1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay lại stress, đúng là mình đa nghi và ích kỷ quá mà! Sao không ghét luôn đi nhỉ? Đỡ phải kêu ca là bực mình .

    To Thanh hang: Hôm nào rảnh, đi dạo nhé! Đợi có hoa sữa đã... Sáng nay đi trên phố, thấy lạnh đến mức chỉ mún vào mua cái áo len mỏng để khoác thui... Lâu không được đạp xe vòng vòng, hôm này ai sẽ chở ai đây?
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  2. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay vui vì đã hiểu thêm một thứ, một cô bé trong tui...Cái gì qua rồi thi cho nó qua luôn đi, bây giờ so với khi trưa thì đã là quá khứ rồi. xxx
    To Rosebaby, ThanhHang: Hai người vui nhẩy, cho đi với! Ro cũng mún đi ngắm hoa sữa đây cho dù chưa đi bao giờ.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  3. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay vui vì đã hiểu thêm một thứ, một cô bé trong tui...Cái gì qua rồi thi cho nó qua luôn đi, bây giờ so với khi trưa thì đã là quá khứ rồi. xxx
    To Rosebaby, ThanhHang: Hai người vui nhẩy, cho đi với! Ro cũng mún đi ngắm hoa sữa đây cho dù chưa đi bao giờ.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  4. Hanoi_hoa_sua

    Hanoi_hoa_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lúc này, nếu có anh bên cạnh, em sẽ gục đầu vào vai anh và khóc...
    Tại sao nhỉ, em thật yếu đuối và nhỏ nhoi trước cuộc sống đầy rẫy những bất trắc, những sự thay đổi khôn lường. Nó làm cho em thấy lòng mình cay đắng, và mỉm cười chua chát. Em đã cười đã khóc biết bao nhiêu ngày tháng, ngỡ mình lớn lên, ngỡ mình bình thản và lạnh lùng truớc những toan tính của đời thường. Vậy mà em vẫn còn ngỡ ngàng và mất thời gian để buồn bởi những chuyện vặt vãnh thế này ư? Lại nhớ tới câu nói của lớp trưởng xưa kia: Đời mà... Cái giọng kéo dài như mai mỉa, như buông xuôi, như phó mặc...
    Em nhớ... Và thèm có một ai để an ủi em trong lúc này, hoặc mắng cho em một trận... Nhưng trưa nay, chỉ có một mình thôi...
     
    Lối về nhà em trồng đầy hoa sữa...
  5. Hanoi_hoa_sua

    Hanoi_hoa_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lúc này, nếu có anh bên cạnh, em sẽ gục đầu vào vai anh và khóc...
    Tại sao nhỉ, em thật yếu đuối và nhỏ nhoi trước cuộc sống đầy rẫy những bất trắc, những sự thay đổi khôn lường. Nó làm cho em thấy lòng mình cay đắng, và mỉm cười chua chát. Em đã cười đã khóc biết bao nhiêu ngày tháng, ngỡ mình lớn lên, ngỡ mình bình thản và lạnh lùng truớc những toan tính của đời thường. Vậy mà em vẫn còn ngỡ ngàng và mất thời gian để buồn bởi những chuyện vặt vãnh thế này ư? Lại nhớ tới câu nói của lớp trưởng xưa kia: Đời mà... Cái giọng kéo dài như mai mỉa, như buông xuôi, như phó mặc...
    Em nhớ... Và thèm có một ai để an ủi em trong lúc này, hoặc mắng cho em một trận... Nhưng trưa nay, chỉ có một mình thôi...
     
    Lối về nhà em trồng đầy hoa sữa...
  6. Pianist

    Pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lau nước mắt đi thôi, đừng buồn nữa...

    Còn bạc còn tiền còn đệ tử
    Hết cơm hết rượu hết ông tôi
  7. Pianist

    Pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lau nước mắt đi thôi, đừng buồn nữa...

    Còn bạc còn tiền còn đệ tử
    Hết cơm hết rượu hết ông tôi
  8. Hanoi_hoa_sua

    Hanoi_hoa_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Sao có một nỗi bất ổn mơ hồ cứ len lỏi trong tim... Có phải vì em nhạy cảm quá không? Để lo sợ trước những điều mong manh dễ vỡ... Hay là...
     
    Lối về nhà em trồng đầy hoa sữa...
  9. Hanoi_hoa_sua

    Hanoi_hoa_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Sao có một nỗi bất ổn mơ hồ cứ len lỏi trong tim... Có phải vì em nhạy cảm quá không? Để lo sợ trước những điều mong manh dễ vỡ... Hay là...
     
    Lối về nhà em trồng đầy hoa sữa...
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Sao hôm qua hứa với anh là 23h là off và ngủ mà, thức đến thế a ? Không nghe lời anh ?
    Có lần anh nói, những gì ngỡ như chắc chắn nhất lại là dễ tan vỡ nhất, và cũng sẽ có trường hợp ngược lại, đúng không nào. Chúc em vui và ngủ ngon.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này