1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thứ 7...........mình ngủ ngon từ 6h tối hôm trước đến 9h30'' sáng hôm sau. Hẹn bọn bạn trên TV thế là vội vàng để lên.
    Buổi trưa, lên net để gặp ông bạn để nhờ ông mấy việc...mới mess một câu mà ông đã OK. Rứa là yên tâm out.
    Chiều, lại gặp ông bạn thân. Thứ 7 nào cũng "vô tình" gặp hắn ta là thế nào nhỉ? Mới 5h30 chiều mà hắn ta đã lười học, rủ mình về đi . Tối thứ 7 tuần trước đã qua chở mình đi khoe thành tích, làm mình bị ông thầy dạy môn Đo lường tự động (57 tuổi) bắt bài và bói cho đường tình duyên ko ra gì rùi. Nhưng mà cũng may, ông còn thương tình, tiễn mình ra cửa và dặn dò (để giải hạn) "Em có một nhược điểm, là cứng rắn quá. Mình cứ giữ những nguyên tắc của mình, nhưng phải biết mềm hơn, cho đỡ khổ em ạ. Có những điều của người khác mình ko thay đổi được, cố gắng mà chấp nhận thôi"Tự nhiên thấy mình mất một tối thứ 7 lẽo đẽo theo 2 anh càng và một cô nàg BK cũng chẳng thừa, lại được gặp một ông thầy BK nói chuyện về Thư Pháp, về chừ Nhẫn và lại còn dạy cách sống nữa chứ.
    Nhưng thứ 7 tuần này phải khác chứ, mình ko thèm về, tạo điều kiện cho họ "máu chảy về tim" sớm.
    Lên net thì nhận được mess của ông bạn, 8h có mặt ở nhà để ông đưa cho cái CD về CAPM.Mừng quá...
    Chúc mọi người ngày nghỉ vui vẻ
    Life is a comedy
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thứ 7...........mình ngủ ngon từ 6h tối hôm trước đến 9h30'' sáng hôm sau. Hẹn bọn bạn trên TV thế là vội vàng để lên.
    Buổi trưa, lên net để gặp ông bạn để nhờ ông mấy việc...mới mess một câu mà ông đã OK. Rứa là yên tâm out.
    Chiều, lại gặp ông bạn thân. Thứ 7 nào cũng "vô tình" gặp hắn ta là thế nào nhỉ? Mới 5h30 chiều mà hắn ta đã lười học, rủ mình về đi . Tối thứ 7 tuần trước đã qua chở mình đi khoe thành tích, làm mình bị ông thầy dạy môn Đo lường tự động (57 tuổi) bắt bài và bói cho đường tình duyên ko ra gì rùi. Nhưng mà cũng may, ông còn thương tình, tiễn mình ra cửa và dặn dò (để giải hạn) "Em có một nhược điểm, là cứng rắn quá. Mình cứ giữ những nguyên tắc của mình, nhưng phải biết mềm hơn, cho đỡ khổ em ạ. Có những điều của người khác mình ko thay đổi được, cố gắng mà chấp nhận thôi"Tự nhiên thấy mình mất một tối thứ 7 lẽo đẽo theo 2 anh càng và một cô nàg BK cũng chẳng thừa, lại được gặp một ông thầy BK nói chuyện về Thư Pháp, về chừ Nhẫn và lại còn dạy cách sống nữa chứ.
    Nhưng thứ 7 tuần này phải khác chứ, mình ko thèm về, tạo điều kiện cho họ "máu chảy về tim" sớm.
    Lên net thì nhận được mess của ông bạn, 8h có mặt ở nhà để ông đưa cho cái CD về CAPM.Mừng quá...
    Chúc mọi người ngày nghỉ vui vẻ
    Life is a comedy
  3. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    H có biết câu: "nước chảy vô tình, hoa trôi hữu ý" không?
    " Người khi mới sinh thì mềm yếu; Khi chết thì cứng mạnh. Vạn vật, cỏ cây mới sinh thì mềm dịu; Khi chết thì khô héo. Nên cứng và mạnh là đường chết; Mềm và yếu là đường sống."_ Lão Tử
  4. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    H có biết câu: "nước chảy vô tình, hoa trôi hữu ý" không?
