1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    To thanh hang@: chị ơi làm sao em có thể quên được cơ chứ, em vẫn nhớ mà, nhưng tiếc quá đợt này em lại học dưới HẢI DƯƠNG mất rùi, nhưng chị yên tâm đi em sẽ dạy chị nấu được mà, ko sao đâu chị ạ, chị cho em nick của chị với, em chẳng nhận được lời nhắn nào của chị hết, nên em ko biết nick, em có chuyện muốn hỏi chị đó chị ạ.
  2. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    To thanh hang@: chị ơi làm sao em có thể quên được cơ chứ, em vẫn nhớ mà, nhưng tiếc quá đợt này em lại học dưới HẢI DƯƠNG mất rùi, nhưng chị yên tâm đi em sẽ dạy chị nấu được mà, ko sao đâu chị ạ, chị cho em nick của chị với, em chẳng nhận được lời nhắn nào của chị hết, nên em ko biết nick, em có chuyện muốn hỏi chị đó chị ạ.
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    To Hoathuytien: Chị sẽ nhắn cho em theo PM trên TTVN nhé.
    17/11. Một môn nữa lại qua, tự nhiên sai ngớ ngẩn quá B nhỉ? điểm môn này mà thấp thì chán lắm đây.
    Hôm trưóc nhìn ánh mắt B cảnh cáo, H biết mà, H phải học hành nghiêm túc hơn phải ko? chắc là chỉ để đuổi kịp B đã tốt lắm rùi. Tại đợt vừa rồi tâm trạng bất ổn quá. Tối thứ 7 H đã điện cho bạn vì muốn có ai đó để khóc, ko hiểu sao, khi bạn nhấc máy và Alô....H chợt nghĩ....mình là gì của người ta mà bắt người ta nghe mình khóc nhỉ? mình đừng để người ta thương hại nhé. Thế là lại dập máy.
    Tối hôm qua, lúc 11h30, H nhận được điện của ba mẹ. H đã biết tại sao mình lại có linh tính ko vui.......H đã kiềm chế khi nói chuyện với mẹ, nhưng khi nói với ba thì H khóc....K đã nhìn thấy, chắc nó buồn lắm. H vừa giận nó vì nó dám giấu H, nhưng lúc H ngồi ở bàn học, còn nó nằm quay mặt vào tường...Tự nhiên thấy thưong nó chi lạ.....
    H đã định đi ngủ vì ngồi mà nước mắt cứ chảy....nhưng nghĩ đến lời B.....dù thế nào thì ko được phép để tâm trạng làm mình buông lỏng công việc mà mình phải hoàn thành....thế là lại học tiếp. B là người đã dạy cho H nhiều điều....H cũng khâm phục B.
    Sắp tới là môn tủ của tụi mình rùi, cố gắng B nhé. H mail để xin key cho CFA đây. Có lẽ H sẽ ko thể thực hiện lời khuyên của B là ở lại HN, nhưng H sẽ cố gắng pass CFA trong 1 năm tới đó, tại sao ko, B nhỉ?
    H mong mình thành công lần này quá B à, là cơ hội để về nhà và đi Huế và Qtrị , lại ko phụ công giúp đỡ của B nữa.H sẽ cho B đọc những dòng này sau 1 tuần nữa. KHi B về TQ. Bây giờ H cũng đỡ buồn hơn rùi, đi bộ thăm Chợ Quê và chùa Trấn Quốc với T mỏi chân quá.
    Life is a comedy
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    To Hoathuytien: Chị sẽ nhắn cho em theo PM trên TTVN nhé.
    17/11. Một môn nữa lại qua, tự nhiên sai ngớ ngẩn quá B nhỉ? điểm môn này mà thấp thì chán lắm đây.
    Hôm trưóc nhìn ánh mắt B cảnh cáo, H biết mà, H phải học hành nghiêm túc hơn phải ko? chắc là chỉ để đuổi kịp B đã tốt lắm rùi. Tại đợt vừa rồi tâm trạng bất ổn quá. Tối thứ 7 H đã điện cho bạn vì muốn có ai đó để khóc, ko hiểu sao, khi bạn nhấc máy và Alô....H chợt nghĩ....mình là gì của người ta mà bắt người ta nghe mình khóc nhỉ? mình đừng để người ta thương hại nhé. Thế là lại dập máy.
    Tối hôm qua, lúc 11h30, H nhận được điện của ba mẹ. H đã biết tại sao mình lại có linh tính ko vui.......H đã kiềm chế khi nói chuyện với mẹ, nhưng khi nói với ba thì H khóc....K đã nhìn thấy, chắc nó buồn lắm. H vừa giận nó vì nó dám giấu H, nhưng lúc H ngồi ở bàn học, còn nó nằm quay mặt vào tường...Tự nhiên thấy thưong nó chi lạ.....
    H đã định đi ngủ vì ngồi mà nước mắt cứ chảy....nhưng nghĩ đến lời B.....dù thế nào thì ko được phép để tâm trạng làm mình buông lỏng công việc mà mình phải hoàn thành....thế là lại học tiếp. B là người đã dạy cho H nhiều điều....H cũng khâm phục B.
