1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy chỗ này có vẻ hay, các bác vào thử coi:

    http://www.trizvietnam.com/
  2. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy chỗ này có vẻ hay, các bác vào thử coi:

    http://www.trizvietnam.com/
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận (học) quá, chỉ có thời gian ghé Box mà không post bài được. Vậy mà có người message cho một cái làm mờ luôn đường sinh mệnh trên bàn tay trái (Giới tính tớ đang ký trên TTVNOnline là: Male mà). Để chứng minh lời nói của mình, tớ post luôn cả thế ngầm cho mọi người tỏ nhé (sorry much too much) , Here you are:
    ------------
    Very cool! Hic, hic,hi hi,....
    Nếu rec không nói ra thì mình đâu có bít,
    Mà sao mấy bữa nay box QB có vẻ trầm trầm sao đó. Rec có bài độc chiêu thì post lên đi, bài mà cho mọi người...lé mắt luôn í !(Ngoại trừ mình, mình được báo trước nên đeo kính râm phòng bị rùi)
    Bạn phải trả bài kiểu gì? Làm đồ án à?Sao lại phải presentation lại? Chắc prof khó tính lắm. Khi nào sắp... thì báo cho mình để mình say good bye lần cuối nghe(Chắc là không, mình coi tướng, thấy điềm báo rec sống thọ lắm,)
    Mà có thời gian thì post bài, bận quá thì để lại sau này làm vốn cũng được Mấy hôm nay, mình cũng bận lu bù, nên có lúc cũng phải học tính ... thoả hiệp của người lười, không biết sau này có bị quả báo không

    RC
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận (học) quá, chỉ có thời gian ghé Box mà không post bài được. Vậy mà có người message cho một cái làm mờ luôn đường sinh mệnh trên bàn tay trái (Giới tính tớ đang ký trên TTVNOnline là: Male mà). Để chứng minh lời nói của mình, tớ post luôn cả thế ngầm cho mọi người tỏ nhé (sorry much too much) , Here you are:
    ------------
    Very cool! Hic, hic,hi hi,....
    Nếu rec không nói ra thì mình đâu có bít,
    Mà sao mấy bữa nay box QB có vẻ trầm trầm sao đó. Rec có bài độc chiêu thì post lên đi, bài mà cho mọi người...lé mắt luôn í !(Ngoại trừ mình, mình được báo trước nên đeo kính râm phòng bị rùi)
    Bạn phải trả bài kiểu gì? Làm đồ án à?Sao lại phải presentation lại? Chắc prof khó tính lắm. Khi nào sắp... thì báo cho mình để mình say good bye lần cuối nghe(Chắc là không, mình coi tướng, thấy điềm báo rec sống thọ lắm,)
    Mà có thời gian thì post bài, bận quá thì để lại sau này làm vốn cũng được Mấy hôm nay, mình cũng bận lu bù, nên có lúc cũng phải học tính ... thoả hiệp của người lười, không biết sau này có bị quả báo không

    RC
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó, ai có thời gian thì nên đi học lớp này. Có mấy đứa bạn H đi học về, thấy nó mạnh bạo và dám nghĩ dám làm hơn nhiều
    Life is a comedy
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó, ai có thời gian thì nên đi học lớp này. Có mấy đứa bạn H đi học về, thấy nó mạnh bạo và dám nghĩ dám làm hơn nhiều
    Life is a comedy
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, đợi đến lúc bé lấy chồng thì chị xuống lỗ mất rùi. Khi mô chị lấy chồng thì chọn QB làm honey moon đi, hứa hẹn mấy năm nữa là QB có Bảo Ninh đẹp như Tuần Châu đó...........mà bãi cát thiệt luôn, ko nhân tạo như Tuần Châu mô. Anh chị đi chơi thì cho bé đi ké luôn............Khi mô anh chị về KS thì bé chuồn về nhà cũng được mà
    Life is a comedy
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, đợi đến lúc bé lấy chồng thì chị xuống lỗ mất rùi. Khi mô chị lấy chồng thì chọn QB làm honey moon đi, hứa hẹn mấy năm nữa là QB có Bảo Ninh đẹp như Tuần Châu đó...........mà bãi cát thiệt luôn, ko nhân tạo như Tuần Châu mô. Anh chị đi chơi thì cho bé đi ké luôn............Khi mô anh chị về KS thì bé chuồn về nhà cũng được mà
    Life is a comedy
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ o thanhhang nhà mình bôi bác quá hè.
    Đọc PM của 8h thấy hay hay nên xin phép 8h cho mình post lên bà con cùng đọc để biết bác 8h nhà ta thế nào nhé. (Ừm, 8h mà là con trai thì có khi mình cũng ngỏm củ tỏi ấy chứ )
    Mấy bữa vừa rồi mình bận quá, đi toi hai ngày nghỉ chỉ để chấm bài thi cho kịp. Mình thấy ngán quá, chấm gần 150 bài liền, "lồi" cả mắt, vẹo cả xương sống. Không khéo sắp phải đi ... "chỉnh hình "
    Học sinh hai lớp mới của mình chưa quen mình lắm, vẫn có một khoảng cách lớn so với lớp cũ. Thời gian tới chắc mình phải bỏ nhiều công để... chinh phục. Chưa biết sẽ phải làm thế nào ....
    Cuộc sống này thật phức tạp, mai thế này, mai đã lại khác rồi. Hai hôm nay không đụng gì đến net, mình thấy cũng thiếu thiếu, nhưng cũng không sao cả, vì bận quá mà. Trong cuộc sống thực, có nhiều người cần đến mình: gia đình, học sinh, bạn bè,...Sau này về Quảng Bình, chắc N cũng thế. Nhưng, sau một ngày làm việc mệt mỏi, vào net, nhận được tin nhắn của bạn bè, thậm chí của người xa lạ, hoặc tham gia vào diễn đàn,... thấy vui vui, giảm căng thẳng.

    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ o thanhhang nhà mình bôi bác quá hè.
    Đọc PM của 8h thấy hay hay nên xin phép 8h cho mình post lên bà con cùng đọc để biết bác 8h nhà ta thế nào nhé. (Ừm, 8h mà là con trai thì có khi mình cũng ngỏm củ tỏi ấy chứ )
    Mấy bữa vừa rồi mình bận quá, đi toi hai ngày nghỉ chỉ để chấm bài thi cho kịp. Mình thấy ngán quá, chấm gần 150 bài liền, "lồi" cả mắt, vẹo cả xương sống. Không khéo sắp phải đi ... "chỉnh hình "
    Học sinh hai lớp mới của mình chưa quen mình lắm, vẫn có một khoảng cách lớn so với lớp cũ. Thời gian tới chắc mình phải bỏ nhiều công để... chinh phục. Chưa biết sẽ phải làm thế nào ....
    Cuộc sống này thật phức tạp, mai thế này, mai đã lại khác rồi. Hai hôm nay không đụng gì đến net, mình thấy cũng thiếu thiếu, nhưng cũng không sao cả, vì bận quá mà. Trong cuộc sống thực, có nhiều người cần đến mình: gia đình, học sinh, bạn bè,...Sau này về Quảng Bình, chắc N cũng thế. Nhưng, sau một ngày làm việc mệt mỏi, vào net, nhận được tin nhắn của bạn bè, thậm chí của người xa lạ, hoặc tham gia vào diễn đàn,... thấy vui vui, giảm căng thẳng.

    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này