    " Người khi mới sinh thì mềm yếu; Khi chết thì cứng mạnh. Vạn vật, cỏ cây mới sinh thì mềm dịu; Khi chết thì khô héo. Nên cứng và mạnh là đường chết; Mềm và yếu là đường sống."_ Lão Tử
  5. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ mỗi lần vào forum mình khoái nhất là được nhìn thấy dòng chử chúc mừng. Chúc buổi sáng, chúc ăn trưa ngon miệng.... hôm nay vào tự nhiện nhận được câu Chúc ngủ ngon Math0. Vậy là không biết cái thằng mình nên ngủ hay nên chui vô đây nữa.
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ mỗi lần vào forum mình khoái nhất là được nhìn thấy dòng chử chúc mừng. Chúc buổi sáng, chúc ăn trưa ngon miệng.... hôm nay vào tự nhiện nhận được câu Chúc ngủ ngon Math0. Vậy là không biết cái thằng mình nên ngủ hay nên chui vô đây nữa.
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  7. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0

    Khi nào quân ta đông đủ làm thịt cầy một bữa, còn Rock thì vô tư,khi mô rảnh thì hai thèng miềng đi nhé, đúng là chổ đó nghe áp phê thiệt, lâu lâu nghe cũng sướn!
    Chị No_Cry, Arch ơi! Hôm ni Ro và
    DEATHTOOLS qua nhà Anh Thanh chị Chi chơi vui quá trời luôn, vừa được xem tranh vừa nghe bình luận. hehe kể cho mà sèm nì, mở hàng là món bò bóp nhanh để anh em ta nhậu, sau đó là cháo canh, mỗi người chỉ hết sức là 1 tô, Ro ăn hết 2 tô rưỡi to, tiếp đó là hạt dẻ rang. Có cả bé T.T.T Hương nữa đó. Mới phát hiện đây là một "tụ điểm" ăn chơi dành cho dân QB rồi, có bếp trưởng chị Chi chế biến các món QB quen thuộc, nghe nói khi nào sẽ có món canh nấm...nấm chi quên tên rồi mà ăn đắng đắng thơm thơm đó (Phải nấm tràm không nhỉ?). Cái ni mới nói tên mô cũng nghiền. Còn nhiều món chưa "công bố" lắm, tuần sau sẽ nấu náng tiếp . Nghe thấy thèm không?
    Chị Chi là một đầu bếp cừ đó, anh chị còn hứa chắc chắn các lần offline của BoxQB tại SG đều có sự tham gia của anh chị, một bí mật nữa là anh chị luôn giõi theo tình hình của Box từ bữa offline đến giờ cho dù rất bận rộn, đó là vào giờ nghỉ trưa hàng ngày....
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  8. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0

    Khi nào quân ta đông đủ làm thịt cầy một bữa, còn Rock thì vô tư,khi mô rảnh thì hai thèng miềng đi nhé, đúng là chổ đó nghe áp phê thiệt, lâu lâu nghe cũng sướn!
    Chị No_Cry, Arch ơi! Hôm ni Ro và
    DEATHTOOLS qua nhà Anh Thanh chị Chi chơi vui quá trời luôn, vừa được xem tranh vừa nghe bình luận. hehe kể cho mà sèm nì, mở hàng là món bò bóp nhanh để anh em ta nhậu, sau đó là cháo canh, mỗi người chỉ hết sức là 1 tô, Ro ăn hết 2 tô rưỡi to, tiếp đó là hạt dẻ rang. Có cả bé T.T.T Hương nữa đó. Mới phát hiện đây là một "tụ điểm" ăn chơi dành cho dân QB rồi, có bếp trưởng chị Chi chế biến các món QB quen thuộc, nghe nói khi nào sẽ có món canh nấm...nấm chi quên tên rồi mà ăn đắng đắng thơm thơm đó (Phải nấm tràm không nhỉ?). Cái ni mới nói tên mô cũng nghiền. Còn nhiều món chưa "công bố" lắm, tuần sau sẽ nấu náng tiếp . Nghe thấy thèm không?
    Chị Chi là một đầu bếp cừ đó, anh chị còn hứa chắc chắn các lần offline của BoxQB tại SG đều có sự tham gia của anh chị, một bí mật nữa là anh chị luôn giõi theo tình hình của Box từ bữa offline đến giờ cho dù rất bận rộn, đó là vào giờ nghỉ trưa hàng ngày....
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Thèm quá đi mất
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Thèm quá đi mất
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này