1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngoan quá, hết giờ làm là về nhà lun chứ không ở lại lang thang trên net hay là la cà đâu đó. Nấu ăn, giặt giũ, xem phim, thảnh thơi tệ... Và thật bất ngờ, đúng là được hôm ngoan nên cô bé đó qua chơi. Con gái Quảng Bình mà trắng chao ơi là trắng, mắt tròn vo dễ thương, thảo nào mà...
    Bé ui, chắc chị sẽ ốm cho tới khi nào bé và Zulu mang đường sữa qua thăm đó .
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngoan quá, hết giờ làm là về nhà lun chứ không ở lại lang thang trên net hay là la cà đâu đó. Nấu ăn, giặt giũ, xem phim, thảnh thơi tệ... Và thật bất ngờ, đúng là được hôm ngoan nên cô bé đó qua chơi. Con gái Quảng Bình mà trắng chao ơi là trắng, mắt tròn vo dễ thương, thảo nào mà...
    Bé ui, chắc chị sẽ ốm cho tới khi nào bé và Zulu mang đường sữa qua thăm đó .
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  3. micro

    micro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    "...Tại mùa thu, tại em hay tại anh
    Tại sang đông không còn hoa sữa
    Tại siêu hình tại gì không biết nữa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay
    Đau đớn nhiều nhưng éo le thay
    Không phải thời Romeo và Juliette
    Nên chẳng đứa nào dám chết
    Đành lòng thôi mỗi đứa một phương
    ... "
    Đã lâu lắm rồi không đọc lại bài thơ này, tự dưng hôm nay đọc bài thấy có người nhắc đến mùa thu Hà Nội, đến hoa sữa... những kỷ niệm lại tràn về. Đến với nhau khi bắt đầu cái lạnh se se của mùa thu Hà Nội, chia tay nhau cũng dưới hương hoa sữa nồng nàn, anh còn nhớ không. Hai năm đã trôi qua nhưng với em những kỷ niệm dường như vẫn còn mới nguyên, bàn tay ấy, ánh mắt ấy...
    Hà Nội lại bắt đầu mùa hoa sữa... Vẫn con đường ấy, vẫn quán cafe ấy, chỗ ngồi ấy... giờ chỉ còn mình em.
    "... Chỉ mùa thu trọn vẹn nhớ thương
    Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của mối tình đầu nhắc nhở
    Có hai người xưa đã yêu nhau
    ?"
    Sông Lam biết khi mô cho cạn
    Như tình quê hương trong tôi
  4. micro

    micro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    "...Tại mùa thu, tại em hay tại anh
    Tại sang đông không còn hoa sữa
    Tại siêu hình tại gì không biết nữa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay
    Đau đớn nhiều nhưng éo le thay
    Không phải thời Romeo và Juliette
    Nên chẳng đứa nào dám chết
    Đành lòng thôi mỗi đứa một phương
    ... "
    Đã lâu lắm rồi không đọc lại bài thơ này, tự dưng hôm nay đọc bài thấy có người nhắc đến mùa thu Hà Nội, đến hoa sữa... những kỷ niệm lại tràn về. Đến với nhau khi bắt đầu cái lạnh se se của mùa thu Hà Nội, chia tay nhau cũng dưới hương hoa sữa nồng nàn, anh còn nhớ không. Hai năm đã trôi qua nhưng với em những kỷ niệm dường như vẫn còn mới nguyên, bàn tay ấy, ánh mắt ấy...
    Hà Nội lại bắt đầu mùa hoa sữa... Vẫn con đường ấy, vẫn quán cafe ấy, chỗ ngồi ấy... giờ chỉ còn mình em.
    "... Chỉ mùa thu trọn vẹn nhớ thương
    Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của mối tình đầu nhắc nhở
    Có hai người xưa đã yêu nhau
    ?"
    Sông Lam biết khi mô cho cạn
    Như tình quê hương trong tôi
  5. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    He he, không ngờ có người tự dưng siêng thế, thảo nào trời Hà Nội đang mưa lại chợt nắng ráo ... Chắc tại thời tiết thay đổi nhanh quá nên có người ốm đây mà.
    Này, em chỉ nhà cho đó, nếu không thì không có ai đến thăm đâu, không khoe được với ai là mình ngoan đâu. Hì hì, trả công cho em đi nào .
    Này, lâu lắm rồi không cà phê cà pháo gì nhỉ, hôm nào rỗi thì a lô nhé . Không khéo lại quên mặt rồi cũng nên, lâu quá không gặp mà.... Nghe tin hành lang là dạo này có "ấy" rồi phải không, hôm nào đưa đi giới thiệu một thể luôn nhỉ...
    "...Chắc là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa trong tim..."
    Nhắn H: Không phải đến thăm đâu, giả vờ ốm đấy, thỉnh thoảng lại làm nũng anh ý một tí ấy mà ...

