1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mot_ngay_nhu_moi_ngay

    mot_ngay_nhu_moi_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chị, hôm qua đọc NK Đặng Thuỳ Trâm, thấy đoạn này tâm đắc nên chép lại cho chị cùng xem này
    "... Một năm qua đã cho mình hiểu thêm về hai chữ thực tế. Không, cuộc đời thực tế gồm hai mặt. Cuộc đời vẫn bao la niềm ưu ái, người ta vẫn dễ dàng tìm thấy niềm thương yêu, miễn là chân thành và có lòng vị tha. Nhưng... dù anh có chân thực bao nhiêu đi chăng nữa rồi vẫn có lúc anh đau xót thấy rằng vẫn có những kẻ dùng mánh lới khôn khéo, lừa đảo anh để giành cướp với anh từng chút uy tín, từng chút quyền lợi, có khi chỉ là những chuyện vô cùng nhỏ nhặt như miếng ăn, đồ vật. Anh muốn sống vô tư hoàn toàn chỉ biết có lẽ phải, có tình thân ái thôi ư? Không được, sẽ có kẻ cho anh là ngốc là đề cho kẻ khác đè đầu cưỡi cổ dễ dàng. Vậy thì phải đấu tranh, mà đấu tranh phải có lý cộng với kinh nghiệm sống.."
    Chị có biết làm sao em tâm đắc không, chắc em không nói thì chị cũng đoán ra thôi. Niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống là điều chị vẫn luôn nhắc nhở em mà. Còn đoạn cuối ư, thì tính em vẫn dở người nên bị nhiều người cho là ngốc, thế thôi. Và Em phải học cách sống làm sao đừng bị cho là dở người . Mình sống đừng có dở người quá mà cũng đừng có tranh giành với người ta quá, đúng ko chị.
  2. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình ko hề post bài, hôm nay mình cảm thấy rất vui nên mình mới lên đây để viết NK. Hôm nay là ngày đầu tiên mình bắt đầu thực hiện chiến lược " Mở rộng quan hệ" và mình đã đi phỏng vấn ở CTY dịch vụ Ngoại Hối của Newzeland, ko ngờ mình đã được lọt vào danh sách trúng truyển, thế là mình có chance để áp dụng tất cả kiến thức mà mình được học ở trường ĐH rồi. Niềm hạnh phúc đầu tiên mà mình nhận được: đó là buổi gặp với phóng viên báo tuổi trẻ, chúng mình đã nói chuyện như những người bạn( Thảo đang muốn viết bài về những người tham gia Khởi Nghiệp ở VTVT3 đang làm những gì, trc đấy mình cũng là 1 thành viên tham dự chương trinh ấy mà), ko ngờ Thảo lại là bạn thân của bí thư lớp Đại Học của mình, thật vui ghê. Còn chuyện tiếp theo nữa: trong lúc mình tham gia phỏng vấn ở CTY ấy thì có 1 chị khoảng trên 40 tuổi cũng tham gia phỏng vấn với mình, lúc mới gặp mình nghĩ chị ấy là người Nhật Bản, thế mà là người VN chính hiệu. Mình ra về trc, còn chị phỏng vấn sau nên ra sau, chị và mình đã gặp lại nhau tại điểm lấy xe, chị bắt chuyện với mình và ko ngờ chị ấy là Trưởng Ban KD bảo hiểm AIA của Mỹ, chị ấy muốn mình tham gia lớp hoc KD của bảo hiểm để sau này giúp chị ấy. Mình hỏi: tại sao chị lại tham gia vào lĩnh vực KD hối đoái nữa, chị nói: chúng ta còn có sức lực, còn có quyết tâm, vì vậy chị thích tham gia về Hối Đoái bởi đây là 1 lĩnh vực rất hấp dẫn và sẽ có nhiều tiền( Nó cũng sẽ giúp chị về lĩnh vực bảo hiểm luôn). Mình thật khâm phục chị, mình sẽ cố gắng để khỏi phụ lòng tin của chị. Mình sẽ học tất cả những gì mà chị muốn truyền đạt cho mình và mình sẽ cùng chị tham gia các lĩnh vực ấy, chỉ cần chị ấy tin mình là được.
