1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Where did you sleep last night của Kurt Cobain (Nirvana)
    The grass was greener
    The light was brighter
    With friends surrounded
    The nights of wonder
  2. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Where did you sleep last night của Kurt Cobain (Nirvana)
    The grass was greener
    The light was brighter
    With friends surrounded
    The nights of wonder
  3. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Yeah, thank Arch.
    To Nocry: Hi Hi Hi bà chị tiếc vì không thấy tui nhảy lầu hả???
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  4. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Yeah, thank Arch.
    To Nocry: Hi Hi Hi bà chị tiếc vì không thấy tui nhảy lầu hả???
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  5. hoatrungnguyen

    hoatrungnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    he..he...hôm nay buồn quá...hi...hi

    ~~Good bye.See you again~~
  6. hoatrungnguyen

    hoatrungnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    he..he...hôm nay buồn quá...hi...hi

    ~~Good bye.See you again~~
  7. f01

    f01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Răng mà buồn rứa hè. Bị điẹn giật á!
    F1
  8. f01

    f01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Răng mà buồn rứa hè. Bị điẹn giật á!
    F1
  9. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Sunday, 26/10, 19h30 (giờ Nhật Bản): Mình vừa đi chơi về, hôm nay nhà trường mở một festival cho sinh viên nước ngoài, vui thì có vui nhưng mệt. Khi về đến trường mới nhớ cả ngày hôm nay không vô thăm BOX QB và check thư (quan trọng hơn), định không online mà chỉ vào đọc bài của mọi người thôi thì thấy hôm nay có birthday, thế là online để viết vài lời chúc mừng sinh nhật (cho dù lúc đó có viết thì người ta cũng không đọc được). Vừa online thì lại nhận được reply, hi hi, thế là reply lại luôn (đỡ phải vào post bài). Khi reply ở hộp thư đọc nhanh thì không tài nào tìm thấy bông hoa Hồng đâu cả.. Cũng may lúc đó mới 19h38" nên siêu thị vẫn đang mở cửa. Vì ở Nhật thì mọi thứ đều phải mua trong siêu thị và siêu thị lại chỉ mở cửa từ 10h đến 20h hàng ngày thôi. Thế là liền hộc tốc đi mua hoa để tặng sinh Nhật.
    Sun, 26/10, 19h50 phút: Thật là xui xẻo, phải mất 10 phút mới chạy ra được đến siêu thị, nhưng mà trong siêu thị hôm nay không có một bông hoa nào cả mới chết chứ. Buồn quá, trên đường về thì lại thấy ở vườn nhà ai đó có 1 bông hoa Hồng. Thế là liền bắt trước trong film ăn trộm về để đem đi tặng (nhưng không phải tặng người yêu đâu).
    Sun, 26/10, 20h15 phút: Cuối cùng rồi cũng xong, thế là bông hoa đã được gửi theo gió đến với người có thêm tuổi mới. Hy vọng là nó đến vào đúng cái giờ mà người đó cất tiếng khóc chào đời cách đây....mấy chục năm (không biết nữa). (mạng hôm nay sao củ chuối quá, mãi mới gửi đi được).
