1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chilathethoi

    chilathethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này mình đã làm từ lâu lắm, cách đây 6 năm rồi, nhưng mỗi lần buồn và thất vọng về chính mình thì lại tìm thấy mình nguyên vẹn trong bài thơ. Hình như mình chưa lớn lên được là mấy
    Chị kể em nghe về một mảnh trăng khờ dại
    Gắng sức soi trên cảnh vật im lìm
    Chẳng ai thương, chẳng ai biết, chẳng ai nhìn
    Chỉ một mình trăng, một mình trăng lặng lẽ
    Trăng hoá kiếp từ một vì sao nhỏ bé
    Một vì sao mãi mãi không tên
    Cùng ước mơ sao lớn lên mạnh mẽ
    Thành mảnh trăng ru giấc ngủ cho đêm
    Nhưng mãi mãi người ta không thể biết
    Vì trong đêm đã có ánh trăng rồi
    Ánh trăng sáng toả ngàn tia tuyệt diệu
    Mảnh trăng buồn, rúm lại nhỏ đơn côi
    Rồi trăng lại hoá thành một vì sao nhỏ bé
    Lùi thật xa, xa cuối tận góc trời
    Và đêm nay sao buồn sao khóc
    Giọt lệ kể em nghe về một mảnh trăng khờ dại... một thời
  2. chilathethoi

    chilathethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này mình đã làm từ lâu lắm, cách đây 6 năm rồi, nhưng mỗi lần buồn và thất vọng về chính mình thì lại tìm thấy mình nguyên vẹn trong bài thơ. Hình như mình chưa lớn lên được là mấy
    Chị kể em nghe về một mảnh trăng khờ dại
    Gắng sức soi trên cảnh vật im lìm
    Chẳng ai thương, chẳng ai biết, chẳng ai nhìn
    Chỉ một mình trăng, một mình trăng lặng lẽ
    Trăng hoá kiếp từ một vì sao nhỏ bé
    Một vì sao mãi mãi không tên
    Cùng ước mơ sao lớn lên mạnh mẽ
    Thành mảnh trăng ru giấc ngủ cho đêm
    Nhưng mãi mãi người ta không thể biết
    Vì trong đêm đã có ánh trăng rồi
    Ánh trăng sáng toả ngàn tia tuyệt diệu
    Mảnh trăng buồn, rúm lại nhỏ đơn côi
    Rồi trăng lại hoá thành một vì sao nhỏ bé
    Lùi thật xa, xa cuối tận góc trời
    Và đêm nay sao buồn sao khóc
    Giọt lệ kể em nghe về một mảnh trăng khờ dại... một thời
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    H ơi, lắm lúc chỉ muốn bỏ bê mọi thứ để chơi thui........lúc H đến nhà, tớ đang ngồi gõ...Thế mà đuổi mãi ko chịu về. Thôi đành nghĩ ra một cách là rủ H đi chơi. Lâu lắm cũng ko đi ăn kem xôi mà. Tớ biết mà, chắc tại hôm H chở tớ đi SN bạn mà tớ im lặng nên H phải tìm tớ cả ngày thứ 7 và ngày CN phải ko? Thế mà tớ lại toàn vắng nhà. Hôm nay nghe H báo thế tớ phải bỏ mọi thứ mất thôi, làm sao kịp bây giờ Cám ơn cậu bạn thân............nhiều khi tớ thích có một người hiểu cả mình trong sự im lặng như H đó.
    Thui, ngày mai tớ sẽ cố gắng xong xuôi vậy. Còn phải đến xem chữ Phúc mà có người đem tận bên TQ về nữa chứ nhỉ?
    Life is a comedy
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    H ơi, lắm lúc chỉ muốn bỏ bê mọi thứ để chơi thui........lúc H đến nhà, tớ đang ngồi gõ...Thế mà đuổi mãi ko chịu về. Thôi đành nghĩ ra một cách là rủ H đi chơi. Lâu lắm cũng ko đi ăn kem xôi mà. Tớ biết mà, chắc tại hôm H chở tớ đi SN bạn mà tớ im lặng nên H phải tìm tớ cả ngày thứ 7 và ngày CN phải ko? Thế mà tớ lại toàn vắng nhà. Hôm nay nghe H báo thế tớ phải bỏ mọi thứ mất thôi, làm sao kịp bây giờ Cám ơn cậu bạn thân............nhiều khi tớ thích có một người hiểu cả mình trong sự im lặng như H đó.
    Thui, ngày mai tớ sẽ cố gắng xong xuôi vậy. Còn phải đến xem chữ Phúc mà có người đem tận bên TQ về nữa chứ nhỉ?
