1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nói chuyện với Mát Mát rất vui . Mình đã xác định được mục tiêu và nhiệm vụ trước mắt . Phải cố gắng thôi
    Hi hi...
  2. mot_ngay_nhu_moi_ngay

    mot_ngay_nhu_moi_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày buồn, bao nhiêu kỉ niệm thời đi học bỗng nhiên ùa về khi mình dọn lại đống sách vở cũ. Bởi mình vẫn có thói quen cất giữ những món đồ cũ, một quyển tập chi chít chữ của mình nhưng lại chứa kỉ niệm nhọc nhằn thời đi học, hay một bức thiệp snhật, một chiếc nơ hoa trên lẵng hoa mà mình lần đầu tiên được tặng... Mình muốn giữ lại tất vì ko muốn quên đi (mình vẫn có tính đãng trí mà ), thế mà mình lại nhìn tất cả với một nỗi buồn. Những kỉ niệm vẫn còn in nguyên trong tâm trí, những tiếng cười, những khuôn mặt...nhưng bạn bè giờ ở đâu rồi. Tất cả cũng chỉ tại mình đã ko gìn giữ, chỉ đến khi xa rồi, ko có ai ở bên thì mới nhận ra.
  3. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    với ai đó hôm qua là một ngày buồn, uh, hôm qua mình cũng buồn, buồn vì ít người ghé vào box, còn hôm nay thì khác. Sáng sớm ngồi nói chuyện với ông chú họ cũng đã thấy vui vui rồi, lòng bớt nghĩ ngợi lung tung. Đến cquan post vài bài rồi đi học. Trở về nhà thấy vui hơn nữa vì có nhiều người ghé qua đây. Mình chỉ mong có thế.
  4. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    226 người vào box. Thiệt hả?
    Bây giờ còn 102 người
  5. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Mình mắc cái bệnh diễn đạt ý tứ rất là đầu voi đuôi chuột . Định làm 1 bài thật hoành tráng để cổ động cho buổi họp mặt ol, cuối cùng, câu trước câu sau lại nói nhăng nói cuội
    Hmmm. Viết bài đàng hoàng không được thì vào đây câu bài vậy
    Đã 2 năm nay rồi, dạo này mới post được nhiều và có bài tương đối đàng hoàng trong TTVN
    He he... Đến khi mình lại nổi máu câu bài lên thì hơi mệt đấy
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhìn lại thấy thông tin của mình ngộ thiệt.
    Số người vote: 13 một con số đen đủi! Cũng trùng với 1 thông tin đen đủi mình mới nhận được.
    Số điểm 4.69. 4 là số new girl mình mới quen trong 1 tuần gần đây. 69: thì không cần phải nói rồi.
    Mà tự nhiên nghĩ lại thấy trái đất tròn thật. Mình gặp ngay em gái một đứa bạn học cũ. Hồi trước mình thấy hắn xinh gái thật. May mà mình lúc đó còn nhỏ dại chưa biết gì. Nếu mà tán hắn thì... bây giờ nói năng với em gái hắn thế nào nhỉ . Mà giọng Quảng Bình lâu ngày nghe lại cũng thân thưông lắm cơ!
