1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nghỉ trôi qua thật nhanh, có lẽ vì do con Hoaqunhft làm vướng chân mình thì phải. Hehe, buồn cười nhất là thằng cháu hắn, Taxi taxi.....giá như mình có được đứa con như rứa thì tốt biết mấy. (Choáng) Còn hắn, không biết sau khi đã xem kĩ mặt hàng, hắn ta sẽ khuyên bảo mình thế nào nhỉ? 2 đứa được một ngày no nê, đến 3 bữa ăn tối, mỗi bữa cách nhau 5 phút, hic, đến nỗi nhìn thấy nồi lẩu hải sản là hắn và mình cười ngất ngây. Có lẽ dân SG được tôi luyện nhiều nên hắn uống một lúc 2 cốc bia không đá, và mặt trời mọc lúc 9h đêm, làm mình cũng choáng, lên đây đọc NKý mới biết vụ hắn ta dám đi nhậu đến 11h30 mới thấy là mình không theo kịp bạn bè rùi. Mình không biết mình đang như thế nào nữa, có lẽ mình đang tận hưởng niềm sung sướng của một người đang đón nhận nhiều sự may mắn, hay là bắt đầu một thời kỳ đầy khó khăn....tất cả tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của mình
  2. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng!
    Mồ hôi ròng ròng.
    Cái đầu nhức cứ kêu ong ong.
    Nỗi thèm kem tăng theo nhiệt độ phòng.
    2 giờ sáng còn ai bán kem không?

    (Thơ tự do theo tự nhiên chủ nghĩa )
  3. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Một đống l/c đang chờ mình, thôi phải quay lai công việc cái đã.
  4. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Về quê một tuần. Vui có, buồn có, yêu thương, chia sẽ có. Mình như được sống từng giờ từng phút, làm cho kỳ nghĩ như dài thêm. Hình như chưa bao giờ mình về quê mà vui như lần này thì phải.
    Hai đứa, à không phải là ba đứa bạn mới đúng cứ thay nhau bảo mình về quê sống cho vui. Mình chỉ gật đầu lần lữa bảo: tụi bây kiếm người yêu cho tau rồi tau về, ... tau về để làm nền cho tụi bây à... Rồi cả mấy đứa cùng cười. Cuộc sống ở quê thật bình yên. Buổi sáng đến cquan đúng giờ, sau đó muốn đi đâu thì chỉ cần xin phép xếp mà thôi. Cũng có những cq có nhiều việc, như cty của thằng bạn mình, tối nào cũng thấy nó đi làm thêm. Nhưng chung qui vẫn thấy vẻ yên bình, làm hết giờ thì về thôi.
    Buổi tối uống cfê ở Lệ Đá (chẳng nhớ chính xác tên nữa), gió từ hồ thổi vào mát rượi. Ở Sgòn này, chẳng cần kiếm cũng biết là không có.
    Trời hay mưa nhỏ vào buổi tối, và thỉnh thoảng còn mưa cả ban ngày nữa làm không khí trở nên se lạnh, thật là thích. Nhưng cũng chính vì thế mà mình không thể ngắm được mặt trời mọc cũng như mặt trời lặn. Biển trở nên xám ngoét và bầu trời cũng vậy. Mình cũng không thể có một lần được vẫy vùng giữa sóng biển. Đi đâu cũng tự hào bãi biển quê mình đẹp lắm mà không thể tắm thì thật là tiếc. Hôm cuối cùng, trời lạnh, mưa bay lất phất, ba đèo mình ra biển để quay vài cảnh biển. Trời lạnh nhưng vẫn lác đác bóng người xuống biển tắm, tập thể dục. Ba bảo bữa nay bãi bên phía Bảo Ninh đẹp lăm, người ta hay tắm bên đó hơn. Mình biết thế nhưng không biết qua đó bằng cách nào nên lại thôi.
    Cát ngày càng bồi lên cao ở bờ bên phía Bảo Ninh cũng như phía bên bãi biển Nhật Lệ làm cản trở tàu bè đi vào cửa biển. Những đoàn thuyền đánh cá mới về đành phải đứng ở ngoài cửa biển, chờ thuỷ triều lên mới có thể vào bờ.
    Tìm mua đĩa có ghi hình giới thiệu về Qbình, tìm mãi mà chẳng có, cuối cùng đành phải mua đĩa có bài hát, còn hình ảnh thì chỉ là mấy tấm hình ở Phong Nha mờ tịt. Giá như có người quen ở bên đài TH, chắc cũng có thôi, nhưng mà mình thì không quen ai cả.
    Sáng nay đi làm vẫn còn cảm giác vui vui, tủm tỉm cười một mình, rồi còn quên cả mang khẩu trang nữa. Mới thứ 7 thôi, vèo một cái đã vào SGòn, rồi cuộc sống lại tất bật, phải tự tính toán lấy mọi chuyện, phải tự làm tất cả chứ không như ở nhà.
  5. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi muốn nhắn tin, gửi mess cho chị, nhưng rồi lại bận bịu gì gì ko biết nữa.
    Em đã tự nhủ với lòng mình rằng, hãy tha thứ, tha thứ tất cả, và chỉ có cách là em chủ động liên lạc thôi. Nhưng lòng tự trọng làm em sợ bị chối bỏ. Em chẳng biết làm sao nữa, em không thể cứ bình thản mà tránh mặt chị, vì em biết mình sẽ phải có ngày gặp nhau thôi. Chắc phải một lần đối mặt thôi, cho dù đó là gì đi nữa, để có thể thấy lòng mình thanh than hơn, phải không.
  6. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    The heaviest thing that we will ever carry, and the thing that we have the most difficulty in putting down, is when we carry a grudge.
  7. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    [quote-hoaquynhft viết lúc 16:18 ngày 13/09/2005-]
    Nhiều khi muốn nhắn tin, gửi mess cho chị, nhưng rồi lại bận bịu gì gì ko biết nữa.
    Em đã tự nhủ với lòng mình rằng, hãy tha thứ, tha thứ tất cả, và chỉ có cách là em chủ động liên lạc thôi. Nhưng lòng tự trọng làm em sợ bị chối bỏ. Em chẳng biết làm sao nữa, em không thể cứ bình thản mà tránh mặt chị, vì em biết mình sẽ phải có ngày gặp nhau thôi. Chắc phải một lần đối mặt thôi, cho dù đó là gì đi nữa, để có thể thấy lòng mình thanh than hơn, phải không.