  3. mot_ngay_nhu_moi_ngay

    mot_ngay_nhu_moi_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Gặp H, mà sao buồn quá, H. chỉ mãi nhắc đến người ấy thôi. Là bạn thân luôn của cả hai đứa mà sao H. đối xử với mình như vậy. Lòng mình đã nguội, con tim đã thôi không còn ngọn lửa TY nữa, chỉ có một nỗi day dứt mà thôi, nhưng H. vẫn luôn mong muốn hai đứa trở lại. H. bảo hắn tội lắm, thôi mày quay lại đi. H. có biết rằng đó chỉ H. đang gợi đến lòng thương hại thôi, chứ không phải TY. Một người đầy tình cảm như H. làm sao có thể hiểu nổi mình. Bất chợt muốn gửi cho người ấy quyển sách mình đang đọc và bài thơ chị tặng nhưng lại thôi bảo H. tao tặng mày đấy, cầm lấy mà đọc, bài thơ người ta viết cho tao đấy nhưng biết rằng H. sẽ không tin là viết cho mình đâu. Nó thì luôn bảo với mình giá như tao có một phần mạnh mẽ nghị lực của mày còn mình vẫn nghĩ giá như mình có một phần của nó,..
  4. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi..............
  5. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chị và anh rủ đi nhậu. Ừ thì đi, em muốn ăn gì, em muốn ăn thịt cầy, mình nói đại thế, tưởng chị không ăn được, đâu ngờ chị đồng ý cái rụp, thế là mình đi luôn.
    Nói đến thịt cầy, anh nhớ đến những người bạn hay nhậu cùng anh, thế là lại bấm máy gọi lia lịa. Anh thật buồn cười, gọi bạn đến quán còn mình thì vẫn tiếp tục sửa máy tính (chắc tại có xếp đang ở lại làm ) bắt hai chị em phải giục lui giục tới mới chịu đi.
    Cả bốn người (thêm một người bạn của anh) rồng rắn đến quán thịt cầy. Chóang, cả hai chị đều choáng vì được dẫn đến một quán thịt cầy mà có máy lạnh hẳn hoi, cách bài trí thì cứ như (gần giống) mấy quán trà đạo mà anh từng dẫn hai chị em đi, ngồi xếp bằng xuống chiếu, trong phòng có treo tranh vẽ theo phong cách ngày xưa, bên ngoài cửa sổ thì còn có cả cây cảnh nữa chứ. Bữa nay quán thịt cầy được cách tân phết, mình đi ăn thịt cầy cứ nghĩ sẽ ko sang trọng lắm nên lâu nay chỉ toàn đi ăn với một thằng bạn thân mà thôi, con bạn đi theo thì chỉ ngồi ngó vì ko ăn được . Bữa nào bạn mình vào, chắc phải dẫn nó đến đó mới được. Hỏi một hồi mới biết quán này là quán tủ của box mình, cứ RTC là đến quán Hà Nội ở gần cầu Thị nghè .
    Tiệc rượu tàn, một chiến binh ra đi, hai người mới gia nhập. Gọi là bạn của anh nhưng toàn là người quen của mình , chẳng biết hôm qua vì e thẹn với hai chị em hay sao mà một chai 500ml ko uống hết, mặc dù hai chị em cũng đóng góp hai li , li hạt mít ấy .
    Đi kara, mình hát dở tệ, ngồi cố chọn được một bài mà hát cũng không ra gì. Ồ lá la, muộn rồi, hai chị em xin phép đi về. Về nhà 11h30, hình như chưa khi nào mình về muộn như thế này thì phải. Chị mở cửa chỉ nhắc một câu ráng về sớm hơn rồi đi ngủ. Mình để lở một tập phim HQ , nhắn một tin nhắn cho một người kẻo sợ người đó mất ngủ rồi ò ó o
    Chị bảo cuộc đời là một cuốn sách lớn, mình cũng biết vậy nhưng mình còn thấy mỗi người cũng là một quyển sách. Từ khi vào đây, mình đã đọc được bao nhiêu quyển rồi nhỉ, ko nhiều lắm nhưng mình đã gặp được nhiều người mình chưa bao giờ gặp, được chỉ bảo biết bao nhiêu điều, thật là vui.