    Mon, 27/10, 10h30 phút: Ha ha, thế là người ta cũng đã nhận được bông hoa chúc mừng của mình rồi. Chắc là nhận đuợc muộn mất một ngày, nhưng dù sao thì mình cũng đã đem lại sự vui vẻ (dù muộn màng) cho người đó. À, hôm nay mới được ăn phở ngó. Nhưng mà ăn xong rồi lại chẳng biết mùi vị ra sao nữa, nhưng mình vẫn thích ăn bánh đa cua hơn (cho dù mỗi lần ăn sáng ở đó mình chỉ ăn được có 1/2 bát). Lại còn được uống Sake HP nữa chứ, VN bây giờ thay đổi nhanh thật đó, Nhật có cái gì là VN có cái đó (hôm trước là Hoa Anh Đào, hôm nay lại là Sake). Cứ đà này thì 2 năm nữa mình về VN cũng sẽ không còn nhớ Nhật nữa.
    Mon, 26/10, 14h (trong khoảng đó, không nhớ rõ nữa): Thế là mình đã làm cho người Không khóc bị khóc rồi, mặc dù người ta vẫn cứ khăng khăng là không khóc nhưng mình biết con gái nói có là không mà. Hì hì. Vì cái suy luận như vậy mà mình bị người ta cho là không có kinh nghiệm gì cả và chẳng hiểu gì về con gái cả.. Mà đũng như vậy thật, khổ cái thân mình không bao giờ chịu tìm hiểu tính tình của con gái cả nên đến bây giờ (chẳng biết được bao nhiêu phần của cuộc đời rồi) mà vẫn chưa có manh tình khoác lên vai. Hì hì, sao lại phải vắt vai nhỉ. Nếu mình có một mảnh tình nào đó thì mình sẽ treo lên, treo thật cao để cho ai cũng có thể mình thấy. Chứ nếu cứ vắt vai thì chắc là mệt lắm (có thể là rất nặng), hơn nữa là rất vướng, đi đến đâu cũng bị theo dõi, vừa mời cầm cốc rượu lên chạm cốc chúc mừng thằng bạn chưa kịp đưa lên môi thì đã bị thúc cùi chỏ vào hông rồi. Đáy, nếu ai mà có mảnh tình vắt vai rồi thì hãy treo nó lên nhé, như vậy vừa đỡ nặng lại vừa đỡ viêm mạng sườn (viêm màng túi).
    Mon, 27/10, 22h40: Trời, đã muộn thế này rồi cơ à, ngày hôm nay chẳng làm được gì cả. Thôi mình phải về nhà đây, còn phải nấu cơm nữa. Hôm nay hết thức ăn trong tủ lạnh rồi nên lại phải nấu. Có khi ăn cơm xong lại sang 1 ngày mới rồi. Sao ở Nhật lại không cho thêm 1 giờ nữa như ở Áo nhỉ. Nếu có thêm 1 giờ nữa thì mình sẽ làm gì nhỉ?
    À, còn chuyện này nữa suýt quên. Hôm nay mình đã đọc bài của Thanh hang ở BOX Thanh Hoá, hihi, thế là Thanh hang lại có thêm một người bạn nữa vần H rồi đấy. Cám ơn Thanh hang đã thực hiện lời hứa nhé, thế là hôm nay mình lại khám phá ra thêm một điều nữa ở con gái QB quê ta. Nhưng mà 1 bài thì vẫn chưa đủ đúng không Thanh hang?
    aoh, sắp đến 23 giờ rồi, thôi phải dừng lại thôi. Chúc mọi người vui vẻ nhé.
    HP
  10. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Sunday, 26/10, 19h30 (giờ Nhật Bản): Mình vừa đi chơi về, hôm nay nhà trường mở một festival cho sinh viên nước ngoài, vui thì có vui nhưng mệt. Khi về đến trường mới nhớ cả ngày hôm nay không vô thăm BOX QB và check thư (quan trọng hơn), định không online mà chỉ vào đọc bài của mọi người thôi thì thấy hôm nay có birthday, thế là online để viết vài lời chúc mừng sinh nhật (cho dù lúc đó có viết thì người ta cũng không đọc được). Vừa online thì lại nhận được reply, hi hi, thế là reply lại luôn (đỡ phải vào post bài). Khi reply ở hộp thư đọc nhanh thì không tài nào tìm thấy bông hoa Hồng đâu cả.. Cũng may lúc đó mới 19h38" nên siêu thị vẫn đang mở cửa. Vì ở Nhật thì mọi thứ đều phải mua trong siêu thị và siêu thị lại chỉ mở cửa từ 10h đến 20h hàng ngày thôi. Thế là liền hộc tốc đi mua hoa để tặng sinh Nhật.
