1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0

    When I want to cry, I smile............
    why?
    I don''t know why but I try.....
    There is someone who go crazy...
    Don''t die, but try to cry.........
    How do I try?
    I don''t know...........
    But try.........
    What do I want to do that day?
    The day that my closest friend hurt me..
    Why U do that? I don''t know..
    But I try.....
    Don''t hurt U.......
    So I smile......

    Life is a comedy
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0

    When I want to cry, I smile............
    why?
    I don''t know why but I try.....
    There is someone who go crazy...
    Don''t die, but try to cry.........
    How do I try?
    I don''t know...........
    But try.........
    What do I want to do that day?
    The day that my closest friend hurt me..
    Why U do that? I don''t know..
    But I try.....
    Don''t hurt U.......
    So I smile......

    Life is a comedy
  3. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    BẦN CUNG SINH ĐẠO TẶC
    PHÚ QUÝ SINH BỐ LÁO
    IN THE VIOLET MOOL
    I DEATH
     
  4. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    BẦN CUNG SINH ĐẠO TẶC
    PHÚ QUÝ SINH BỐ LÁO
    IN THE VIOLET MOOL
    I DEATH
     
  5. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật!
    Chẳng biết mình làm vậy để làm gì....???!!!buồn,vui, buồn, vui, không buồn,...
    Cuộc sống và những vai diễn.... Chẳng biết đâu là mình nữa. Đau đầu quá.Có lẽ là tổng hợp của tất cả các phiên bản ấy!
    Không thể làm khác, ta thường tự an ủi như vậy mỗi khi có chuyện gì xảy ra. Ừa, đúng vậy mà, mình chẳng có lỗi gì cả.
    Tại sao khi buồn ta không thể khóc, la hét, cáu gắt? Vì ta không sống một mình.Ta may mắn vì điều ấy. Hic, nhưng lúc này thì...
    May mà còn có chỗ này....Điên thật, hic, nghe lời no_cry , ai có lúc nào tự mâu thuẫn với mình thì chui vào đây...xả.
    Các bác thông cảm, đây là lần cuối cùng tớ post bài mà không biết để làm gì...đúng là vô nghĩa thật...
    Ngày mai, mình sẽ xem xét lại tất cả mọi chuyện!
  6. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật!
    Chẳng biết mình làm vậy để làm gì....???!!!buồn,vui, buồn, vui, không buồn,...
    Cuộc sống và những vai diễn.... Chẳng biết đâu là mình nữa. Đau đầu quá.Có lẽ là tổng hợp của tất cả các phiên bản ấy!
    Không thể làm khác, ta thường tự an ủi như vậy mỗi khi có chuyện gì xảy ra. Ừa, đúng vậy mà, mình chẳng có lỗi gì cả.
    Tại sao khi buồn ta không thể khóc, la hét, cáu gắt? Vì ta không sống một mình.Ta may mắn vì điều ấy. Hic, nhưng lúc này thì...
    May mà còn có chỗ này....Điên thật, hic, nghe lời no_cry , ai có lúc nào tự mâu thuẫn với mình thì chui vào đây...xả.
    Các bác thông cảm, đây là lần cuối cùng tớ post bài mà không biết để làm gì...đúng là vô nghĩa thật...
    Ngày mai, mình sẽ xem xét lại tất cả mọi chuyện!
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì có những lúc như thế này, nên diễn đàn mới thành ra giá trị. 8h ạ, khi nào buồn cứ viết lên đây. Đừng ngại ngần.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì có những lúc như thế này, nên diễn đàn mới thành ra giá trị. 8h ạ, khi nào buồn cứ viết lên đây. Đừng ngại ngần.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  9. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng tuyệt vời, ngủ dậy sớm sau 2 ngày bệnh nằm cheo queo 2 mình, thấy người khỏe hẵn. Sáng nay ngôi ăn sáng mới "có thời gian" làm sao (vì đi sớm mừ). Đến nơi thì gọi điện cho em yêu, nói chuyện vui ơi là vui , em nũng nịu không muốn thức dậy, anh thì thầm vào tai em những câu nói của buối bình minh...lúc đó chỉ muốn chạy qua nhà em lay người thức em dậy thôi, em có biết là anh nhớ em lắm không cho dù tối qua tụi mình vẫn ở bên nhau... xì..xì...
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  10. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng tuyệt vời, ngủ dậy sớm sau 2 ngày bệnh nằm cheo queo 2 mình, thấy người khỏe hẵn. Sáng nay ngôi ăn sáng mới "có thời gian" làm sao (vì đi sớm mừ). Đến nơi thì gọi điện cho em yêu, nói chuyện vui ơi là vui , em nũng nịu không muốn thức dậy, anh thì thầm vào tai em những câu nói của buối bình minh...lúc đó chỉ muốn chạy qua nhà em lay người thức em dậy thôi, em có biết là anh nhớ em lắm không cho dù tối qua tụi mình vẫn ở bên nhau... xì..xì...
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này