  6. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Một ngày: Sáng dậy, hộc tốc chạy. Mua đại 1 miếng sandwich và 1 ly hot Milo rồi chui tọt vào tàu điện. Ra khỏi trạm, vừa đi vừa ăn ngấu nghiến được 3 miếng thì đến chỗ làm. Muộn 5''''. Trưa, ngồi tại chỗ, lấy phần còn lại ra ăn tiếp. Xong được 2 bữa mà chỉ tốn tiền 1 bữa. Làm thêm 1h buổi chiều rồi chạy lên trường
    Một ngày khác: Sáng dậy, hộc tốc chạy. Mua 1 khúc bánh mì Subbway và 1 chai nước. Ngồi bệt xuống cầu thang trước trạm tàu điện, vừa đợi tàu vừa nhai nhí nhoách được gần 1/2. Tàu đến. No ngang. Gói lại cẩn thận và đút vào ba lô. Lên trường. Trưa, lôi phần còn lại ra ăn tiếp. Bánh mềm xèo. Vẫn ngon! Lại được 2 bữa trong 1
    Lại một ngày khác: Sáng dậy, hộc tốc chạy. không kịp ăn uống gì. Lên trường ngóc mỏ ngồi đến 1h. Chạy về cách trường 2 trạm tàu điện để khám sức khoẻ. 2h30'''' xong, ngồi nhai trệu trạo 1 đĩa cơm trộn dầu mỡ nhanh hết mức có thể. Lại co cẳng chạy đi đăng ký lấy attendance của khóa trước. Chạy tiếp đến chỗ làm. Muộn 15''''
    Ngày tiếp theo: Sáng dậy, hộc tốc chạy. Không ăn sáng nên đến chỗ làm đúng giờ. 2h trưa đi lấy lần lượt attendance, kết quả khám sức khoẻ, hồ sơ ở trường rồi về xếp hàng thêm 2 tiếng để nộp cho Cục di trú. 7h tối rã rời lết về nhà, trên đường đi ghé mua thức ăn để có cái nấu nướng mà còn cháp nữa. 9h xong xuôi, ngồi vào máy tính làm đến 4h sáng. 1 ngày chỉ ăn 1 bữa, nuôi mình bố mẹ đỡ tốn bao nhiêu
    Một ngày khác nữa: Sáng dậy, hộc tốc chạy. Đã kịp ăn nửa tô mì gói. Bó tay, không thể nào ăn tiếp được do quá trình dài mì, mì, và mì liên tục. Đi trễ mất 30'''', đành phải ngồi ở "winter area" mà co rúm ró cả người lại. Trưa lếch thếch đội nắng về, cái tội quên mang dù! Cơm hết, gạo hết. Ăn đỡ bún riêu ăn liền. Chiều tối đi công việc. 9h30'''' thất thểu đi 1 vòng trong foodcourt mà no hơi vì mùi dầu mỡ ngào ngạt. Bấm bụng ngồi xuống ăn thử fried oyster vì thấy giống giống bột chiên ở nhà. 1 đĩa nhỏ bằng bàn tay, ngập mỡ, ngồi ngâm nga đến tận 10h mới xong. Vừa ăn vừa lầm bầm nguyền rủa cái ngày người ta biết cách lấy dầu mỡ để nấu nướng
    Thêm một ngày: Sáng dậy, hộc tốc chạy. Vẫn kịp uống 1 ly sữa đậu nành. Đến lớp sớm 5''''. Thầy dạy hay, quên cả đói. 2h về, quyết định chiêu đãi mình một bữa. Gà rán, khoai tây nghiền, bắp cải trộn mayonaise, khoai tây chiên trộn cheese, coke. Phải đau khổ thừa nhận mình chọn món ăn rất kém. Trong 3 tháng tới có lẽ không dám nhìn đến gà rán và khoai tây
    Một ngày như mọi ngày... ở cái khoản thức dậy và bắt đầu chạy hộc tốc
    Được bacogia sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 31/08/2005
  7. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    I have a day day day off. Tha hồ mà buồn nhé
  8. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc đời??? làm sao mình có thể điều khiển được nó đây??? mình phải làm sao để có đủ sức mạnh và niềm tin để " chiến thắng" tất cả đây. Nếu Chúa cho mình 1 điều ước ngay lúc này, mình sẽ ước : Cho mình thêm sức mạnh và niềm tin để mình tiếp tục bước đi trên con đường mà mình đã chọn.
    Hôm nay là ngày lể, là ngày mà mọi người được nghỉ ngơi và vui vẻ, thế mà với mình nó vẫn như mọi ngày. Thậm chí, nó khiến mình còn buồn hơn, dù mình cố gắng để đi chơi và hoà nhập cùng mọi người nhưng mình vẫn buồn, buồn và buồn lắm.
  9. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trực box vậy!
  10. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    2 ngày bận rộn đã qua. Nhìn cơm chả muốn ăn nữa. Thèm ngủ kinh khủng! Phuuuù... May mà vẫn còn được ngày Chủ nhật.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này