã mất đi một bạn nhậu.....
    Về Tết vào lại sao mà ước mong được về hẵn ở nhà ngày càng lớn lên trong mình thế nhỉ?...cũng đã cảm thấy nản rồi...đi đâu cũng không bằng ở nhà...
    ..vè nhà lấy vợ thôi!...
  8. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Thế là có thêm kẻ ''về nhà bỏ cuộc chơi'' ở cái đất Sài thành này rồi...mình đã mất đi một bạn nhậu.....
    Về Tết vào lại sao mà ước mong được về hẵn ở nhà ngày càng lớn lên trong mình thế nhỉ?...cũng đã cảm thấy nản rồi...đi đâu cũng không bằng ở nhà...
    ..vè nhà lấy vợ thôi!...
  9. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Lang thang một mình. Đêm Saigòn se lạnh. Bỗng ước được nghe một giọng con trai Hà nội. Anh hứa gọi điện nhưng cuối cùng anh lại không gọi. Bao giờ mình mới gặp lại anh được nhỉ?
    "Có bao giờ trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu"
  10. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Lang thang một mình. Đêm Saigòn se lạnh. Bỗng ước được nghe một giọng con trai Hà nội. Anh hứa gọi điện nhưng cuối cùng anh lại không gọi. Bao giờ mình mới gặp lại anh được nhỉ?
    "Có bao giờ trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này