1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tối ni bước ra khỏi nhà lúc trời vừa mới mưa xong, tự nhiên thấy thơm chi lạ. Thì ra là mùi Hoa sữa.
    HN vào thu rồi...Hanoi_hoa_sua và Rosebaby có hay đi lang thang mà thưởng thức mùi hoa sữa và ngắm lá vàng rụng dọc đưòng Bà Triệu, Phan Đình Phùng ko?
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
    Được thanh hang sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 23/08/2003
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay thời tiết Hà Nội đẹp quá, trời trong xanh và nắng nhè nhẹ. Cùng mấy người bạn chạy xe trên đường Nguyễn Chí Thanh có trồng rất nhiều hoa sữa. Đến Đại học Luật thì phát hiện ra một cây có chùm hoa trắng xanh đang thập thò trong tán lá. Chỉ độ 1, 2 tuần nữa thôi là khắp các con phố Hà Nội hoa sữa sẽ tỏa hương ngào ngạt.
    Thanh Hang cũng đang ở HN ha? RB hay đi long rong vào các buổi chiều lắm. Hum nào tụi mình đi lang thang đi!
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay thời tiết Hà Nội đẹp quá, trời trong xanh và nắng nhè nhẹ. Cùng mấy người bạn chạy xe trên đường Nguyễn Chí Thanh có trồng rất nhiều hoa sữa. Đến Đại học Luật thì phát hiện ra một cây có chùm hoa trắng xanh đang thập thò trong tán lá. Chỉ độ 1, 2 tuần nữa thôi là khắp các con phố Hà Nội hoa sữa sẽ tỏa hương ngào ngạt.
    Thanh Hang cũng đang ở HN ha? RB hay đi long rong vào các buổi chiều lắm. Hum nào tụi mình đi lang thang đi!
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0

    Hồi trước thì H hay lang thang với bạ vào buổi tối, nhưng chừ bọn nớ có người Y, hoặc là đi học, đi làm hết cả nên chỉ lang thang vào buổi chiều đi học về sớm thui.....Khoảng 3h30, 4h chiều mà đi dạo thì chắc chỉ có mỗi H vì lúc đó còn nắng.....nhưng đi buổi nắng mới thấy rõ hoa lá, cũng thú vị...phải ko?
    RB có xe đạp thì hôm nào đi dạo cùng.........H chúa ghét đi dạo bằng xe máy...........chỉ nên đi xe đạp........rồi đến đoạn nào đẹp thì gửi xe và đi bộ......Đạp xe lang thang cũng là tập thể dục luôn mà
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0

    Hồi trước thì H hay lang thang với bạ vào buổi tối, nhưng chừ bọn nớ có người Y, hoặc là đi học, đi làm hết cả nên chỉ lang thang vào buổi chiều đi học về sớm thui.....Khoảng 3h30, 4h chiều mà đi dạo thì chắc chỉ có mỗi H vì lúc đó còn nắng.....nhưng đi buổi nắng mới thấy rõ hoa lá, cũng thú vị...phải ko?
    RB có xe đạp thì hôm nào đi dạo cùng.........H chúa ghét đi dạo bằng xe máy...........chỉ nên đi xe đạp........rồi đến đoạn nào đẹp thì gửi xe và đi bộ......Đạp xe lang thang cũng là tập thể dục luôn mà
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  6. dong_hoi_oi

    dong_hoi_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    úi , lâu ngày chẳng thấy chị em HTT đâu cả , nhớ quá trời luôn, muốn có người nói chuyện mà cũn chẳng có nữa, đúng là đời đen bạc
  7. dong_hoi_oi

    dong_hoi_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    úi , lâu ngày chẳng thấy chị em HTT đâu cả , nhớ quá trời luôn, muốn có người nói chuyện mà cũn chẳng có nữa, đúng là đời đen bạc
  8. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    [
    [
    Vào thu rồi nhỉ!Nhớ Hà Nội ghê!Nhớ lần đầu tiên xa nhà, cũng vào mùa thu.Đêm thanh lặng mà không đứa nào ngủ được, ra ban công ngồi, nghe đi nghe lại bài "Im lặng đêm Hà Nội", nhớ ...Hải Phòng! Và những buổi chiều vàng nắng đạp xe vòng vòng trên các đường phố, chui vào một quán bên hồ Trúc Bạch ,ăn kem ,thấy cuộc đời thật đẹp...Vậy mà đã nửa thập kỷ!Ôi,thời gian!...
    Nghĩ gì em hỡi lúc thu sang
    Nắng vẫn tươi trên tán lá bàng.
    Mùa thu ấy lại về cùng ký ức
    Làm sao phai được... vết thời gian
    Được hhhhhhhh sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 31/08/2003
  9. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    [
    [
    Vào thu rồi nhỉ!Nhớ Hà Nội ghê!Nhớ lần đầu tiên xa nhà, cũng vào mùa thu.Đêm thanh lặng mà không đứa nào ngủ được, ra ban công ngồi, nghe đi nghe lại bài "Im lặng đêm Hà Nội", nhớ ...Hải Phòng! Và những buổi chiều vàng nắng đạp xe vòng vòng trên các đường phố, chui vào một quán bên hồ Trúc Bạch ,ăn kem ,thấy cuộc đời thật đẹp...Vậy mà đã nửa thập kỷ!Ôi,thời gian!...
    Nghĩ gì em hỡi lúc thu sang
    Nắng vẫn tươi trên tán lá bàng.
    Mùa thu ấy lại về cùng ký ức
    Làm sao phai được... vết thời gian
    Được hhhhhhhh sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 31/08/2003
  10. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ác mộng đến vã mồ hôi hột. Trong mơ thấy mình bị rượt chạy té khói, cuối cùng dừng lại thì bị đâm vào tim, chết ngay. Cũng may là tỉnh dậy được. Một ngày mới lại rất đẹp! Hú vía!

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này