1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Sài gòn dạo này đổi trời rồi. Đang nóng bổng chuyển trời mưa. Mùa mưa đến rồi. Ngồi trong toà nhà nhìn ra trời tối đen kịt kịt gió thổi kịt kịt mây đen kịt kịt mưa rơi kịt kịt lại cảm thấy buồn.
    ôi, cô đơn và nhớ nhà làm sao!!
    Được mvc sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 11/05/2005
  2. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Sài gòn dạo này đổi trời rồi. Đang nóng bổng chuyển trời mưa. Mùa mưa đến rồi. Ngồi trong toà nhà nhìn ra trời tối đen kịt kịt gió thổi kịt kịt mây đen kịt kịt mưa rơi kịt kịt lại cảm thấy buồn.
    ôi, cô đơn và nhớ nhà làm sao!!
    Được mvc sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 11/05/2005
  3. Kidlove9517

    Kidlove9517 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói SG vui lắm mà,tui thích vô SG lắm nhưng chưa có cơ hội
    To Mvc: Ở trong đó có dể tìm chỗ làm ko?
  4. Kidlove9517

    Kidlove9517 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói SG vui lắm mà,tui thích vô SG lắm nhưng chưa có cơ hội
    To Mvc: Ở trong đó có dể tìm chỗ làm ko?
  5. ptm_812

    ptm_812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    hhhhhhee hôm nay gé wa đây định cho miaki cái này hay lắm, thôi để về VN nhé, không biết miaki co nghĩ gì không chứ tui nghi vê miaki nhiều lắm, tui đang định kể chuyện miaki cho Mạ tui nghe, chắc Mạ tui sửng sốt, miaki oi có nên kể không nhỉ,
  6. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Thứ 7 buồn như chấu cắn. Kiếm không nổi một đứa bạn rủ đi uống cafe. Tự nhiên thèm vào quán cafe ngủ một giấc Đời vẫn chưa có gì vui....
    Thôi thì đành cứ tạm đóng vai kẻ cô đơn lang thang vậy.....
    Twenty-five years and my life is still
    Trying to get up that great big hill of hope
    For a destination
    And I realized quickly when I knew I should
    That the world was made up of this brotherhood of man
    For whatever that means
    .....

  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Thế là đạt được ước nguyện, mà lại thấy buồn chi lạ. Ba mạ ơi, dù con có tự bao biện như thế nào, thì con vẫn có lỗi với ba mạ, là đứa con bất hiếu. Giờ đây, con chỉ thấy một sự thật hiển hiện là con đã làm cho những người thân yêu nhất của mình buồn bã và lo lắng. Con biết là mình rất ích kỉ, chỉ nghĩ cho mình. Dù trăm lời nói yêu thương cũng không bằng 1 ngày ở bên chăm sóc cho ba mạ. Con phụ tất cả những sự thương yêu chăm lo của ba mạ dành cho con. Con thấy mình ra đi như một kẻ phản bội. Dù con đã làm cả nhà thất vọng, nhưng trong lòng con, gia đình mình là không thể thay thế được. Không còn ai yêu thương con như ba mạ...
  8. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có một người bạn nói với mình cứ làm liều đi. Tự nhiên mình cảm thấy thêm 1 nguồn sức lực thật dồi dào
  9. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Thế là dân số hà thành lại tăng thêm một người.... cuộc sống bắt ta đôi khi phải mất cái này để được cái kia, chẳng ai được trọn vẹn cả.
    đôi khi, cả cuộc đời cũng chỉ là một cuộc bon chen dài ngày ở xứ người mà thôi
    Dù sao thì cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi mà, phải không no_cry?
  10. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm này là ngày gì mà gặp lắm rắc rối thế không biết! Đúng là con gái phức tạp thật.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này