1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tui vô chị No_cry chơi .Mọi nỗi lòng được trút bỏ.Tối mai có ai đi nghe nhạc ở quán nhạc tranh với tui không ? Tui rủ nhưng mà bà chị của tui bận quá không đi được . Nhưng ở đó chỉ có cafe chứ không có bia mô.!!!!!!!!!!!!
    Đây là lần cuối tui đi nghe nhạc , vì đợt sắp tới đây là tui thi học kì rồi . Kì học quan trọng nhất.
  2. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tui vô chị No_cry chơi .Mọi nỗi lòng được trút bỏ.Tối mai có ai đi nghe nhạc ở quán nhạc tranh với tui không ? Tui rủ nhưng mà bà chị của tui bận quá không đi được . Nhưng ở đó chỉ có cafe chứ không có bia mô.!!!!!!!!!!!!
    Đây là lần cuối tui đi nghe nhạc , vì đợt sắp tới đây là tui thi học kì rồi . Kì học quan trọng nhất.
  3. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Bác Zulu ơi! Từ ngày gặp mặt tui đến chừ bác sợ quá trốn biệt đi mô rồi rứa? Hì hì...
  4. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Bác Zulu ơi! Từ ngày gặp mặt tui đến chừ bác sợ quá trốn biệt đi mô rồi rứa? Hì hì...
  5. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Híc híc híc sao số tui lân đận thế nhỉ? Đang ở đây thì Serenad rủ đi nghe nhạc ở quán nhạc tranh, ngay hôm tui về nước thì ở đây có buổi hoà nhạc Giáng sinh nghe nói rất hoành tráng với giá cực rẻ: chỉ 3 đồng. Híc híc híc sao mà xui thế không biết nữa. Xui đến mức muốn ăn thịt cầy giải xui thôi
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Híc híc híc sao số tui lân đận thế nhỉ? Đang ở đây thì Serenad rủ đi nghe nhạc ở quán nhạc tranh, ngay hôm tui về nước thì ở đây có buổi hoà nhạc Giáng sinh nghe nói rất hoành tráng với giá cực rẻ: chỉ 3 đồng. Híc híc híc sao mà xui thế không biết nữa. Xui đến mức muốn ăn thịt cầy giải xui thôi
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  7. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Quán bia của math0 chưa có món thịt cầy à? Thế thì phải tuyển thêm nhân viên để làm món thịt cầy đi. Một năm rồi chưa biết đến mùi vị của thịt cầy, thịt vịt, thịt ngan là gì cả. Nghe Thanh hằng nhắc đến món mắm Quảng Bình mà mình cứ tưởng tượng ra món mắm tôm và đĩa thịt chó (kèm theo chai rươuk nữa). Biết bao giờ thì được ăn đây.
  8. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Quán bia của math0 chưa có món thịt cầy à? Thế thì phải tuyển thêm nhân viên để làm món thịt cầy đi. Một năm rồi chưa biết đến mùi vị của thịt cầy, thịt vịt, thịt ngan là gì cả. Nghe Thanh hằng nhắc đến món mắm Quảng Bình mà mình cứ tưởng tượng ra món mắm tôm và đĩa thịt chó (kèm theo chai rươuk nữa). Biết bao giờ thì được ăn đây.
  9. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Huhu!Giá như mà khóc được!
    Một ngày thật mệt mỏi và căng thẳng!
    Tự mình làm khổ mình thôi, trách ai được. Đến bao giờ mình mới không mắc vào những cái lỗi vớ vẩn như thế nữa nhỉ?Hic! Nếu chỉ có mình với sếp thì không sao. Đằng này lại có cả những người mình rất quý mến, những người luôn tin tưởng mình! Trời đất! Sao mình lại như thế nhỉ?!!!
    HuhuGiá mà khóc thật được
    Bây giờ mà mình bị mất việc thì ai sẽ buồn nhất? Không phải là mình rồi! Mình vẫn có lúc mong sao bị mất việc kia mà! Kỳ cục thật!!!???Mệt mỏi quá rồi!Hic! Bây giờ mình mới thông cảm cho những người đang.. chờ đợi!...
