1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Từ từ đã chị, vội chi mà tin lời của thiên hạ. Nếu như người ta là người thân thiết voéi chị thì chị cứ khéo léo mà hỏi han với ngưòi ta, nếu mà thật thì khuyên bảo họ, còn ko thì đừng đánh mất những suy nghĩ đẹp về người khác chỉ vì những lời đồn đại.......Thiên hạ cũng lắm người lắm lời lắm (hì hì, nhất là con gái đó), tin làm chi?
    Hôm nay thấy mấy đứa bạn thân trình bày mà xấu hổ thiệt. Mình luôn là đứa kém cỏi nhất nhóm. Chỉ trong 1tháng mà bọn nó làm được một công trình ra trò, 4 đứa con gái thì đứa nào cũng bận với nhiều việc, còn 2 thằng con trai thì chỉ tập trung trong 2 tuần.Thế mà 2 nhóm đó lại được cô đánh giá cao nhất.
    Chiều, chui lên TV với con bạn thân, tự nhiên nó góp ý cho một ý. Lại phải về search thêm. Ko biết bao giờ mình mới bỏ cái tật nước đến chân mới nhảy đây?
    Đi ra cổng, cô bạn thân nhìn thấy anh ng Y và quay sang nói với mình "Ông béo đây rùi" Ông béo thường xuyên bị nó đày đạo vì mình........hôm thì dậy sớm từ 4h sáng để đi đón mình ở ga, mặc dù mình đã dặn trước là ko cần đón.....thế là tìm mình từ 5h đến 6h, còn mình thì đã yên vị ở nhà từ lâu rùi, hôm thì phải sắp xếp công việc để đưa mình ra ga, đến SN mình......Thấy tội nghiệp, mình cảm ơn...ông còn thanh minh "Anh tình nguyện đó chứ, có phải Cún bắt đâu[:D]" Hề hề, con bạn mình thật là! Người hiền bắt nạt người hiền hơn
    Mình mà có người để hành hạ thì mang tiếng Đanh đá nhất Box QB cũng vui, phải ko chị Nỏ Khoóc?
    Khi mô về QB cũng học rọi chị 8h và chị Nỏ Khoóc kể với con gái :"Hồi xưa, mẹ với dì Cún là thương nhau nhất đó". Chao ui, chả mấy nựa là mềng chôóng gậy rùi..........
    Life is a comedy
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Từ từ đã chị, vội chi mà tin lời của thiên hạ. Nếu như người ta là người thân thiết voéi chị thì chị cứ khéo léo mà hỏi han với ngưòi ta, nếu mà thật thì khuyên bảo họ, còn ko thì đừng đánh mất những suy nghĩ đẹp về người khác chỉ vì những lời đồn đại.......Thiên hạ cũng lắm người lắm lời lắm (hì hì, nhất là con gái đó), tin làm chi?
    Hôm nay thấy mấy đứa bạn thân trình bày mà xấu hổ thiệt. Mình luôn là đứa kém cỏi nhất nhóm. Chỉ trong 1tháng mà bọn nó làm được một công trình ra trò, 4 đứa con gái thì đứa nào cũng bận với nhiều việc, còn 2 thằng con trai thì chỉ tập trung trong 2 tuần.Thế mà 2 nhóm đó lại được cô đánh giá cao nhất.
    Chiều, chui lên TV với con bạn thân, tự nhiên nó góp ý cho một ý. Lại phải về search thêm. Ko biết bao giờ mình mới bỏ cái tật nước đến chân mới nhảy đây?
    Đi ra cổng, cô bạn thân nhìn thấy anh ng Y và quay sang nói với mình "Ông béo đây rùi" Ông béo thường xuyên bị nó đày đạo vì mình........hôm thì dậy sớm từ 4h sáng để đi đón mình ở ga, mặc dù mình đã dặn trước là ko cần đón.....thế là tìm mình từ 5h đến 6h, còn mình thì đã yên vị ở nhà từ lâu rùi, hôm thì phải sắp xếp công việc để đưa mình ra ga, đến SN mình......Thấy tội nghiệp, mình cảm ơn...ông còn thanh minh "Anh tình nguyện đó chứ, có phải Cún bắt đâu[:D]" Hề hề, con bạn mình thật là! Người hiền bắt nạt người hiền hơn
    Mình mà có người để hành hạ thì mang tiếng Đanh đá nhất Box QB cũng vui, phải ko chị Nỏ Khoóc?
    Khi mô về QB cũng học rọi chị 8h và chị Nỏ Khoóc kể với con gái :"Hồi xưa, mẹ với dì Cún là thương nhau nhất đó". Chao ui, chả mấy nựa là mềng chôóng gậy rùi..........
    Life is a comedy
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ừ vẫn biết cuộc đời là như thế, nhưng nói thì cũng chỉ là lý thuyết thôi. Mình cũng học chấp nhận nhiều rồi, thực hiện 3 không: không nói, không nghe, không nhìn. Rứa mà cũng không thể nào không biết được những chuyện xảy ra xung quanh. . Kệ! Nhưng quả thực là sửng sốt, mỉa mai.
    To thanhhang: hic, không thể không tin được em ạ.
    Thôi, chuyện của họ mà, mình chả quan tâm, mệt người.
    Tối hôm qua đứa bạn ở cùng phòng năm nhất vô chơi 8h ạ, 2 đứa ngồi nói chuyện ngày xưa. Cái hồi đó ở A5 khổ kinh dị. Nhắc lại mà còn sợ. Rồi biết bao nhiêu chuyện, kể lại vui ơi là vui. Mới đó mà đã 6 năm rồi, ngày mình lơ ngơ trước cổng trường Đại học...Time trôi nhanh thật.
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ừ vẫn biết cuộc đời là như thế, nhưng nói thì cũng chỉ là lý thuyết thôi. Mình cũng học chấp nhận nhiều rồi, thực hiện 3 không: không nói, không nghe, không nhìn. Rứa mà cũng không thể nào không biết được những chuyện xảy ra xung quanh. . Kệ! Nhưng quả thực là sửng sốt, mỉa mai.
    To thanhhang: hic, không thể không tin được em ạ.
    Thôi, chuyện của họ mà, mình chả quan tâm, mệt người.
    Tối hôm qua đứa bạn ở cùng phòng năm nhất vô chơi 8h ạ, 2 đứa ngồi nói chuyện ngày xưa. Cái hồi đó ở A5 khổ kinh dị. Nhắc lại mà còn sợ. Rồi biết bao nhiêu chuyện, kể lại vui ơi là vui. Mới đó mà đã 6 năm rồi, ngày mình lơ ngơ trước cổng trường Đại học...Time trôi nhanh thật.
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  5. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay thấy buôn quá a, chẳng biết kể sao cả nhưng trong lòng cảm thấy buồn vô cùng luôn. Tự nhiên thấy muốn viết thế la ngồi viết. Mà đến bây giờ cũng không biết viết cái gì cả. Ở đây trời mùa thu lá vàng rơi rụng nhiều lắm, vàng màu chết chóc à. Buồn dễ sợ luôn. Chẳng biết sao lại thế này nữa. Không lẽ mình lại bắt đầu có trái tim sao? Buồn ơi là buồn. Có lẽ đây là lần đầu tiên mình đi xa mà buồn như vậy. Thật chán quá đi mất thôi. Thật chán quá đi. Chẳng lẻ mình lại như thế này sao. Mình làm đúng hay la sai đây. Sao lại phải như thế chứ. Mình thật là không muốn như thế này mà. Sao cứ bắt mình phải như thế này hoài chứ. Đúng hay sai, sai đúng thì cũng đã rồi à, mà sao vẫn còn buồn mãi buồn mãi, thật là buồn quá đi mất thôi.
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay thấy buôn quá a, chẳng biết kể sao cả nhưng trong lòng cảm thấy buồn vô cùng luôn. Tự nhiên thấy muốn viết thế la ngồi viết. Mà đến bây giờ cũng không biết viết cái gì cả. Ở đây trời mùa thu lá vàng rơi rụng nhiều lắm, vàng màu chết chóc à. Buồn dễ sợ luôn. Chẳng biết sao lại thế này nữa. Không lẽ mình lại bắt đầu có trái tim sao? Buồn ơi là buồn. Có lẽ đây là lần đầu tiên mình đi xa mà buồn như vậy. Thật chán quá đi mất thôi. Thật chán quá đi. Chẳng lẻ mình lại như thế này sao. Mình làm đúng hay la sai đây. Sao lại phải như thế chứ. Mình thật là không muốn như thế này mà. Sao cứ bắt mình phải như thế này hoài chứ. Đúng hay sai, sai đúng thì cũng đã rồi à, mà sao vẫn còn buồn mãi buồn mãi, thật là buồn quá đi mất thôi.
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  7. f01