    Được Zulu sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 16/09/2003
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    He he, không ngờ có người tự dưng siêng thế, thảo nào trời Hà Nội đang mưa lại chợt nắng ráo ... Chắc tại thời tiết thay đổi nhanh quá nên có người ốm đây mà.
    Này, em chỉ nhà cho đó, nếu không thì không có ai đến thăm đâu, không khoe được với ai là mình ngoan đâu. Hì hì, trả công cho em đi nào .
    Này, lâu lắm rồi không cà phê cà pháo gì nhỉ, hôm nào rỗi thì a lô nhé . Không khéo lại quên mặt rồi cũng nên, lâu quá không gặp mà.... Nghe tin hành lang là dạo này có "ấy" rồi phải không, hôm nào đưa đi giới thiệu một thể luôn nhỉ...
    "...Chắc là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa trong tim..."
    Nhắn H: Không phải đến thăm đâu, giả vờ ốm đấy, thỉnh thoảng lại làm nũng anh ý một tí ấy mà ...

    Được Zulu sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 16/09/2003
  7. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    [
    LÂU WÁ MỚI LẠI VỀ TRƯƠNG TRƯỜNG CHƠI MÀ SỢ WÁ
    MỚI VÀO CỖNG TRƯỜNG ĐÃ GẶP NGAY ÔNG TRƯỠNG KHOA
    TƯỚNG TO NHƯ BOOM BIA SLADESCK BẮT CÓC ĐI NHẬU
    MÁ ƠI ÔNG UỐNG NHƯ UỐNG NƯỚC GIẢI KHÁT
    VỪA THOÁT KHỎI CHA TRƯƠNG KHOA LẠI GẶP NGAY MẦY BỢM ĐỒNG HƯƠNG CÙNG TRƯỜNG \___________ÔI CHỊU HẾT NỔI
    _____________CÓ AI ĐÓ NHẮN DÙM TUI THÀNG ARCH VỚI .THẰNG QUI ĐÓ NÓ TRỐN ĐÂU RỒI
  8. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    [
    LÂU WÁ MỚI LẠI VỀ TRƯƠNG TRƯỜNG CHƠI MÀ SỢ WÁ
    MỚI VÀO CỖNG TRƯỜNG ĐÃ GẶP NGAY ÔNG TRƯỠNG KHOA
    TƯỚNG TO NHƯ BOOM BIA SLADESCK BẮT CÓC ĐI NHẬU
    MÁ ƠI ÔNG UỐNG NHƯ UỐNG NƯỚC GIẢI KHÁT
    VỪA THOÁT KHỎI CHA TRƯƠNG KHOA LẠI GẶP NGAY MẦY BỢM ĐỒNG HƯƠNG CÙNG TRƯỜNG \___________ÔI CHỊU HẾT NỔI
    _____________CÓ AI ĐÓ NHẮN DÙM TUI THÀNG ARCH VỚI .THẰNG QUI ĐÓ NÓ TRỐN ĐÂU RỒI
  9. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Arch dạo này đi đâu í nhỉ?
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  10. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Arch dạo này đi đâu í nhỉ?
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này