1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì, có cũng hơn không. Mọi người chúc mừng cái tit yêu quý của tôi nghe! Xin cảm ơn
    Mà no_cry ơi, định thực hiện chế độ kiểm soát mình thế nào đây? Nhớ dành cho mình chút thời gian riêng tư, độc quyền, bất khả xâm phạm nghe.Không thì mình chịu không nổi đâu...hi hi..
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni thiệt là vui!!!! Buổi chiều mất công ngồi dò tên của thằng em ở trường XD vì họ ko xếp theo vần ABC, cuối cùng phải điện thoại để hỏi lại SBD của nó mặc dù dò đến phòng thứ 20.
    Nhìn thấy điểm thi và biết nó đỗ, mình lại có cái cảm giác cách đây 3 năm, khi nghe giọng nói của cô 1080.......
    Rứa là buổi tối 2 chị em lại rủ nhau ra chat với bạn bè và mọi người ở nhà...Niềm vui được nhân lên thì càng vui....
    Chúc mừng cho những thành viên đã bước vào trường ĐH, nhưng những người ko đạt được KQ như ý muốn cũng đừng buồn, vì ĐH đâu phải là điểm dừng chân cho cuộc đời.
    Let''''s go.....
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
    Được thanh hang sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 18/08/2003
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni thiệt là vui!!!! Buổi chiều mất công ngồi dò tên của thằng em ở trường XD vì họ ko xếp theo vần ABC, cuối cùng phải điện thoại để hỏi lại SBD của nó mặc dù dò đến phòng thứ 20.
    Nhìn thấy điểm thi và biết nó đỗ, mình lại có cái cảm giác cách đây 3 năm, khi nghe giọng nói của cô 1080.......
    Rứa là buổi tối 2 chị em lại rủ nhau ra chat với bạn bè và mọi người ở nhà...Niềm vui được nhân lên thì càng vui....
    Chúc mừng cho những thành viên đã bước vào trường ĐH, nhưng những người ko đạt được KQ như ý muốn cũng đừng buồn, vì ĐH đâu phải là điểm dừng chân cho cuộc đời.
    Let''''s go.....
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
    Được thanh hang sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 18/08/2003
  4. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    HoaTrungNguyen nên tìm đến một người bạn nào đấy để tâm sự. Đó là cách tốt nhất trong cuộc sống đó bạn. Phải tìm cách "xả" buồn bực ra, chứ đừng gặm nhấm một mình, dần dần sẽ làm mình sống trầm đi, thiếu tự tin và trở nên ích kỷ khi nào không hay...Ở đây cũng là nơi bạn có thể tin tưởng tâm sự...không sao hết, bạn tự giúp bạn là trên hết, hoatrungnguyen sẽ thấy vui lên đấy.
    Thân.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  5. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    HoaTrungNguyen nên tìm đến một người bạn nào đấy để tâm sự. Đó là cách tốt nhất trong cuộc sống đó bạn. Phải tìm cách "xả" buồn bực ra, chứ đừng gặm nhấm một mình, dần dần sẽ làm mình sống trầm đi, thiếu tự tin và trở nên ích kỷ khi nào không hay...Ở đây cũng là nơi bạn có thể tin tưởng tâm sự...không sao hết, bạn tự giúp bạn là trên hết, hoatrungnguyen sẽ thấy vui lên đấy.
    Thân.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ko biết sáng ni mình đi ra khỏi nhà bằng chân chi nữa, xui xẻo quá.
    Đi học thì phải chui vào một cái phòng bé tí trong khi chưa được ăn trưa, gặp ông thầy dạy ngoại ngữ hắc ám bắt mình đọc lại bài nghe VOA.
    Đi học xong lại phải chạy vòng các phố cổ mới mua đủ nguyên liệu để bó hoa cho con bạn thân. Buổi tối chỉ dám ăn qua loa để làm xong bó hoa tặng nó, thế mà lên lớp lại ko gặp đưọc nó. Đành mang về mặc dù mình đã tưởng tượng là nó phải bất ngờ lắm về bó hoa của mình.
    Gặp lại mấy đứa bạn thân học chung giảng đường sau 1 tháng nghỉ hè, vậy mà đứa mô cũng kể sad love story.
    Lên mạng để copy quyển giáo trình mà ông thầy bắt đọc trước buổi học sáng mai, vậy mà mạng chậm như rùa................
    Ôi, thời tiết mát mẻ sao mình ko thấy dễ chịu hè
    Oa chết rồi, mình có 5 chuyện xui, nhhưng mình lại làm đưọc việc tốt....đó là làm cho mấy đứa bạn vui....hehe
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ko biết sáng ni mình đi ra khỏi nhà bằng chân chi nữa, xui xẻo quá.
    Đi học thì phải chui vào một cái phòng bé tí trong khi chưa được ăn trưa, gặp ông thầy dạy ngoại ngữ hắc ám bắt mình đọc lại bài nghe VOA.
    Đi học xong lại phải chạy vòng các phố cổ mới mua đủ nguyên liệu để bó hoa cho con bạn thân. Buổi tối chỉ dám ăn qua loa để làm xong bó hoa tặng nó, thế mà lên lớp lại ko gặp đưọc nó. Đành mang về mặc dù mình đã tưởng tượng là nó phải bất ngờ lắm về bó hoa của mình.
    Gặp lại mấy đứa bạn thân học chung giảng đường sau 1 tháng nghỉ hè, vậy mà đứa mô cũng kể sad love story.
    Lên mạng để copy quyển giáo trình mà ông thầy bắt đọc trước buổi học sáng mai, vậy mà mạng chậm như rùa................
    Ôi, thời tiết mát mẻ sao mình ko thấy dễ chịu hè
    Oa chết rồi, mình có 5 chuyện xui, nhhưng mình lại làm đưọc việc tốt....đó là làm cho mấy đứa bạn vui....hehe
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  8. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chưa làm được việc gì hít, phòng óc bẩn thỉu vì 3 tuần rùi chưa chịu quét dọn . Áo quần thì vứt lun tun . Bạn bè thì lâu rùi ko gặp, thèm đi cù vê (cà phê) rùi . Ngày mai mệt rồi nhá, ngủ thui!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  9. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chưa làm được việc gì hít, phòng óc bẩn thỉu vì 3 tuần rùi chưa chịu quét dọn . Áo quần thì vứt lun tun . Bạn bè thì lâu rùi ko gặp, thèm đi cù vê (cà phê) rùi . Ngày mai mệt rồi nhá, ngủ thui!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tối ni bước ra khỏi nhà lúc trời vừa mới mưa xong, tự nhiên thấy thơm chi lạ. Thì ra là mùi Hoa sữa.
    HN vào thu rồi...Hanoi_hoa_sua và Rosebaby có hay đi lang thang mà thưởng thức mùi hoa sữa và ngắm lá vàng rụng dọc đưòng Bà Triệu, Phan Đình Phùng ko?
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
    Được thanh hang sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 23/08/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này