    Chị xin lỗi em! chị ko ngờ đã khiến em suy nghĩ nhiều như vậy. Hoa ơi! ko phải thế đâu, chỉ vì dạo này có nhiều chuyện xảy ra với chị quá nên chị chưa liên lạc được với em! hãy tha thứ cho chị nhe! bây giờ chị đã hiểu về em rất nhiều, em làm chị rất cảm động, dù chưa gặp em nhưng chị vẫn cảm nhận được em là người như thế nào rồi. Chị vui lắm, cảm ơn em vì đã luôn nghĩ đến chị. Chị sẽ ko làm em buồn nữa đâu. Chị xin lỗi nhiều nhe!
  8. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, nắng lên từ rất sớm, khác với hai hôm trước. Mình khoác thêm cái áo khoác nhẹ mà cũng thấy nóng, nhưng thôi kệ, để chiều về cho đỡ lạnh. Mới vô chợ, quay ra đã thấy mây đen, ...
    Hai hôm nay trời âm u, thỉnh thoảng có mưa bụi, đêm về thì mưa rả rích. Mưa rả rích, mình thấy giống khí hậu ở Huế và quê mình. Mấy chị thì nói giống trời thu Hà Nội, khi thì bảo giống Đà Lạt. Nhưng dù sao các chị đều thống nhất là không thích làm việc lúc này, ngủ là thích hợp nhất , còn mình thì thích có người chở đi dạo phố, hay đơn giản hơn là được đi nhong nhong ngoài đường. Lâu lắm rồi mới thấy thời tiết Sgòn như thế này, hay tại mình không để ý nhỉ.
  9. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    từ thứ 7 đến giờ máy tính liên tục bị down. Yahoo thì bị cấm, chưa xi-nhan cho IT của mình cài ``lậu`` lại. Chán.
  10. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc giản đơn
    Khi ta biết xẻ chia miền ấm
    Dành cho nhau niềm vui thầm lặng
    Những nổi buồn sâu thẳm cháy trong nhau!

    kts june kiếm đâu ra được câu này hay thiệt. Nhưng vẫn không hiểu hết ý nghĩa là niềm vui thầm lặng...
    Hôm qua thầy bảo: "Trên đỉnh của HP chả có cải gì hết", Bạn nghĩ ăn no là HP, nhưng khi cứ ăn no hoài rồi cũng chán mà thôi. HP là một quá trình tìm kiếm, tìm được rồi đánh mất, đánh mất không bởi người ta cố ý, mà bởi HP không ở lâu một chỗ.
    Mình buồn cười nhất là cả lớp ngập ngừng không dám trả lời khi thầy hỏi "HP có tìm được không"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này