1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0

    Lại một ngày lặng lẽ trôi qua
    Ta thấy mình mênh mông tàn lụi
    Ôi cuộc đời tan như cát bụi
    Biết bao giờ ta được là ta
    Có lẽ nào ta được sinh ra
    Là đóm tàn để rồi tắt mãi
    Ánh hào quang trên kia chiếu lại
    Cho ai đây, thiên hạ hay ta?
    Có lẽ nào ta phải xót xa
    Bó hẹp mình trong căn nhà nhỏ
    Nơi yêu thương như màu lửa đỏ
    Ngấm cháy dòn khát vọng của ta
    Ôi! Xót xa! Thật là xót xa.
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  2. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0

    Lại một ngày lặng lẽ trôi qua
    Ta thấy mình mênh mông tàn lụi
    Ôi cuộc đời tan như cát bụi
    Biết bao giờ ta được là ta
    Có lẽ nào ta được sinh ra
    Là đóm tàn để rồi tắt mãi
    Ánh hào quang trên kia chiếu lại
    Cho ai đây, thiên hạ hay ta?
    Có lẽ nào ta phải xót xa
    Bó hẹp mình trong căn nhà nhỏ
    Nơi yêu thương như màu lửa đỏ
    Ngấm cháy dòn khát vọng của ta
    Ôi! Xót xa! Thật là xót xa.
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một người có một đỉnh cao. Chỉ cần cố gắng vươn lên đỉnh cao của chính mình. Đừng hỏi ánh hào quang chiếu sáng ai, đang chiếu you đó. Cố gắng lên đi.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một người có một đỉnh cao. Chỉ cần cố gắng vươn lên đỉnh cao của chính mình. Đừng hỏi ánh hào quang chiếu sáng ai, đang chiếu you đó. Cố gắng lên đi.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá. Mình chưa bao giờ đủ sức mạnh để vượt qua được những tình cảm. Đôi khi chỉ muốn được như mọi người thôi. Có lẽ dây đã giữ cánh diều và diều không bao giờ bay lên được nữa. Không bao giờ bay lên được, dây có biết không.
    To live is to be free....
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá. Mình chưa bao giờ đủ sức mạnh để vượt qua được những tình cảm. Đôi khi chỉ muốn được như mọi người thôi. Có lẽ dây đã giữ cánh diều và diều không bao giờ bay lên được nữa. Không bao giờ bay lên được, dây có biết không.
    To live is to be free....
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  7. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    E hèm...cắt dây diều đi, cho nó bay theo gió ấy, biết đâu lại gặp cơn gió ấm áp thổi diều về QB, rồi diều cùng gió gặp Bọ Mạ...
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  8. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    E hèm...cắt dây diều đi, cho nó bay theo gió ấy, biết đâu lại gặp cơn gió ấm áp thổi diều về QB, rồi diều cùng gió gặp Bọ Mạ...
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cái cần đến thì chưa thấy đến. Đợi hoài cũng thấy mệt.
    Nếu như I nhìn thẳng vào U lúc đó thì sao nhỉ? đừng bao giờ như vậy nữa U à, cái gì thuộc về I cũng là Const. I buồn cười với hành động gõ vào trán I và bảo I bướng bỉnh. Hôm nay mà U bảo I đi uống nước thì I sẽ đi và nhìn thẳng vào U, cho U biết tay cô bạn thân. Hôm nay U thi thì phải, chúc U thi tốt nhé
    Life is a comedy
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cái cần đến thì chưa thấy đến. Đợi hoài cũng thấy mệt.
    Nếu như I nhìn thẳng vào U lúc đó thì sao nhỉ? đừng bao giờ như vậy nữa U à, cái gì thuộc về I cũng là Const. I buồn cười với hành động gõ vào trán I và bảo I bướng bỉnh. Hôm nay mà U bảo I đi uống nước thì I sẽ đi và nhìn thẳng vào U, cho U biết tay cô bạn thân. Hôm nay U thi thì phải, chúc U thi tốt nhé
    Life is a comedy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này