1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thiệt, giá như hôm ni mình ko bận mà đi xem bóng đá với Zulu, mấy khi được mời
    Nghe thằng em nói thấy Zulu trên TV, Sông Lam lại thắng.............Chắc hôm ni Zulu vui lắm đây.....Hôm trước mình ko để ý là Sông Lam được vô chung kết...........làm mình được mời đi xem bóng đá mà cứ thắc mắc mãi...........hôm ni mới hiểu là có người muốn khoe đội nhà............haha, rứa là ko có cơ hội để bóc phét rùi
    Dù răng cũng chúc mừng nghe, Sông Lam thắng đội đã loại U23 VN, cũng oách phết
    Life is a comedy
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thiệt, giá như hôm ni mình ko bận mà đi xem bóng đá với Zulu, mấy khi được mời
    Nghe thằng em nói thấy Zulu trên TV, Sông Lam lại thắng.............Chắc hôm ni Zulu vui lắm đây.....Hôm trước mình ko để ý là Sông Lam được vô chung kết...........làm mình được mời đi xem bóng đá mà cứ thắc mắc mãi...........hôm ni mới hiểu là có người muốn khoe đội nhà............haha, rứa là ko có cơ hội để bóc phét rùi
    Dù răng cũng chúc mừng nghe, Sông Lam thắng đội đã loại U23 VN, cũng oách phết
    Life is a comedy
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tàm tạm
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tàm tạm
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới vô được ttvn nhanh như ri, viết một hồi từ trên xuống dưới luôn, viết cho thành series no_cry luôn
    Hôm ni toàn là cười, haha, và nghĩ về chữ kí của thanhhang đó, thanhhang à. Em viết và biết thế mà em đã cảm nhận được chưa???
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới vô được ttvn nhanh như ri, viết một hồi từ trên xuống dưới luôn, viết cho thành series no_cry luôn
    Hôm ni toàn là cười, haha, và nghĩ về chữ kí của thanhhang đó, thanhhang à. Em viết và biết thế mà em đã cảm nhận được chưa???
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  7. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Nguy mất nguy mất bệnh tình của Nỏcry ngày càng trầm trọng. Suốt ngày chỉ toàn là cười,... triệu chứng giai đoạn cuối của...
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  8. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Nguy mất nguy mất bệnh tình của Nỏcry ngày càng trầm trọng. Suốt ngày chỉ toàn là cười,... triệu chứng giai đoạn cuối của...
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chị à, hôm nay em định đổi chữ ký, nhưng tự nhiên lại nhận được câu hỏi của chị, nhân tiện em nói suy nghĩ của em khi chọn chử ký này luôn nhé.
    Comedy nhiều khi là một vở hài kịch nhưng để nói lên bi kịch một cách hài hước. Người thâm thuý thì xem xong thấy đau lòng, nhưng người hời hợt thì xem xong sẽ cười, thậm chí là cười giòn tan...............Cuộc đời là vậy, cùng một sự việc ở đời, có khi là sự việc bình thường hay có khi là những tình huống trớ trêu thì cách nhìn nhận và xử lý của mỗi người là khác nhau.........Ko phải ai hạnh phúc cũng cười và ai đau khổ cũng khóc.
    Có người nói với em "chúng ta chỉ là những diễn viên trong cuộc sống, ai cũng có 2 mặt , một mặt là thể hiện ra bên ngoài, một mặt là thế giới nội tâm. Có người thì 2 mặt thống nhất với nhau, nhưng có người thì 2 mặt là hoàn toàn trái ngược nhau. Ko thể nhận xét ai là diễn viên tốt hay tồi, ko phải là 2 mặt thống nhất hay mâu thuẫn là tốt hay giả tạo, mà cái chính là mình hãy sống với chính mình. Biến cuộc đời của mình thành một vở hài kịch"
    Đó là những lý do mà em thích câu đó, nhưng cảm nhận nó như thế nào thì tuỳ vào trường hợp cụ thể..............Khi buồn thì nhắc nhở mình, vở hài kịch sẽ có kết thúc đẹp, như chị đã từng động viên em đó..........Khi nhận ra mình hiểu sai về người khác, thì động viên mình, họ cũng như mình thui, cũng là một diễn viên, mình ko may mắn là người có thể hiểu được mặt trong của họ thì đành chấp nhận......Còn nhiều khi phải cười dù mình ko muốn cười, nhưng để cho người khác ko phải buồn khi thấy mình đau khổ thì cũng nên cười chị à.............
    Thui, căng thẳng quá, em kể chị nghe chuyện ni.
    Ba em trêu mẹ em: MỘt nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, hút một điếu thuốc thì tổn thọ mất mấy ngày. ........Thui thì hút xong một điếu thuốc rồi cười một tràng để bù lại.....................Lúc đó thì chị nghĩ mẹ em nên cười hay mếu?

    Life is a comedy
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chị à, hôm nay em định đổi chữ ký, nhưng tự nhiên lại nhận được câu hỏi của chị, nhân tiện em nói suy nghĩ của em khi chọn chử ký này luôn nhé.
    Comedy nhiều khi là một vở hài kịch nhưng để nói lên bi kịch một cách hài hước. Người thâm thuý thì xem xong thấy đau lòng, nhưng người hời hợt thì xem xong sẽ cười, thậm chí là cười giòn tan...............Cuộc đời là vậy, cùng một sự việc ở đời, có khi là sự việc bình thường hay có khi là những tình huống trớ trêu thì cách nhìn nhận và xử lý của mỗi người là khác nhau.........Ko phải ai hạnh phúc cũng cười và ai đau khổ cũng khóc.
    Có người nói với em "chúng ta chỉ là những diễn viên trong cuộc sống, ai cũng có 2 mặt , một mặt là thể hiện ra bên ngoài, một mặt là thế giới nội tâm. Có người thì 2 mặt thống nhất với nhau, nhưng có người thì 2 mặt là hoàn toàn trái ngược nhau. Ko thể nhận xét ai là diễn viên tốt hay tồi, ko phải là 2 mặt thống nhất hay mâu thuẫn là tốt hay giả tạo, mà cái chính là mình hãy sống với chính mình. Biến cuộc đời của mình thành một vở hài kịch"
    Đó là những lý do mà em thích câu đó, nhưng cảm nhận nó như thế nào thì tuỳ vào trường hợp cụ thể..............Khi buồn thì nhắc nhở mình, vở hài kịch sẽ có kết thúc đẹp, như chị đã từng động viên em đó..........Khi nhận ra mình hiểu sai về người khác, thì động viên mình, họ cũng như mình thui, cũng là một diễn viên, mình ko may mắn là người có thể hiểu được mặt trong của họ thì đành chấp nhận......Còn nhiều khi phải cười dù mình ko muốn cười, nhưng để cho người khác ko phải buồn khi thấy mình đau khổ thì cũng nên cười chị à.............
    Thui, căng thẳng quá, em kể chị nghe chuyện ni.
    Ba em trêu mẹ em: MỘt nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, hút một điếu thuốc thì tổn thọ mất mấy ngày. ........Thui thì hút xong một điếu thuốc rồi cười một tràng để bù lại.....................Lúc đó thì chị nghĩ mẹ em nên cười hay mếu?

    Life is a comedy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này