    Sun, 26/10, 19h50 phút: Thật là xui xẻo, phải mất 10 phút mới chạy ra được đến siêu thị, nhưng mà trong siêu thị hôm nay không có một bông hoa nào cả mới chết chứ. Buồn quá, trên đường về thì lại thấy ở vườn nhà ai đó có 1 bông hoa Hồng. Thế là liền bắt trước trong film ăn trộm về để đem đi tặng (nhưng không phải tặng người yêu đâu).
    Sun, 26/10, 20h15 phút: Cuối cùng rồi cũng xong, thế là bông hoa đã được gửi theo gió đến với người có thêm tuổi mới. Hy vọng là nó đến vào đúng cái giờ mà người đó cất tiếng khóc chào đời cách đây....mấy chục năm (không biết nữa). (mạng hôm nay sao củ chuối quá, mãi mới gửi đi được).
    Mon, 27/10, 10h30 phút: Ha ha, thế là người ta cũng đã nhận được bông hoa chúc mừng của mình rồi. Chắc là nhận đuợc muộn mất một ngày, nhưng dù sao thì mình cũng đã đem lại sự vui vẻ (dù muộn màng) cho người đó. À, hôm nay mới được ăn phở ngó. Nhưng mà ăn xong rồi lại chẳng biết mùi vị ra sao nữa, nhưng mình vẫn thích ăn bánh đa cua hơn (cho dù mỗi lần ăn sáng ở đó mình chỉ ăn được có 1/2 bát). Lại còn được uống Sake HP nữa chứ, VN bây giờ thay đổi nhanh thật đó, Nhật có cái gì là VN có cái đó (hôm trước là Hoa Anh Đào, hôm nay lại là Sake). Cứ đà này thì 2 năm nữa mình về VN cũng sẽ không còn nhớ Nhật nữa.
    Mon, 26/10, 14h (trong khoảng đó, không nhớ rõ nữa): Thế là mình đã làm cho người Không khóc bị khóc rồi, mặc dù người ta vẫn cứ khăng khăng là không khóc nhưng mình biết con gái nói có là không mà. Hì hì. Vì cái suy luận như vậy mà mình bị người ta cho là không có kinh nghiệm gì cả và chẳng hiểu gì về con gái cả.. Mà đũng như vậy thật, khổ cái thân mình không bao giờ chịu tìm hiểu tính tình của con gái cả nên đến bây giờ (chẳng biết được bao nhiêu phần của cuộc đời rồi) mà vẫn chưa có manh tình khoác lên vai. Hì hì, sao lại phải vắt vai nhỉ. Nếu mình có một mảnh tình nào đó thì mình sẽ treo lên, treo thật cao để cho ai cũng có thể mình thấy. Chứ nếu cứ vắt vai thì chắc là mệt lắm (có thể là rất nặng), hơn nữa là rất vướng, đi đến đâu cũng bị theo dõi, vừa mời cầm cốc rượu lên chạm cốc chúc mừng thằng bạn chưa kịp đưa lên môi thì đã bị thúc cùi chỏ vào hông rồi. Đáy, nếu ai mà có mảnh tình vắt vai rồi thì hãy treo nó lên nhé, như vậy vừa đỡ nặng lại vừa đỡ viêm mạng sườn (viêm màng túi).
    Mon, 27/10, 22h40: Trời, đã muộn thế này rồi cơ à, ngày hôm nay chẳng làm được gì cả. Thôi mình phải về nhà đây, còn phải nấu cơm nữa. Hôm nay hết thức ăn trong tủ lạnh rồi nên lại phải nấu. Có khi ăn cơm xong lại sang 1 ngày mới rồi. Sao ở Nhật lại không cho thêm 1 giờ nữa như ở Áo nhỉ. Nếu có thêm 1 giờ nữa thì mình sẽ làm gì nhỉ?
    À, còn chuyện này nữa suýt quên. Hôm nay mình đã đọc bài của Thanh hang ở BOX Thanh Hoá, hihi, thế là Thanh hang lại có thêm một người bạn nữa vần H rồi đấy. Cám ơn Thanh hang đã thực hiện lời hứa nhé, thế là hôm nay mình lại khám phá ra thêm một điều nữa ở con gái QB quê ta. Nhưng mà 1 bài thì vẫn chưa đủ đúng không Thanh hang?
    aoh, sắp đến 23 giờ rồi, thôi phải dừng lại thôi. Chúc mọi người vui vẻ nhé.
    HP
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này