1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanoi_hoa_sua

    Hanoi_hoa_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Phòng nghỉ trông ra biển. Ô cửa kính trong suốt to bằng cả một bức tường, nắng xuyên qua rực rỡ. Buổi sáng thức dậy, cứ nằm nguyên trên giường nhìn ra biển, bâng khuâng trước một bức tranh thiên nhiên tràn ngập màu xanh kỳ diệu. Vạt hoa mười giờ ở ngoài ô cửa đã bắt đầu nở tràn, tím biếc. Xa xa ngoài vịnh, những con tàu, những chiếc thuyền nan thong dong trên sóng ban mai bình yên. Không gian trong vắt, thấy lòng thanh thản lạ kỳ. Chẳng vướng bận nữa bởi những điều mang theo từ Hà Nội...
    Một ngày thức dậy trễ nảii... hoàn toàn không nghĩ ngợi, bình yên tuyệt đối. Ngồi trên giường ngay sát bậu cửa, cảm nhận sự tinh khôi và trong lành của một bình minh trên đảo... Rồi vừa ngắm đất trời, vừa hí hoáy đọc lại những message... mỉm cười ước giá có người ấy ở bên .
     
    Lối về nhà em trồng đầy hoa sữa...
  2. Hanoi_hoa_sua

    Hanoi_hoa_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Phòng nghỉ trông ra biển. Ô cửa kính trong suốt to bằng cả một bức tường, nắng xuyên qua rực rỡ. Buổi sáng thức dậy, cứ nằm nguyên trên giường nhìn ra biển, bâng khuâng trước một bức tranh thiên nhiên tràn ngập màu xanh kỳ diệu. Vạt hoa mười giờ ở ngoài ô cửa đã bắt đầu nở tràn, tím biếc. Xa xa ngoài vịnh, những con tàu, những chiếc thuyền nan thong dong trên sóng ban mai bình yên. Không gian trong vắt, thấy lòng thanh thản lạ kỳ. Chẳng vướng bận nữa bởi những điều mang theo từ Hà Nội...
    Một ngày thức dậy trễ nảii... hoàn toàn không nghĩ ngợi, bình yên tuyệt đối. Ngồi trên giường ngay sát bậu cửa, cảm nhận sự tinh khôi và trong lành của một bình minh trên đảo... Rồi vừa ngắm đất trời, vừa hí hoáy đọc lại những message... mỉm cười ước giá có người ấy ở bên .
     
    Lối về nhà em trồng đầy hoa sữa...
  3. khurukazelitipotchlie

    khurukazelitipotchlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thường thì nhật ký được viết ra chẳng để làm gì cả. Nó được viết ra như một lời tâm sự với chính bản thân, những điều mà không thể nói với ai đó cụ thể... Bởi vì đối với một người có cái tôi lớn hơn tất cả thì mọi sự cảm thông chính là sự sỉ nhục, thương hại...
    ...
    Mình không nhớ từ bao giờ mình có được một suy nghĩ độc lập. Nhưng dù gì đi nưa nó cũng là một phần to lớn trong cuộc sống của mình, không ai có thể thay đổi. Có thể mình ích kỉ, tự ti, mà không! mọi điều mình suy nghĩ đều mạch lạc thế kia mà.
    ...
    Mình luôn thích đánh giá mọi thứ theo cách của mình. Hình như mọi thứ trên đời này đối với mình đều khác với mọi người. Có lẽ thế. Nếu không tại sao không có ai có thể hiểu những suy nghĩ của mình chứ? Mà có khi trong một chừng mực nào đó mình không muốn người khác thật sự hiểu...
    ...
    Đôi khi mình muốn vứt bỏ cái tôi khốn kiếp...
    ...
    Quanh mình là mọi người, nói cười, buồn vui, bốc đồng, tiệc tùng,...Bao giờ thì giữa cuộc vui mình cũng hết mình, để rồi sau đó lui về xó xỉnh nào đó, lạc lõng...
    Hình như không có gì là đủ cả.
    ...
    !...Em có muốn thoất ra khỏi tất cả không? Có thể anh hiểu em, trước kia anh cũng có lúc như thế. Em hãy xác định rõ tất cả đi, rồi đến lúc nào đó em cảm thấy thực sự chán nản, mất phương hướng thì gọi điện cho anh,...
    ...
    Anh biết là em sẽ không gọi, nếu là anh anh cũng thế...
    Em không hiểu gì cả. Chẳng lẽ anh có thể hiểu em đến thế, kể cả những điều em không thể hiểu???
    ...
    Mẹ...Tại sao mẹ lại để em đi?
  4. khurukazelitipotchlie

    khurukazelitipotchlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thường thì nhật ký được viết ra chẳng để làm gì cả. Nó được viết ra như một lời tâm sự với chính bản thân, những điều mà không thể nói với ai đó cụ thể... Bởi vì đối với một người có cái tôi lớn hơn tất cả thì mọi sự cảm thông chính là sự sỉ nhục, thương hại...
    ...
    Mình không nhớ từ bao giờ mình có được một suy nghĩ độc lập. Nhưng dù gì đi nưa nó cũng là một phần to lớn trong cuộc sống của mình, không ai có thể thay đổi. Có thể mình ích kỉ, tự ti, mà không! mọi điều mình suy nghĩ đều mạch lạc thế kia mà.
    ...
    Mình luôn thích đánh giá mọi thứ theo cách của mình. Hình như mọi thứ trên đời này đối với mình đều khác với mọi người. Có lẽ thế. Nếu không tại sao không có ai có thể hiểu những suy nghĩ của mình chứ? Mà có khi trong một chừng mực nào đó mình không muốn người khác thật sự hiểu...
    ...
    Đôi khi mình muốn vứt bỏ cái tôi khốn kiếp...
    ...
    Quanh mình là mọi người, nói cười, buồn vui, bốc đồng, tiệc tùng,...Bao giờ thì giữa cuộc vui mình cũng hết mình, để rồi sau đó lui về xó xỉnh nào đó, lạc lõng...
    Hình như không có gì là đủ cả.
    ...
    !...Em có muốn thoất ra khỏi tất cả không? Có thể anh hiểu em, trước kia anh cũng có lúc như thế. Em hãy xác định rõ tất cả đi, rồi đến lúc nào đó em cảm thấy thực sự chán nản, mất phương hướng thì gọi điện cho anh,...
    ...
    Anh biết là em sẽ không gọi, nếu là anh anh cũng thế...
    Em không hiểu gì cả. Chẳng lẽ anh có thể hiểu em đến thế, kể cả những điều em không thể hiểu???
    ...
    Mẹ...Tại sao mẹ lại để em đi?
  5. khurukazelitipotchlie

    khurukazelitipotchlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Con hiểu là mẹ đau lòng khi làm thế. Con đã hiểu trước khi mẹ nói ra. Cho nên con hy vọng là mẹ sẽ hiểu tấm lòng con như thế nào.Con cũng hiểu là mẹ đang làm mọi thứ tốt nhất cho gia đình mình. Đó có lẽ là nguyên nhân gia đình mình tồn tại.
    Con không sợ đâu. Con sẽ đương đầu trước mọi điều xảy ra.
    ...
    Tôi là người chỉ sống với hiện tại. Dù quá khứ có ra sao đi nữa thì nó cũng đã xảy ra. Sống hết mình với hiện tại và đừng lo nghĩ sau này sẽ ra sao. Hãy đối đầu với nó.
    If i have to fight,today is a good day to die.
  6. khurukazelitipotchlie

    khurukazelitipotchlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Con hiểu là mẹ đau lòng khi làm thế. Con đã hiểu trước khi mẹ nói ra. Cho nên con hy vọng là mẹ sẽ hiểu tấm lòng con như thế nào.Con cũng hiểu là mẹ đang làm mọi thứ tốt nhất cho gia đình mình. Đó có lẽ là nguyên nhân gia đình mình tồn tại.
    Con không sợ đâu. Con sẽ đương đầu trước mọi điều xảy ra.
    ...
    Tôi là người chỉ sống với hiện tại. Dù quá khứ có ra sao đi nữa thì nó cũng đã xảy ra. Sống hết mình với hiện tại và đừng lo nghĩ sau này sẽ ra sao. Hãy đối đầu với nó.
    If i have to fight,today is a good day to die.
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Có cảm giác bác là người tự mâu thuẫn nhỉ. Không sợ người khác không hiểu mình bác ạ, chỉ sợ mình khép kín tâm hồn quá và không chia sẻ với người khác thôi.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Có cảm giác bác là người tự mâu thuẫn nhỉ. Không sợ người khác không hiểu mình bác ạ, chỉ sợ mình khép kín tâm hồn quá và không chia sẻ với người khác thôi.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    -................
    -..................
    -()()
    Life is a comedy
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    -................
    -..................
    -()()
    Life is a comedy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này