1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng chang chang, chẳng có tí gió nào. Ở VP thì lại lạnh, cái máy lạnh chết tiệt, khi thì nóng quá còn khi thì lạnh quá.
    Lại nhác làm việc nữa rồi
  2. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Sáng đến công ty thật sớm, thức nhóc bảo vệ dậy mở cửa rồi chui vào phòng. Gặp chị, nói chuyện tào lao đến lúc chị đi học.
    Một ngày với khởi đầu tốt đẹp nhưng rồi chẳng có gì hay ho cả, chán thiệt
  3. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, gặp A thật là vui. Ừm, mình vẫn chưa hết thắc mắc tại sao A lại quan tâm đến Forex khi A bận rộn như vậy mà. Mình đã từng hứa với A là sẽ có 1 ngày mời A đi uống cafe, thế mà ...híc híc híc ... đến tận hôm nay mình vẫn chưa làm được. Ko biết đến khi nào mình mới có thể chứ? Mới ngồi vào bàn thì câu đầu tiên A hỏi lại là câu ấy " Công Việc của em thế nào rồi?", mình rất sợ mổi khi A hỏi câu này bởi mình ko thích trả lời bây giờ. A muốn giúp mình ư? ko thể được, mình ko được phép làm phiền đến A nữa. A yên tâm đi, sẽ có 1 ngày ko xa ( trong khoảng 1 năm là được hè?...hihihihi.....) E sẽ mời A đi uống Cafe. Thế là bữa nay mình có cơ hội gặp A nhiều vì vấn đề Forex mà A đang quan tâm. Thế đấy, sao lúc nào mình cũng trẻ con và ko biết gì khi nói chuyện với A cơ chứ? lúc nào, A cũng phải " chỉ thêm" cho mình ( thậm chí cả Forex là chuyên ngành mà mình đang làm) xấu hổ quá! Hôm nay, A lại cho mình những mục tiêu mới bởi A biết chỉ có A mới khuyến khích và động viên được mình. A biết rằng nếu vì A thì mình sẽ luôn cố gắng nhiều hơn và làm đươc những gì mình muốn. Bắt đầu từ ngày mai, mình sẽ chuyên sâu hơn vào lĩnh vực này để có thể " Tư vấn" cho A. Tất nhiên điều A mong muốn nhất là mình sẽ thành công về Fashion nhưng mọi thứ cần phải có thời gian mà. Hôm nay, mình cũng lại hỏi A câu ấy " khi nào thì A lấy vợ? A cưới vợ đi để E làm phụ dâu cho.", lại 1 sự im lặng như bao lần trước khi nghe mình hỏi câu ấy. Vâng, mình mong A lấy vợ bởi 26 tuổi là tuổi đẹp nhất cho việc lập gia đình. Mình muốn có sự " công bằng" giữa A và mình. Vậy A hãy lấy vợ đi nhe!
  4. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hơi buồn khi thấy bài mình bị xoá. Chả hiểu tại sao nó lại bị như vậy. Chả hiểu vì sao cũng có bài bị xoá như mình. Chả hiểu vì sao mod lại làm vậy.
    Nhậu, một điều mà mình ghét, mình ghét những ông chồng nhậu say về làm khổ vợ con. Nhậu, theo như ông anh mình thì là nơi mà người Sài Gòn đang lãng phí thời gian và tiền bạc. Nhưng đó giờ đây cũng là một nơi mà mình và những người bạn gặp nhau, tuy không thường xuyên lắm. Nhậu, gọi cho nó sang vậy thôi, chứ mình làm gì biết uống mà nhậu.
    Se đã bảo mình sao mình gan thế. Uh, mình gan thật, dám để lại số điện thoại trên mạng nữa cơ.
  5. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    ừ, buồn nhỉ, buồn quá. Nó ở đây nè: http://www.ttvnol.com/quangbinh/145325/trang-42.ttvn
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Sáng, đến cơ quan thật sớm và chở cô giáo đi ăn sáng. Trưa, ở lại để chở cô giáo đi ăn trưa, về nhà thật muộn. Chiều, giờ này mọi người trong phòng đã về nhà hết rồi, còn mình thì phải ngồi đây để chở cô đi ăn tối. Một tháng trôi qua với mình thật nhanh. Hôm nay, mấy dì trong phòng bảo mai đã là ngày cuối tuần mà mình còn ngơ ngác, nhanh qúa đỗi. Mình cảm giác được nỗi buồn của 2 cô bạn thân mà chẳng làm được gì cả. Tất nhiên, mình vẫn hiểu khi nó dụ mình vào SG là lúc nó đang rất cô đơn, nhưng rồi, cứ mỗi tối, mình về nhà không kịp tắm rửa đã muốn leo lên giường ngủ nên cũng chẳng hào hứng chuyện nhắn nhe để hỏi han ai nữa.
    Tuần trước, mình đã cấm vận người ta 1 tuần vì lí do là để yên cho mình ngủ, cứ tưởng như thế sẽ làm người ta giận mà không thèm liên quan đến mình nữa, vậy mà giữa tuần đã thấy mời đi ăn trưa. Đôi khi, bạn bè thật tốt với mình đến nỗi thiếu họ mình cảm thấy thật cô đơn, nhưng có những thời gian mà sự cô đơn bị quên lãng do công việc....nhìn lại thời gian đó, mình lại thấy ân hận vì thật vô tâm.
    Trưa chủ nhật, mình và cô bạn thân chui vào Lão Hạc quán và có một bữa hoành tráng, giữa khung cảnh đồng lúa mát mẻ mà lòng 2 đứa trĩu nặng. Câu chuyện làm mình ăn cũng chẳng thấy ngon và nhìn nó, một người con gái nghị lực đến kính phục. Nếu mình.........chắc cũng không đủ sức để vượt qua những chuyện như nó đã và đang phải trải qua, làm được những việc mà nó đã làm được....Thôi, cuộc sống đã vậy rồi, chẳng ai được mọi thứ cả, được cái này thì mất thứ kia, gắng lên mà tiếp tục sống thôi....thi thoảng mi cứ mượn vai ai đó mà khóc cho đã đời, nhóc ạ.
  7. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại mình vẫn còn sung sướng hơn nhiều người chán.
    Cám ơn mi nhá. Tau thực tình không biết làm gì cho hắn cả
  8. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hừm, cái chàng tên " Phong" này là ai vậy nhỉ? tự nhiên ở đâu rơi xuống 1 người bạn lạ hoắc. Suốt ngày nhắn tin, toàn hỏi chuyện " đẩu đâu", chán quá....ko trả lời thì có nghĩa ko tôn trọng người ta, mà trả lời thì chẳng biết tìm đâu ra câu nào hay ho cơ chứ? nhắn " củn lủn" thì chỉ tốn " money". Thế mà hắn ko chịu tha cho mình. Ngày mai ko biết sẽ là 1 ngày như thế nào với mình nhỉ? " BUỒN" hay " VUI"? hy vọng ngày mai mọi việc sẽ tốt đẹp. ADSL ơi! ngày mai tau sẽ có mày ở nhà rồi, mừng quá!!!!!
  9. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, bác move gi mà lên xa tít tắp thế, ngay cả em mà còn tìm không thấy thì làm sao mà codonsaigon có thể nhìn thấy được chứ.
  10. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    mỗi lần chuyển ai vào topic Phòng Khách thì ngoài cửa (tiêu đề) tớ có ghi đầy đủ tên họ rồi mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này