1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hoathuytien ơi, Lâu lắm ko gặp rồi đó. Hôm trước nhận được tin nhắn của em, chị out rồi. Hôm sau đã add em vào rồi mà chẳng thấy em trả lời. Hôm nào liên lạc với chị nhé, em đang ở đâu?
    Còn nhớ lời hứa dạy món ăn miền Bắc cho chị ko? nhanh lên, sắp phải về làm dâu miền Bắc rùi
    Life is a comedy
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hoathuytien ơi, Lâu lắm ko gặp rồi đó. Hôm trước nhận được tin nhắn của em, chị out rồi. Hôm sau đã add em vào rồi mà chẳng thấy em trả lời. Hôm nào liên lạc với chị nhé, em đang ở đâu?
    Còn nhớ lời hứa dạy món ăn miền Bắc cho chị ko? nhanh lên, sắp phải về làm dâu miền Bắc rùi
    Life is a comedy
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bà chị ơi, em biết tin muộn quá. Nếu tối ni có lên mạng thì đọc được cái ni phải về nhà ngay nhé or nhắc cho ông béo. Em vừa hẹn ông béo lên nhà chị chơi rùi, ko biết tối thứ 7, máu ông có chảy về tim ko nữa
    Life is a comedy
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bà chị ơi, em biết tin muộn quá. Nếu tối ni có lên mạng thì đọc được cái ni phải về nhà ngay nhé or nhắc cho ông béo. Em vừa hẹn ông béo lên nhà chị chơi rùi, ko biết tối thứ 7, máu ông có chảy về tim ko nữa
    Life is a comedy
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chị N ơi, lão béo bận rùi. Hôm sau cả mấy anh chị em lên thăm chị sau nhé. Chúc mừng chị
    Life is a comedy
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chị N ơi, lão béo bận rùi. Hôm sau cả mấy anh chị em lên thăm chị sau nhé. Chúc mừng chị
    Life is a comedy
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là phải đối mặt với những quyết định. Đôi khi thật khó khăn khi đưa ra quyết định vì ta ko biết mình đang muốn gì, ta có nên là như vậy hay ko? làm vậy thì ta được gì, mất gì? tương lai liệu có thuận lợi hay ko? nếu thất bại thì ai sẽ ở bên cạnh ta.
    Chỉ cần một quyết định, ta có thể chấm dứt mọi khổ đau cũ để bắt đầu hạnh phúc mới, nhưng cũng có thể kết thúc những chuỗi ngày hạnh phúc và chuốc lấy khổ đau.
    Ta nhận ra, ta cũng làm khổ nhiều người, ta ko cố ý mà......Tha thứ cho ta nếu ta lại làm những người yêu quý ta thất vọng và đau khổ...........
    Thế nhé, cuộc sống là biết tha thứ và chấp nhận. Miễn sao, khi gặp nhau trong cuộc đời, ta vẫn cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng sẵn sàng sẽ chia những khó khăn.............
    Hãy bảo ta, ta nên làm gì?
    Life is a comedy
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là phải đối mặt với những quyết định. Đôi khi thật khó khăn khi đưa ra quyết định vì ta ko biết mình đang muốn gì, ta có nên là như vậy hay ko? làm vậy thì ta được gì, mất gì? tương lai liệu có thuận lợi hay ko? nếu thất bại thì ai sẽ ở bên cạnh ta.
    Chỉ cần một quyết định, ta có thể chấm dứt mọi khổ đau cũ để bắt đầu hạnh phúc mới, nhưng cũng có thể kết thúc những chuỗi ngày hạnh phúc và chuốc lấy khổ đau.
    Ta nhận ra, ta cũng làm khổ nhiều người, ta ko cố ý mà......Tha thứ cho ta nếu ta lại làm những người yêu quý ta thất vọng và đau khổ...........
    Thế nhé, cuộc sống là biết tha thứ và chấp nhận. Miễn sao, khi gặp nhau trong cuộc đời, ta vẫn cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng sẵn sàng sẽ chia những khó khăn.............
    Hãy bảo ta, ta nên làm gì?
    Life is a comedy
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    Được nhiều người quan tâm lại thấy xấu hổ hơn. Tại sao mình lại dốt thế không biết. Nhiều lúc thấy căm ghét mình chi lạ. Chỉ thấy một con số 0 to đuỳnh. Chán
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    Được nhiều người quan tâm lại thấy xấu hổ hơn. Tại sao mình lại dốt thế không biết. Nhiều lúc thấy căm ghét mình chi lạ. Chỉ thấy một con số 0 to đuỳnh. Chán
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này