1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bien_trieu

    bien_trieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Khi có mọi thứ trong tay thì suốt ngày than thở, cằn nhằn. Khi mọi thứ trôi tuột mất thì thấy hối tiếc những gì đã có.
    Hạnh phúc trong tầm tay, thật đơn giản, vừa dễ, vừa khó.
    TA PHẢI RA ĐI THÔI,
    ĐÂY KHÔNG PHẢI CHỖ DÀNH CHO MÌNH
    SẮP CÓ HAI THỨ TÓC RỒI
    GOOD LUCK​
  2. bien_trieu

    bien_trieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Khi có mọi thứ trong tay thì suốt ngày than thở, cằn nhằn. Khi mọi thứ trôi tuột mất thì thấy hối tiếc những gì đã có.
    Hạnh phúc trong tầm tay, thật đơn giản, vừa dễ, vừa khó.
    TA PHẢI RA ĐI THÔI,
    ĐÂY KHÔNG PHẢI CHỖ DÀNH CHO MÌNH
    SẮP CÓ HAI THỨ TÓC RỒI
    GOOD LUCK​
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ra đi sớm vậy hả Bác. Chỗ này là giành cho mọi người mà, có dành cho riêng ai đâu. Mong Bác nghĩ lại.
    Cheers!
    RC
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ra đi sớm vậy hả Bác. Chỗ này là giành cho mọi người mà, có dành cho riêng ai đâu. Mong Bác nghĩ lại.
    Cheers!
    RC
  5. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0

    ôi một ngày chủ nhật nửa trôi qua
    chán nản và tệ hại chủ nhật trước
  6. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0

    ôi một ngày chủ nhật nửa trôi qua
    chán nản và tệ hại chủ nhật trước
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, hôm trước chẳng hiểu đầu óc ra làm sao mà tính đi Phù Vân một chuyến, Yên Tử một chuyến. Rứa mà không nghe ai phản đối cả.
    Không biết mọi người đi mô hết rồi. Xem ra chỉ có mình là rỗi hơi thôi.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, hôm trước chẳng hiểu đầu óc ra làm sao mà tính đi Phù Vân một chuyến, Yên Tử một chuyến. Rứa mà không nghe ai phản đối cả.
    Không biết mọi người đi mô hết rồi. Xem ra chỉ có mình là rỗi hơi thôi.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Được một hôm nghỉ học sớm mà chẳng phải làm gì. .......Định về nhà ngủ để xả hơi cho một tuần mới, rứa mà lại quên chìa khoá nhà.
    May mà lên net gặp anh bạn đã 2 tháng rồi ko gặp, nói chuyện cũng đỡ bực mình.....Hihi, cứ khuyên bảo người ta đi, hơn có một tuổi mà như ông già ấy.....Ai mà dám Yêu hả trời
    Life is a comedy
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Được một hôm nghỉ học sớm mà chẳng phải làm gì. .......Định về nhà ngủ để xả hơi cho một tuần mới, rứa mà lại quên chìa khoá nhà.
    May mà lên net gặp anh bạn đã 2 tháng rồi ko gặp, nói chuyện cũng đỡ bực mình.....Hihi, cứ khuyên bảo người ta đi, hơn có một tuổi mà như ông già ấy.....Ai mà dám Yêu hả trời
    Life is a comedy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này