1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Giờ nay mọi người bắt đầu rệu rạo vì sự ham chơi cuối tuần (bằng chứng tùm lum trên net kìa ... chịu khó đọc nhé), vậy mà mình vẫn chưa chuẩn bị xong slide cho ngày thứ 2 đến. Buồn ngủ kinh khủng các bác à, đang rủa Prof đó "Tôi cố gắng lần này nữa thôi đấy. Ông mà nói OK thì tôi ngủ cho đến tận Noel chứ đừng nói mày phải làm thêm cái này, mở rộng cái kia nhé. Tôi cũng cám ơn ông đã đưa cho tôi mượn cuốn sách cực kỳ chuối đó nhưng tôi hứa sẽ hầu chuyện ông theo đúng tư tưởng của nó, biết đâu sau này tôi cần đến?! Không phải là PM mà conversation hẳn hoi, tôi dự định là: Prepare (chuẩn bị) -> Debate (tranh cãi) -> propose (đề nghi) -> Bargain (thoả thuận - mặc cả) -> Summary (túm lại)". Các bác à, cái dãy đậm đậm ở trước rất good đó, các bác làm cái chi cũng phải đặt ra chiến lược thì mới thắng, nhất là khi tham gia vào thương trường. Ghi nhận nhé.
    RC
    Được rec sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 27/09/2003
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Giờ nay mọi người bắt đầu rệu rạo vì sự ham chơi cuối tuần (bằng chứng tùm lum trên net kìa ... chịu khó đọc nhé), vậy mà mình vẫn chưa chuẩn bị xong slide cho ngày thứ 2 đến. Buồn ngủ kinh khủng các bác à, đang rủa Prof đó "Tôi cố gắng lần này nữa thôi đấy. Ông mà nói OK thì tôi ngủ cho đến tận Noel chứ đừng nói mày phải làm thêm cái này, mở rộng cái kia nhé. Tôi cũng cám ơn ông đã đưa cho tôi mượn cuốn sách cực kỳ chuối đó nhưng tôi hứa sẽ hầu chuyện ông theo đúng tư tưởng của nó, biết đâu sau này tôi cần đến?! Không phải là PM mà conversation hẳn hoi, tôi dự định là: Prepare (chuẩn bị) -> Debate (tranh cãi) -> propose (đề nghi) -> Bargain (thoả thuận - mặc cả) -> Summary (túm lại)". Các bác à, cái dãy đậm đậm ở trước rất good đó, các bác làm cái chi cũng phải đặt ra chiến lược thì mới thắng, nhất là khi tham gia vào thương trường. Ghi nhận nhé.
    RC
    Được rec sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 27/09/2003
  3. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0

    Có một bài hát nói rằng "...Đời con gái sống về( vì?) quá khứ...", của Vũ Thành An thì phải. He he, nhưng mà vất bỏ đi để mà lấy chỗ chứa những kỷ niệm khác
    Hahaha, vậy là sắp có quà Quảng Bình rồi. Không biết có biết để dành không hay là măm măm hết . Nhìn mặt thì cũng thảo ăn, không biết có phải thế thật không...???!!! . Vậy là mình có tới 2 loại quà cơ đấy

    N  Đẹp trai không bằng chai mặt N
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0

    Có một bài hát nói rằng "...Đời con gái sống về( vì?) quá khứ...", của Vũ Thành An thì phải. He he, nhưng mà vất bỏ đi để mà lấy chỗ chứa những kỷ niệm khác
    Hahaha, vậy là sắp có quà Quảng Bình rồi. Không biết có biết để dành không hay là măm măm hết . Nhìn mặt thì cũng thảo ăn, không biết có phải thế thật không...???!!! . Vậy là mình có tới 2 loại quà cơ đấy

    N  Đẹp trai không bằng chai mặt N
  5. 365giacmong

    365giacmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ em nhiều lắm, hôm nay anh đã gọi cho em mấy lần mà máy em không có sóng, bây giờ nghe tin em...anh buồn lắm. Mong rằng mọi chuyện sẽ qua, anh sẽ thường xuyên liên lạc với em. Em đừng chịu đựng nữa, có gì thì chửi anh đi cũng được, cho trong lòng được thoải mái em nhé. Đang chờ em chửi đây. Hôn em!
    Được 365giacmong sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 29/09/2003
  6. 365giacmong

    365giacmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ em nhiều lắm, hôm nay anh đã gọi cho em mấy lần mà máy em không có sóng, bây giờ nghe tin em...anh buồn lắm. Mong rằng mọi chuyện sẽ qua, anh sẽ thường xuyên liên lạc với em. Em đừng chịu đựng nữa, có gì thì chửi anh đi cũng được, cho trong lòng được thoải mái em nhé. Đang chờ em chửi đây. Hôn em!
    Được 365giacmong sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 29/09/2003
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Bị la mà vẫn được hôn hả Bác - phạt hiện đại của nàng á, mà hôn vô chỗ mô mới là quan trọng chứ nhỉ? Tốt nhất trong hoàn cảnh đấy em khuyên Bác chỉ nên Hôn môi xa! cho an toàn.
    RC
  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Bị la mà vẫn được hôn hả Bác - phạt hiện đại của nàng á, mà hôn vô chỗ mô mới là quan trọng chứ nhỉ? Tốt nhất trong hoàn cảnh đấy em khuyên Bác chỉ nên Hôn môi xa! cho an toàn.
    RC
  9. 365giacmong

    365giacmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Keke...giận hờn xong hôn mới cảm giác, mới thấy hết ý nghĩa của nó . Hi hu ha, gọi là hết cung bậc đó . Đây là kiểu sát phạt hiện đại của các chàng và nàng mỗi khi giận nhau.
    Hôn môi xa như bác nói thì cũng an toàn thật, vì trong hoàn cảnh đó có thể bị cắn đứt cuống họng như chơi .
  10. 365giacmong

    365giacmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Keke...giận hờn xong hôn mới cảm giác, mới thấy hết ý nghĩa của nó . Hi hu ha, gọi là hết cung bậc đó . Đây là kiểu sát phạt hiện đại của các chàng và nàng mỗi khi giận nhau.
    Hôn môi xa như bác nói thì cũng an toàn thật, vì trong hoàn cảnh đó có thể bị cắn đứt cuống họng như chơi .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này