    Life is a comedy
  5. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày rất củ chuối với mình. Sáng dậy rất sớm, hăng hái đi học vì đây là tuần cuối cùng còn được ngồi trên ghế giảng đường ĐH.Thế mà đến lớp, chỉ có lèo tèo mấy mống đi học. Đã thế, ông thầy lại còn bắt làm bài kiểm tra, khiến mình ko thể bỏ tiết được, phải ngồi lại nghe nào là Hợp đồng kinh tế, cách thức soạn thảo.Chán. Sau này mình mần GĐ thì thuê người về làm chứ tội chi mó tay vô.
    Đến chiều ngủ tới 2h30 mới dậy. Đang ngồi sửa bài thì bạn gọi điện tới kêu đến lớp làm bài kiểm tra.Cáu tiết, phi xe như trâu đến nới(mặc dù mình tuổi chó). Kiểm tra vớ vẩn, làm mình tốn cả tiền xăng+500đ gửi xe kèm thêm cả việc phải đi qua cái sa mạc nhà mình khiến làn da châu Á mỏng manh mọc thêm 2 cục mụn. Mà khi đến trường mới có cảm giác còn sống sót, chứ mình đi trên đường cứ như điên ấy, toàn đi cắt đầu ô tô. Mấy bà chị cứ gọi là khiếp vía. Có lẽ hôm nào phải đi đua cái.
    Bây chừ mình chỉ thích được đi làm.Chán học lắm rồi.Mấy anh chị lớn thì bảo tiếc cái thời sinh viên. Còn mình thì thèm vô.Mình chỉ ước sao thời gian qua thật mau để khỏi phải lo lắng chuyện bài vở. Ra đi làm còn nhiều chuyện phải lo hơn, đau đầu hơn nhưng mình ko thích học nữaTại từ trước tới giờ, toàn học cho bố mẹ, chưa bao giờ suy nghĩ được là mình muốn làm cái gì. Mình sẽ phải thay đổi.
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ. EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  6. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày rất củ chuối với mình. Sáng dậy rất sớm, hăng hái đi học vì đây là tuần cuối cùng còn được ngồi trên ghế giảng đường ĐH.Thế mà đến lớp, chỉ có lèo tèo mấy mống đi học. Đã thế, ông thầy lại còn bắt làm bài kiểm tra, khiến mình ko thể bỏ tiết được, phải ngồi lại nghe nào là Hợp đồng kinh tế, cách thức soạn thảo.Chán. Sau này mình mần GĐ thì thuê người về làm chứ tội chi mó tay vô.
    Đến chiều ngủ tới 2h30 mới dậy. Đang ngồi sửa bài thì bạn gọi điện tới kêu đến lớp làm bài kiểm tra.Cáu tiết, phi xe như trâu đến nới(mặc dù mình tuổi chó). Kiểm tra vớ vẩn, làm mình tốn cả tiền xăng+500đ gửi xe kèm thêm cả việc phải đi qua cái sa mạc nhà mình khiến làn da châu Á mỏng manh mọc thêm 2 cục mụn. Mà khi đến trường mới có cảm giác còn sống sót, chứ mình đi trên đường cứ như điên ấy, toàn đi cắt đầu ô tô. Mấy bà chị cứ gọi là khiếp vía. Có lẽ hôm nào phải đi đua cái.
    Bây chừ mình chỉ thích được đi làm.Chán học lắm rồi.Mấy anh chị lớn thì bảo tiếc cái thời sinh viên. Còn mình thì thèm vô.Mình chỉ ước sao thời gian qua thật mau để khỏi phải lo lắng chuyện bài vở. Ra đi làm còn nhiều chuyện phải lo hơn, đau đầu hơn nhưng mình ko thích học nữaTại từ trước tới giờ, toàn học cho bố mẹ, chưa bao giờ suy nghĩ được là mình muốn làm cái gì. Mình sẽ phải thay đổi.
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ. EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    B à, mấy hôm nay ko gặp được B, cũng buồn ghê. Nhưng hôm nay H mong gặp B buổi trưa quá. H biết khi H kể cho B tin này, B sẽ vui vui..........
    Life is a comedy
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    B à, mấy hôm nay ko gặp được B, cũng buồn ghê. Nhưng hôm nay H mong gặp B buổi trưa quá. H biết khi H kể cho B tin này, B sẽ vui vui..........
    Life is a comedy
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thế này mà đã gọi là củ chuối rồi, rứa thì mấy bữa nữa đi làm thì sẽ là củ gì đây.
    Nghĩ lại tại sao mình chán học, đó là bởi vì...nhiều lí do quá
    mình chọn nghề không hợp sở thích này
    thầy giáo dạy chán, cách học chán này.
    Mình bị nhét nhiều quá này,
    kể nữa đi SAKYE
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thế này mà đã gọi là củ chuối rồi, rứa thì mấy bữa nữa đi làm thì sẽ là củ gì đây.
    Nghĩ lại tại sao mình chán học, đó là bởi vì...nhiều lí do quá
    mình chọn nghề không hợp sở thích này
    thầy giáo dạy chán, cách học chán này.
    Mình bị nhét nhiều quá này,
    kể nữa đi SAKYE
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này