1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muabongbongqb

    muabongbongqb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ngày thứ 7 den qua! đi choi mà tròi mua! đành vô tiệm InTer, có ai thế ko nhỉ?
    mua.... mua..... dài và lâu nũa chú!
    thoi tanh mua ròi mình về!
    TP.HCM, NGÀY 15/10/05 REMEMBER!
  2. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    DELETED
    hễ buổi sáng có gì vui viết vào đây thì đến trưa lại chả có gì nữa.
    Được hoaquynhft sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 17/10/2005
  3. 54life

    54life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Phòng có thêm nhân viên mới. Mọi người lăng xăng thể hiện mình. Ôi dào, vào phòng này để rồi có ngày ra bã với ông xếp "** ***". Kệ vậy! Tiếp tục làm việc riêng kiếm xiền đã.
  4. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    THU QUA ĐÔNG TỚI ,TẾT SẮP VỀ
    MỘT NĂM TRÔI QUA MÌNH ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ NHỈ
    TIỀN BẠC NHƯ NƯỚC ĐỔ VỀ ĐÔNG
    CÔNG DANH THÌ DẨM CHÂN TẠI CHỔ
    TA PHẢI CHUẨN BỊ GÌ CHO NĂM TIẾP THEO ĐÂY ?
    KIẾN THỨC ? - VẨN CẬP NHẬT HẰNG NGÀY
    SỨC KHOẺ ? - XƯA NAY VẨN THẾ
    CÓ LẺ TÂM HỒN MÌNH CÓ VẤN ĐỀ , PHẢI KIẾM NGƯỜI CHIA SẺ THÔI
    ____________

    MẤY BÁC ƠI ! EM XIN ĐƯƠC TÁCH DẦN KHỎI HỘI ĐỘC THÂN

  5. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Cú điện thoại lúc nửa đêm. (H. mà thức đến đây chắc trời mưa quá)
    -Có phải đthoại của H. đấy không?? (Một giọng bắc của một girl, tuy hơi khàn nhưng vẫn ngọt ngào vang lên. Cái giọng sao mà giống giọng mấy bà chị KH ngoài Hà Lội mà mình vẫn hay gân cổ lên cãi nhau, nhưng mấy bà thì làm sao biết số đt của mình)
    -Dạ đúng rồi ạ (vừa trả lời, H. vẫn tự nhủ ai đang gọi nhầm số nhưng sao lại đúng tên mình.)
    -Có nhận ra chị không??
    -(câu hỏi này thì đố ai mà biết được, nhưng cũng may là mình chẳng quen ai nói giọng bắc thế này. Nhưng ai lại có thể hỏi mình như vậy nhỉ, chắc là phải rất thân lắm đây, mà thế thì cũng chỉ có một người, người mà quen nhưng chưa biết mặt, chưa nghe giọng) a, chị hả, người mà lén lút về VN chứ gì ....
    .....
    Hic, em gán cho chị cái biệt danh đó, nhưng mà theo em biết thì cũng có hai người nữa giống chị cơ
    Chúc chị hôm ni vui vẻ hí
  6. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, giọng mình trong trẻo như thế mà nó bảo là khàn khàn vịt đực. Hmmm. Tại cái điện thoại ghẻ của đứa nào làm biến dạng giọng người ta đấy chứ
    Tối mai café xong về viết bài Tản mạn café nhé
  7. Thoigianvang

    Thoigianvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký là cái quái gì nhỉ? Đăng ký tạm một nick quậy cho đỡ bị stress, Nhớ lại hồi cấp 2,3 có trò viết lưu bút, không biết giờ tụi nó có giữ lại làm gì không, chắc cũng cho đi Macao lâu rồi, không thì thỉnh thoảng lấy ra làm chiến tích, được bao nhiêu người có ký tên trong sổ lưu bút còn chơi với nhau chư''?
    Quảng Bình! Chà, không biết cho đến khi nào cái dải đất này mới phát triển được, không biết đến khi nào mình về Quảng Bình làm ... bảo vệ đây. Về xây dựng Quảng Bình ư? Nghe hoang đường quá. Mấy tên nào trong room này nói chuyện này thì chắc hoặc chưa đi học, hoặc đi học cũng như không. Tại sao mình nữa thích về Quảng Bình nữa không thế nhỉ? Về ở nhà thì hay quá, được gần ba, mẹ sau mấy năm trời lang thang, nhưng về để rồi sao? 7h30 có mặt cơ quan, 8h đi ăn sáng + uống cafe để có đủ sức khoẻ đi đánh bida. Bó tay!!!. Được mấy công ty khác thì không phải nghành kỹ thuật, xong. Không về thì buôn quá, mà về thì thành một con ốc. Biết thế thì đâu cân đi học đại học, đi học cao đẳng về còn có ích hơn. Chứng chỉ quốc tế để làm cái gì cơ chứ? Đừng có gì là hay nhất, yên tâm về Quảng Bình, không thắc mắc.
    Biết sống như thế nào bây giờ, không xác định được định hưóng thế nào, mọi cái chỉ là mục tiêu ngắn hạn thôi sao
    Đành tiếp tục tìm kiếm vậy, không biết dùng google có tìm ra không, chắc tiếp tục chờ một engine mới.
    Trời sắp sáng rồi, biến thôi. không biết mình có quay lại cái trang này nữa không.
  8. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bạn thoigianvang, hi vọng còn gặp lại bạn ở đây.
    Hôm ni mới đi kara về, 4 năm rồi mới nghe lại giọng của hắn. Mình thỉnh thoảng vẫn chọc hắn đi kara để hát cho mình nghe, hôm ni thì hắn đã dẫn mình đi hát. Vui đấy chứ . Hắn hát hay, nhưng hát với hắn mình vẫn thấy đỡ sợ hơn, vì hắn biết cách giúp những người ko biết hát như mình
  9. mot_ngay_nhu_moi_ngay

    mot_ngay_nhu_moi_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    THÈM MỘT LY CÀ PHÊ Ở QUÁN ĐÓ, THÈM ĐƯỢC BÌNH YÊN, THÈM MỘT NGƯỜI CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC TÂM TRẠNG CỦA MÌNH
    Được mot_ngay_nhu_moi_ngay sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 27/10/2005
  10. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bã cả người! Ngày hôm qua sung sướng và hạnh phúc được ngủ 18 tiếng. Híc, lại chuẩn bị không được ngủ nữa rồi
    Hết gạo. Hộp cơm từ 2 ngày trước, mới tìm thấy. May mà chưa mốc. Hâm lên vẫn không tránh được mùi... thiu thiu. Híc. Ăn tạm vậy. Con bé chiên dùm miếng sườn. Cắn vào trong thấy màu hồng hồng, rất đẹp. Híc. Có người nấu cho ăn là may lắm rồi.
    Ờ, càng may hơn là chưa đau bụng. He he...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này