1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptm_812

    ptm_812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hic hôm nay chuyển đến KTX rùi, buồn như con chồn chồn, chẳng có gì vui cả, nhớ mọi người wá lọ mọ chạy mất 4 bến tàu điện ngầm với các Bác, dạo này sao Box mình ít bài vậy các thành viên chạy đâu hết rùi,
    @Goals: ở cái KTX em củ chuối lắm, gọi là Hotel nhưng ma chẳng ra cái gì cả, nằm trong ngỏ ngách,kiểu này mà mùa Đông lười đi học hơn là đi online ấy chứ lị..
    @hoaquynh: hheee không ngo chị lại dành cho em nhưng cảm xuác như vậy củm động wá, nhưng mà chị ơi gọi bằng tên cũng được, biết đâu được có duyên thì tương ngộ mà nhẩy, nói nhỏ thui kẻo mấy bác kia đánh em nhé
  2. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào không cãi nhau với 1 ai đó thì ăn không ngon, ngủ không yên được . Trong box này chỉ thích gây sự với pờ tờ mờ thôi . Không có pờ tờ mờ để cãi nhau cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhờ
    Hôm nay không có... gì nhỉ, 1 cái gì đó gọi là good mood để post bài.
    Không viết được gì cho ra hồn thì câu linh tinh cũng được
  3. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại có cảm giác phấn khích như buổi tối trước ngày đi chơi xa.
    Mưa tầm tã. Che dù đi bộ suốt 1 tiếng đồng hồ. Không định hướng, không lộ trình, cứ đi vào những con phố nhỏ cũ kỹ. Phát hiện ra đến lắm là nơi chốn thú vị.
    Quán bar sang trọng và hiện đại chiếm trọn tầng dưới của ngôi nhà cổ hai tầng. Ô cửa sổ mắt bò của tầng áp mái đóng kín, (mưa mà,) như thể ở trong đó có một cô Lọ Lem bị nhốt lại vào ngày hoàng tử đến tìm cô gái mang vừa chiếc hài xinh.
    (Ơ, nếu mà thế thật thì con phố này có đến chục cô Lọ Lem cũng nên )
    Những hành lang mái vòm sâu hun hút và âm u, những mảnh sân lát đá vuông vức, vài mảng gạch lún phún rêu xếp thành những vòng tròn đồng tâm, những ngôi nhà thấp tường gạch mộc, không gian lặng lẽ trong ánh sáng u ám của một ngày mưa gợi lên cảm giác ẩm thấp và xưa cũ... Dường như là mình đã đứng hàng bao nhiêu năm trong sân một tu viện cổ kính.
    Đi xuyên qua đám cọ, lại cảm thấy như mình đang đi lạc trong rừng nhiệt đới.
    Hoa hoàng hậu tím ngắt mặt đường, bị mưa vùi dập tơi tả. Cảnh tượng giống hệt như những ngày ôn thi HK ở thư viện quốc gia. Mới đó mà đã xa xôi quá rồi...
    Đi rón rén và khẽ khàng đặt từng bước chân xuống đường. Đơn giả là vì dép trơn, sợ trượt té. Thế mà ai đi ngang cũng nhìn. Hơ, họ tưởng mình là tiểu thư gót sen ba tấc lúc nào cũng yểu điệu chắc.
    Đường bờ sông dưới mưa đẹp đến không ngờ. Nếu có một đôi tình nhân hôn nhau trong mưa nữa thì mình sẽ quả quyết rằng không thể có gì lãng mạn hơn.
    Cuối cùng cũng mò về đến nhà, không hề lạc, dù đây là lần đầu tiên đi bộ và không có bản đồ. Mình tài thật. Mình phải khen thầm mình thật to cho mọi người biết
  4. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đi làm, nổi hứng mua hai con ``bù kẹp`` núi đen thui. Định đem lên công ty làm con thú nuôi nhưng sợ gây náo loạn, đành đem về nhà nuôi vậy. Khi nào chán thì đem ngâm rượu uống, hehe
    Trưa nay có người tranh luận với mình về bia và vợ. Vợ thì làm sao hay hơn bia được kia chứ?
    Tối nay ở nhà chả có gì vui đành mò lên mạng vậy, cho qua ngày đoạn tháng.....
  5. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em không nghe mùa thu
    Dưới trăng mờ thổn thức?

  6. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    ừm, hôm qua lợi dụng lúc mình đi chát, hai con bù kẹp của mình tẩu thoát làm đang chát ngon lành thì bị thằng em kiu về. Cuối cùng chỉ tìm đựợc một con, một con chạy đâu mất. Tìm banh cả mấy cái phòng trên lầu mà không thấy.... Hix, không biết mày bò đi đâu? Bù kẹp của tao, mày mau về, coi chừng lọt vào tay người khác là bị ngâm rượu đó. Làm cả hôm qua mình thắc thỏm không dám ngủ... sợ nó ở đâu đó bò ra chích một phát thì tiêu
    sáng nay lại lên cty trể, đang đói bụng quá định chuồn xuống ăn sáng mà không dám. hix, nhìn vào phòng sếp thấy sếp đang nhai nhóp nhép làm mình đói bụng thêm hix hixxx, thôi cố lên chơ? đến giơ? cơm trưa zậy....
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    del
    Được no_cry sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 24/08/2005
  8. hanhnguyenmy

    hanhnguyenmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hiii...nghe anh mvc nói mà thương ghê, tối về cố mà tìm cho ra con bù kẹp anh nhé không tối đang ngủ ngon giác nó mà đến kiss cho một cái thì lại mang tiếng là... "nuôi ông tay áo đó"...hicccc...
  9. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Ừm, cám ơn có kẻ quan tâm tới mình. Hix, con bò cạp thứ hai (mình đặt tên cho nó là gugat) thì vẫn chưa tìm ra, không biết nó có gây hoạ cho ai không, mình ở trên lầu 2, dưới lầu một có phòng của ông bà chủ, dưới trệt thì quán cà fê.. nó mà bò xuống đó thì... mày ở đâu mau về gugat ơi
    còn con gatgu thì vẫn còn đó... em tao về quê nghỉ hè rồi, có mày tao cũng đỡ buồn.........
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Dạo ni bận rộn quá, mà lười biếng thì đúng hơn. Một tuần đi dạy 4 buổi tối, 1 buổi sáng....còn những buổi còn lại thì ở nhà ngủ ! một tuần cố gắng gặp con bạn thân một lần, mà thời gian biểu 2 đứa cũng bị lệch pha nữa.Hic. Hắn đã đi làm ở Bưu Điện thứ 2 vừa rồi, Út à. Mi về mau mà bắt hắn dẫn sang Mỹ Cảnh khao đi, tau đang chờ cơ hội để "thu hồi vốn " đây. Hehe. Tau đang mong mi về để kể tội hắn cho mi hay, ai ngờ tau giả vờ bắt nọn mà cũng đúng Tau quyết định rùi, ko thèm đợi mi về nữa ! Hôm ni tau vui vì release được mọi thứ, công việc, tình cảm.... để tối lại được gặp mấy đứa học trò, để trả lời bọn nó "Ghế đá là gì?" Hihi, hôm trước fải thú nhận với bọn nó là cô ko biết từ này. Hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này