1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì đàn cừu cũng chỉ nghĩ về thức ăn và nước uống. Và tôi cũng vậy, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa tôi vẫn cứ nghĩ về em.
    (i''m sorry! Mr Paulo coelho) hì hì!

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here
  2. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì đàn cừu cũng chỉ nghĩ về thức ăn và nước uống. Và tôi cũng vậy, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa tôi vẫn cứ nghĩ về em.
    (i''m sorry! Mr Paulo coelho) hì hì!

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  5. bien_trieu

    bien_trieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay lêu bêu như gã du ca buồn. Bữa nay kiếm được đất phong thuỷ ,dựng lều làm ăn.Ở lại luôn, ai đuổi cũng không đi nữa
  6. bien_trieu

    bien_trieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay lêu bêu như gã du ca buồn. Bữa nay kiếm được đất phong thuỷ ,dựng lều làm ăn.Ở lại luôn, ai đuổi cũng không đi nữa
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    .........Mỗi nỗi nhớ đều sống động, không hời hợt như một cánh buồm sặc sỡ, không choa chát như một tiếng chim kêu. Chúng êm đềm, ấm áp, hoà quyện vào nhau............Và cũng nhờ những lời bình dị, mọi nỗi nhớ liên kết vào nhau như một mắt xích, đến nỗi............Khi ta nhắm mắt lại, những hình ảnh xưa cũ lại ùa về trong tâm tưởng, như ta đã gặp hôm qua, đã gặp hôm nay.........Ai cũng có những kỉ niệm, có thể là vui, có thể là buồn. Nhưng hạnh phúc nhất là khi người ta có những kỉ niệm để thương yêu, ấp ủ bên lòng. Hạnh phúc nhất là khi người ta có quá khứ để quay lại và nhìn xem mình đã lớn được bao nhiêu........
    Hôm qua nhận được post card from Roma của U, đọc được những tâm sự, đoạn văn và bài thơ của U chép tặng, I suýt oà khóc. Một món quà bất ngờ. Sao U lại như thế nhỉ? toàn làm I hạnh phúc đến phát khóc..........
    Life is a comedy
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    .........Mỗi nỗi nhớ đều sống động, không hời hợt như một cánh buồm sặc sỡ, không choa chát như một tiếng chim kêu. Chúng êm đềm, ấm áp, hoà quyện vào nhau............Và cũng nhờ những lời bình dị, mọi nỗi nhớ liên kết vào nhau như một mắt xích, đến nỗi............Khi ta nhắm mắt lại, những hình ảnh xưa cũ lại ùa về trong tâm tưởng, như ta đã gặp hôm qua, đã gặp hôm nay.........Ai cũng có những kỉ niệm, có thể là vui, có thể là buồn. Nhưng hạnh phúc nhất là khi người ta có những kỉ niệm để thương yêu, ấp ủ bên lòng. Hạnh phúc nhất là khi người ta có quá khứ để quay lại và nhìn xem mình đã lớn được bao nhiêu........
    Hôm qua nhận được post card from Roma của U, đọc được những tâm sự, đoạn văn và bài thơ của U chép tặng, I suýt oà khóc. Một món quà bất ngờ. Sao U lại như thế nhỉ? toàn làm I hạnh phúc đến phát khóc..........
    Life is a comedy
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vô mạng thấy ai đó đã post cho mình 5*. Tự nhiên thấy vui vui. Đôi lúc niềm vui thật là đơn giản. Nhưng dạo này mình có viết cái gì tử tế đâu nhỉ. Thanks.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vô mạng thấy ai đó đã post cho mình 5*. Tự nhiên thấy vui vui. Đôi lúc niềm vui thật là đơn giản. Nhưng dạo này mình có viết cái gì tử tế đâu nhỉ. Thanks.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này