1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mỗi người là một diễn viên, mặt trái và mặt phải đều chính là họ cả đấy.
    Ngày xưa mình thấy chuyện trái tai gai mắt thì giận sôi trong lòng, trăn trở, khó chịu. Còn bây giờ, cười, haha, đó là giai đoạn cuối của cái gì đó mad0???. Có lẽ từ khi đọc hội chợ phù hoa xong, mình biết cách nhìn thấy những cái để cười từ những điều chua chát, nhìn được những cái chua chát trong mỗi nụ cười. Ôi, mình là người lớn thật rồi
    Này, đứa mô dám nói mình ế rứa hè, đập chết. Chị về chị cưới một lúc 2 anh luôn cho mà xem. . À mà hôm nay qua nhà thầy Chương đưa giấy mời, chỉ vào có 2 phút thôi mà thầy đã kịp chia sẻ: "Con gái học nhiều khổ lắm, học Toán càng khổ hơn. Mà mỗi làm con gái thôi thì cũng đã khổ lắm rồi. Nước mình nhiều thứ còn chán quá. Thôi, phải tự cố gắng vậy nhé".
    Thầy ơi, em nguyện stop tại đây thôi.

    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mỗi người là một diễn viên, mặt trái và mặt phải đều chính là họ cả đấy.
    Ngày xưa mình thấy chuyện trái tai gai mắt thì giận sôi trong lòng, trăn trở, khó chịu. Còn bây giờ, cười, haha, đó là giai đoạn cuối của cái gì đó mad0???. Có lẽ từ khi đọc hội chợ phù hoa xong, mình biết cách nhìn thấy những cái để cười từ những điều chua chát, nhìn được những cái chua chát trong mỗi nụ cười. Ôi, mình là người lớn thật rồi
    Này, đứa mô dám nói mình ế rứa hè, đập chết. Chị về chị cưới một lúc 2 anh luôn cho mà xem. . À mà hôm nay qua nhà thầy Chương đưa giấy mời, chỉ vào có 2 phút thôi mà thầy đã kịp chia sẻ: "Con gái học nhiều khổ lắm, học Toán càng khổ hơn. Mà mỗi làm con gái thôi thì cũng đã khổ lắm rồi. Nước mình nhiều thứ còn chán quá. Thôi, phải tự cố gắng vậy nhé".
    Thầy ơi, em nguyện stop tại đây thôi.

    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  3. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0

    Đồng bào biết không , trong khi chúng ta đang tận hưởng những ngày nghỉ cuối tuần thoải mái thì chị No_cry đang mếu máo với đống luận văn của mình .Tội nghiệp quá...hic hic...Tui vào phòng thì thấy cảnh tượng bi thương quá :Giấy tờ thì bừa bộn ngổn ngang , sách vở vứt khắp nơi, hôm qua No-cry tận 4 giờ sáng mới ngủ.
    "Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại". Rứa cho nên tui kêu gọi mọi người hãy cỗ vũ cho chị No -cry bảo vệ xuất sắc luận văn của mình.( Nói nhỏ với các bác là chiều nay bảo vệ rứa mà tối qua chị ấy đã mơ tối nay lên mạng.Thật tui không hiểu nổi nữa, nhưng mà cũng có thể thông cảm được.)
  4. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0

    Đồng bào biết không , trong khi chúng ta đang tận hưởng những ngày nghỉ cuối tuần thoải mái thì chị No_cry đang mếu máo với đống luận văn của mình .Tội nghiệp quá...hic hic...Tui vào phòng thì thấy cảnh tượng bi thương quá :Giấy tờ thì bừa bộn ngổn ngang , sách vở vứt khắp nơi, hôm qua No-cry tận 4 giờ sáng mới ngủ.
    "Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại". Rứa cho nên tui kêu gọi mọi người hãy cỗ vũ cho chị No -cry bảo vệ xuất sắc luận văn của mình.( Nói nhỏ với các bác là chiều nay bảo vệ rứa mà tối qua chị ấy đã mơ tối nay lên mạng.Thật tui không hiểu nổi nữa, nhưng mà cũng có thể thông cảm được.)
  5. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Cố lên chị No-cry!
    Cố lên
  6. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Cố lên chị No-cry!
    Cố lên
  7. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước nhận được lời nhắn của anh em mừng quá, nhưng anh lại hỏi em :còn nhớ anh là ai ko? bất ngờ và hơi buồn bởi làm sao em có thể quên được anh cơ chứ, một ng bạn lớn của em mà, em nhớ có lần hứa với anh là sẽ giúp anh hết mình khi mà em có thể nhưng từ khi hứa với anh tới giờ em thấy mình chưa làm được điều gì cả, có lẽ là em quá bận, ko còn rảnh như trước nữa , nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức cjỉ mỗi tội bây giờ mạng toàn ng mới em chẳng quen ai hết, nói chuyện khó quá anh ah, anh giúp em đi.
  8. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước nhận được lời nhắn của anh em mừng quá, nhưng anh lại hỏi em :còn nhớ anh là ai ko? bất ngờ và hơi buồn bởi làm sao em có thể quên được anh cơ chứ, một ng bạn lớn của em mà, em nhớ có lần hứa với anh là sẽ giúp anh hết mình khi mà em có thể nhưng từ khi hứa với anh tới giờ em thấy mình chưa làm được điều gì cả, có lẽ là em quá bận, ko còn rảnh như trước nữa , nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức cjỉ mỗi tội bây giờ mạng toàn ng mới em chẳng quen ai hết, nói chuyện khó quá anh ah, anh giúp em đi.
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Sao mợ ni bà bành thế nhỉ, sờ-rét-nát (serenad) có nói quá không đấy? Hay ỉ lại sắp trả phòng cho lão Qoành (chủ nhà trong phim PTL Bầu trời) nên mới thế?
    Uống bia đợi khi nào No_ bảo vệ xong thì ăn thêm mồi:
    RC
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Sao mợ ni bà bành thế nhỉ, sờ-rét-nát (serenad) có nói quá không đấy? Hay ỉ lại sắp trả phòng cho lão Qoành (chủ nhà trong phim PTL Bầu trời) nên mới thế?
    Uống bia đợi khi nào No_ bảo vệ xong thì ăn thêm mồi:
    RC
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này