    f01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    For you:
    Mùa thu tới
    lá vàng
    rơi
    Ai chơi vơi
    giữa dòng
    đời
    Nơi xa xứ
    đêm
    bơ vơ
    lạnh
    Tôi run rẫy
    trước
    gió
    cuộc
    đời

    F1
  8. f01

    f01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    For you:
    Mùa thu tới
    lá vàng
    rơi
    Ai chơi vơi
    giữa dòng
    đời
    Nơi xa xứ
    đêm
    bơ vơ
    lạnh
    Tôi run rẫy
    trước
    gió
    cuộc
    đời

    F1
  9. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, vào "chiều Matxcơva", nghe mấy "cụ" nói chuyện. Chợt hình dung ra mình20 năm sau...Mấy bài hát hay quá! Bữa nào No_cry nghe "Đôi Bờ" để nhớ Math0 nghe!
    Hic!Bác đừng buồn nữa bác Cool-no(mát_không) ơi! Đời là mấy, gieo sầu để mà chi. Tớ tua lại lời No_cry hát tặng bác này:
    "...Trên dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng,
    Bên bờ sông vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng.
    Mình em riêng đứng ngóng trông anh với niềm tin thiết tha,
    Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa..."

    Được hhhhhhhh sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 04/11/2003
  10. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, vào "chiều Matxcơva", nghe mấy "cụ" nói chuyện. Chợt hình dung ra mình20 năm sau...Mấy bài hát hay quá! Bữa nào No_cry nghe "Đôi Bờ" để nhớ Math0 nghe!
    Hic!Bác đừng buồn nữa bác Cool-no(mát_không) ơi! Đời là mấy, gieo sầu để mà chi. Tớ tua lại lời No_cry hát tặng bác này:
    "...Trên dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng,
    Bên bờ sông vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng.
    Mình em riêng đứng ngóng trông anh với niềm tin thiết tha,
    Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa..."

    Được hhhhhhhh sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 04/11/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này