  7. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    E cứ ngỡ xa nhau thế này thì em sẽ tự do và dành tất cả thời gian để làm những gì em muốn but đâu ngờ chính sự cô đơn ấy lại khiến em trở thành 1 girl khác ( trầm lặng, ko thích giao tiếp" em tự đánh mất những cá tính của mình, giờ đây mong ước của em là chỉ cần được ở bên Anh thôi, em sẵn sàng từ bỏ tất cả, ngày hôm qua khi em biết Hắn theo đuổi em, ko buông tha em, hắn định " thịt" em thì em mới khiếp sợ thế nào, hichichic...ko có anh ở đây, em thấy hiu quạnh quá. Cũng may em đã tìm được những người bạn mới ở trong box QB, ở đây em có thể tìm thấy nụ cười, khát vọng và tình yêu yêu thương giữa con người với nhau và em cũng tìm lại được chính mình ( 1 con bé bướng bỉnh, táo bạo và rất năng nổ). Mỗi lần chat với anh, em lại lướt qua BOX, anh cứ thắc mắc tại sao em reply chậm, A cứ ngỡ em ko chat với anh 1 mình, rồi anh giận em. Hôm qua, em phải giải thích cho anh và đưa webside này cho anh xem nhưng em biết A sẽ ko hiểu gì cả ( yên tâm đi em sẽ dạy anh tiếng Việt khi nào chúng ta được đoàn tụ). Giờ thì anh hoàn toàn tin em rồi phải ko? em ko bao giờ biết viết nhật ký, em cũng chưa 1 lần gọi anh bằng " Anh" ( là do cấu tạo ngôn ngữ thế mà) . Hôm nay, đọc nhật ký của mọi người khiến em nhớ đến anh rất nhiều và em tự cho phép mình " thử 1 lần viết" xem dù em biết A sẽ ko bao giờ đọc được. Anh à! E đã nhiều lần làm anh buồn, em xin lỗi nhe! em sẽ chờ đợi A, E tin rằng E sẽ có đủ sực mạnh để vượt qua mọi trở ngại và cám dổ trong cuộc sống khi ko có anh ở bên, em làm được điều này bởi em biết bên em luôn có anh mà ( 1 người luôn sẵn sàng làm mọi thứ để em được hạnh phúc). Anh ơi! 1 ngày nào đó em sẽ giới thiệu anh với mấy người bạn của em ở trong box QB, lúc ấy anh sẽ thấy họ đáng yêu lắm và rất tốt nữa).
  8. ptm_812

    ptm_812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được online với mọi người vui thật đó, nhưng mà cũng báo hại cái lưng của mình, ngồi lâu wá đau lưng, 25-8 nay chuyển KTX, mới nhận được tin tức dưới KTX không có internet cả DV lẩn mạng không dây hay có dây, kiểu này mù thông tin rùi, mới chân ướt chân ráo vào Box chưa cưa được em nào mà đả bị treo nick do đi hù doạ bacogia.... hic giờ phải sáp chia tay mọi người rùi buồn wá, tui lâu lâu nhịn không được thì ...... vào xem mọt tí nhưng mà không thể online được bùn wá đi mất hic...hic...
  9. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp ptm quá, và mình cũng buồn nữa. Nhớ cái hồi mình chưa tham gia vào box, mỗi lần lướt qua box là mình toàn thấy bài của ptm đứng ra cổ động hô hào mọi người tham gia với những bài viết về quê hương chứa đựng tình cảm chân thực của một người con ở xa. Chả là hồi đó chắc cu cậu cũng mới tìm ra được box này, suốt ngày viết bài làm wen mà chẳng thấy ai, ngoài mấy tviên boy quen thuộc Math0, mvc, kts_june, goals. Hồi đó đã thấy tội tội, thương cho cu cậu, mà ko biết có fải chính vì nhiệt tình của ptm mà mình tham gia vào box ko nữa. Giờ box mình hơi đông lên một tí thì fải chia tay với ptm.
    ptm ơi, cố lên. Mọi người sẽ luôn nhớ cậu đấy, cả chị nữa. Lúc nào mà vào internet được thì nhớ thông tin tình hình cho mọi người biết với
    Mình biết là ptm thua mình một tuổi, định bụng là chỉ xưng bạn hoặc xưng tên thôi (ko có ý định cưa cẩm gì đâu, ptm đừng nghĩ bậy nhé) , nhưng mà ptm cứ xưng lại chị ngọt xớt, thế là cu cậu thành em luôn. Em ngoan của chị gắng học tập tốt để về chữa răng cho chị với, à quên về trồng răng cho chị chứ
    Được hoaquynhft sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 22/08/2005
  10. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    @Math0: Cẩn thận kẻo bị dài lưỡi nhé.
    @ptm: Chú làm gì mà nghe hoàn cảnh thế, vẫn ở Moscow mà chú cứ làm như thể chú sắp chuyển đến Bắc Cực rồi k0 bằng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này