    Chỉ thương bố mẹ thôi!...
    Cố lên nào! Gắng sống đến bình minh!Cho dù ngày mai có tiêu đời thì cũng phải ra đi đàng hoàng! Dù sao cũng chưa phải là ngày tận thế cơ mà!
    Mình tính rồi! Nếu bỏ nghề, mình sẽ đi ... bán tranh cho No_cry, chắc cô ấy không nỡ bắt mình phải đặt cọc tiền trước! Mình sẽ mở quán phở ngó nữa, Math0 tài trợ bia cho tớ nghe. Còn Samuraivn, tớ mời bác sáng sáng mở hàng cho tớ, kiêm bảo vệ. Thanh Hằng nhớ quảng cáo giùm chị nghe! Senerad giúp chị khâu âm nhạc, sao cho ai đã ăn một bát là muốn ăn thêm bát nữa.Trong lúc chưa tuyển được nhân viên (vì vốn eo hẹp), tớ đề nghị Rec giúp tớ khâu bưng bê và tiếp khách, bác vốn có uy tín trong lĩnh vực ấy mà. Còn các bác khác nhớ vào quán của tớ. Ai chứ, thành viên của box, tớ tính hữu nghị: ăn 10 bát, khuyến mại 1 bát, trả tiền 11 bát....
    Ôi! Cuộc đời!
    Nếu cuộc đời là một vở kịch thì mình đúng là một nhà viết kịch tồi!Vậy thì đừng viết kịch nữa, đi bán phở thôi!
    HuhuGiá như mà khóc được!
    Được hhhhhhhh sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 25/11/2003
  10. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Huhu!Giá như mà khóc được!
    Một ngày thật mệt mỏi và căng thẳng!
    Tự mình làm khổ mình thôi, trách ai được. Đến bao giờ mình mới không mắc vào những cái lỗi vớ vẩn như thế nữa nhỉ?Hic! Nếu chỉ có mình với sếp thì không sao. Đằng này lại có cả những người mình rất quý mến, những người luôn tin tưởng mình! Trời đất! Sao mình lại như thế nhỉ?!!!
    HuhuGiá mà khóc thật được
    Bây giờ mà mình bị mất việc thì ai sẽ buồn nhất? Không phải là mình rồi! Mình vẫn có lúc mong sao bị mất việc kia mà! Kỳ cục thật!!!???Mệt mỏi quá rồi!Hic! Bây giờ mình mới thông cảm cho những người đang.. chờ đợi!...
    Chỉ thương bố mẹ thôi!...
    Cố lên nào! Gắng sống đến bình minh!Cho dù ngày mai có tiêu đời thì cũng phải ra đi đàng hoàng! Dù sao cũng chưa phải là ngày tận thế cơ mà!
    Mình tính rồi! Nếu bỏ nghề, mình sẽ đi ... bán tranh cho No_cry, chắc cô ấy không nỡ bắt mình phải đặt cọc tiền trước! Mình sẽ mở quán phở ngó nữa, Math0 tài trợ bia cho tớ nghe. Còn Samuraivn, tớ mời bác sáng sáng mở hàng cho tớ, kiêm bảo vệ. Thanh Hằng nhớ quảng cáo giùm chị nghe! Senerad giúp chị khâu âm nhạc, sao cho ai đã ăn một bát là muốn ăn thêm bát nữa.Trong lúc chưa tuyển được nhân viên (vì vốn eo hẹp), tớ đề nghị Rec giúp tớ khâu bưng bê và tiếp khách, bác vốn có uy tín trong lĩnh vực ấy mà. Còn các bác khác nhớ vào quán của tớ. Ai chứ, thành viên của box, tớ tính hữu nghị: ăn 10 bát, khuyến mại 1 bát, trả tiền 11 bát....
    Ôi! Cuộc đời!
    Nếu cuộc đời là một vở kịch thì mình đúng là một nhà viết kịch tồi!Vậy thì đừng viết kịch nữa, đi bán phở thôi!
    HuhuGiá như mà khóc được!
    Được hhhhhhhh sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 25/11/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này