    Sắp tới là môn tủ của tụi mình rùi, cố gắng B nhé. H mail để xin key cho CFA đây. Có lẽ H sẽ ko thể thực hiện lời khuyên của B là ở lại HN, nhưng H sẽ cố gắng pass CFA trong 1 năm tới đó, tại sao ko, B nhỉ?
    H mong mình thành công lần này quá B à, là cơ hội để về nhà và đi Huế và Qtrị , lại ko phụ công giúp đỡ của B nữa.H sẽ cho B đọc những dòng này sau 1 tuần nữa. KHi B về TQ. Bây giờ H cũng đỡ buồn hơn rùi, đi bộ thăm Chợ Quê và chùa Trấn Quốc với T mỏi chân quá.
    Life is a comedy
  5. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ta không muốn nói về ngày hôm qua như nói về một điều hối tiếc. Ngày hôm nay rồi cũng trở thành ngày hôm qua. Đừng bao giờ nghĩ rằng ngày mai sẽ dễ dàng hơn ngày hôm nay. Nhưng hãy hướng về ngày mai với một trái tim dũng cảm và hy vọng!
    Ngày mai, có một điều chắc chắn là: ta sẽ lớn mạnh hơn, vững vàng hơn hôm nay và sẵn sàng đối đầu với những khó khăn trong cuộc sống...
    Bây giờ ta phải đi ngủ, và ta sẽ ngủ ngon để ngày mai ta không... buồn ngủ
    !
    Chúc các bác ngủ ngon!​
  6. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ta không muốn nói về ngày hôm qua như nói về một điều hối tiếc. Ngày hôm nay rồi cũng trở thành ngày hôm qua. Đừng bao giờ nghĩ rằng ngày mai sẽ dễ dàng hơn ngày hôm nay. Nhưng hãy hướng về ngày mai với một trái tim dũng cảm và hy vọng!
    Ngày mai, có một điều chắc chắn là: ta sẽ lớn mạnh hơn, vững vàng hơn hôm nay và sẵn sàng đối đầu với những khó khăn trong cuộc sống...
    Bây giờ ta phải đi ngủ, và ta sẽ ngủ ngon để ngày mai ta không... buồn ngủ
    !
    Chúc các bác ngủ ngon!​
  7. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cúc cu!
    Sự trở lại của em làm mọi người bất ngờ quá. Anh và mọi người vẫn nhớ em vù vù , làm sao mà quên được một Hoathuytien đã gắn bó với BoxQB như thế cơ chứ. Vậy là em đã đi qua một bước ngoặt rồi đó, thời gian qua em như thế là mừng rồi, em đã làm được những chuyện rất ý nghĩa cho bản thân em còn chuyện em bận em đừng nói thế mà lèm tụi anh ngại , mọi người trong box đã qua box HD em nhìu đâu, xấu hổ qué! Em thấy lạ lẫm khi vào Box đúng ko? Hì, đây là cảm giác mà ai lâu rùi trở lại box đều thấy thía, không sao đâu em, mọi người ai cũng dễ xương lắm lắm, em cứ đi qua đụng chân mụt cái là thấy liền à, như Dong_Hơi_ơi trước đây với em đó, nhớ không?. Bi chừ anh "đu nghỉ" cấy đạ nhá.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  8. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cúc cu!
    Sự trở lại của em làm mọi người bất ngờ quá. Anh và mọi người vẫn nhớ em vù vù , làm sao mà quên được một Hoathuytien đã gắn bó với BoxQB như thế cơ chứ. Vậy là em đã đi qua một bước ngoặt rồi đó, thời gian qua em như thế là mừng rồi, em đã làm được những chuyện rất ý nghĩa cho bản thân em còn chuyện em bận em đừng nói thế mà lèm tụi anh ngại , mọi người trong box đã qua box HD em nhìu đâu, xấu hổ qué! Em thấy lạ lẫm khi vào Box đúng ko? Hì, đây là cảm giác mà ai lâu rùi trở lại box đều thấy thía, không sao đâu em, mọi người ai cũng dễ xương lắm lắm, em cứ đi qua đụng chân mụt cái là thấy liền à, như Dong_Hơi_ơi trước đây với em đó, nhớ không?. Bi chừ anh "đu nghỉ" cấy đạ nhá.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  9. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic bi chừ là 0:38 AM rùi nhòm nhòm thấy 3 mạng đang Online hic hic hci chán qua post ngơ ngơ chơi hi` hi` hi`
    Quyết Không Yêu dành tiên đi chơi Net. Sống một mình cho con gái nó thèm chơi :D
  10. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic bi chừ là 0:38 AM rùi nhòm nhòm thấy 3 mạng đang Online hic hic hci chán qua post ngơ ngơ chơi hi` hi` hi`
    Quyết Không Yêu dành tiên đi chơi Net. Sống một mình cho con gái nó thèm chơi :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này