1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bị em "nũng nịu" hả?
  2. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, cái lò sản xuất của nhà máy bên Nga bị nổ rôi, mấy hôm nay lên cty toàn fải đọc báo thôi.
    Chạy vô đây rồi lại chạy ra, chẳng thấy ma nào ráo, cũng buồn.
  3. hanhnguyenmy

    hanhnguyenmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết sinh phải cái giờ gì mà xui xẻo thế không biết.
    Mình sợ nếu tình hình mà cứ kéo dài dài thì chắc bị Stress nặng nề mất, và mọi người biết không,.....minh chỉ sợ đến lúc đấy mình phải tự đi vào viện "Tâm thần" cơ đấy!
  4. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    bây giờ là 7:50 AM giờ Geneva, 11:50 AM giờ Hà nội và 1:50 AM giờ New York....
    Hôm nay là thứ 7, buổi trưa chẳng bít đi đâu. Bùn ngủ mà không thích về nhà, nóng. Đành kiếm ai đó rồi tiêu nốt số tiền trong túi ở quán cà phê vậy. Chán
    Cả buối sáng nay lên cty chả làm được cái gì cả, thôi để thứ 2 làm.....
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Các em qua phòng chat mà chat chit đi nha. Đây là chỗ để bà già than thở.
    Phùu. Cố gắng lên. Chẳng biết còn phải mất bao nhiêu lâu nữa...uuuuuuuuuuuu
    Được no_cry sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 16/08/2005
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Phù, kể cũng lạ. Hắn bằng tuổi mình sao lại rên là già lụ khụ nhỉ? Đúng là con gái khác hẳn con trai thật. Dù không vui nhưng mình vẫn cảm thấy tràn đầy sức sống. Hay là hôm nay mình post tấm hình mới chụp lên cho bà con nghía nhỉ
  7. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Dạo này mình làm việc công ích hơi bị nhiều... cũng chẵng được gì.. thôi thì cũng được một vài lúc vui vẻ, đừng tính toán nhiều quá...cũng chưa có gì mới ngoài một vài kế hoạch bất thành, một vài ý định ngại ngần chẳng đi đến đâu. 25 years and my life is still....
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm chẳng muốn viết gì cả. Có lẽ tâm sự của mình đã có người để chia sẻ rồi, cũng chẳng cần thêm một cái Nhật Ký nữa để làm gì. Thi thoảng vào lại box, thấy nhiều bài viết quá, đọc cũng không hết được. Công việc, các mối quan hệ đã ổn thoả, có những lúc không biết nghĩ ngợi gì thêm. Mình đang đứng trước một sự lựa chọn khá quan trọng, chỉ mong con Hoaquynhft về sớm mà cho mình lời khuyên. Giá như đừng có cái người cứng đầu cứng cổ, không chịu thực hiện thoả thuận của mình lại còn nói lí do vì họ chưa nhất trí, thì mình cũng chẳng mất công để nghĩ ngợi. Nhưng không phải là như vậy làm cho mình cảm thấy rất hạnh phúc hay sao?
  9. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    E hèm, mình về chuyến này fải làm một việc quan trọng đây, đó là quyết định cho em TH lấy chồng được chưa. Miềng thấy hắn đã cứng đầu cứng cổ rồi mà ko biết có thằng cha nào (mình chưa biết mặt, tên tuổi nên cứ fang vào xả láng thôi, ) còn cứng hơn em nó nữa đây. Nghe giọng điệu kiểu này là em đã xiêu 1/3 nữa rồi. Thằng cha đó có ở trong box ko nhỉ, có thì nhanh nhanh hối lộ em đi để em về em góp cho thêm 1/3 nữa . Nói chơi thế thôi chứ chắc ko có quá, mà có thì nó đã dằn mặt mình vì tội nói bậy
  10. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thế là ...một em chuẩn bị sang ngang!
    Dọn đường để Kts vững chắc đi trên con đường hướng đến của hội Độc Thân!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này