1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn U nhiều nhé. Tối ni chắc về ngủ ngon. Hôm CN mô cũng nói chuyện với U chắc là I chẳng thèm có ng Y mấy
    Life is a comedy
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn U nhiều nhé. Tối ni chắc về ngủ ngon. Hôm CN mô cũng nói chuyện với U chắc là I chẳng thèm có ng Y mấy
    Life is a comedy
  3. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    ĐÚNG LÀ KHỐN THẬT
    VIỆT NAM HÒA VỚI THÁI LAN MÀ NGƯỜI SÀI GÒN ĐỔ RA ĐƯỜNG CỨ NHƯ LÀ VN THẮNG ĐẬM .
    ÔI BÁO HẠI MÌNH HẾT XĂNG GIỮA ĐƯỜNG PHẢI DẨN BỘ GIỮA
    ĐÁM XE BỊ KẸT ĐƯỜNG . ĐỂN LÀ KHỔ
    CO THE QUA KHU LA CUA CAC NGUOI
    NHUNG TUONG LAI NHAT DINH LA CUA TA
    HAY CHO XEM
  4. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    ĐÚNG LÀ KHỐN THẬT
    VIỆT NAM HÒA VỚI THÁI LAN MÀ NGƯỜI SÀI GÒN ĐỔ RA ĐƯỜNG CỨ NHƯ LÀ VN THẮNG ĐẬM .
    ÔI BÁO HẠI MÌNH HẾT XĂNG GIỮA ĐƯỜNG PHẢI DẨN BỘ GIỮA
    ĐÁM XE BỊ KẸT ĐƯỜNG . ĐỂN LÀ KHỔ
    CO THE QUA KHU LA CUA CAC NGUOI
    NHUNG TUONG LAI NHAT DINH LA CUA TA
    HAY CHO XEM
  5. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội cũng thế, "tụi trẻ" đổ hết cả ra đường Nguyễn Chí Thanh để chào đón đoàn xe đi từ sân vận động Mỹ Đình về. Miềng cũng đi cùng đoàn xe ấy nên được vỗ tay chào mừng rất oách . Rùi đi lòng vòng lên Nguyễn Thái Học, Hai Bà Trưnng, Hàng Bài, Bờ Hồ... Từng đoàn xe máy thỉnh thoảng gầm rú để "biểu dương lực lượng" fan cuồng nhiệt, cờ bay phấp phới. Việt Nam mà thắng thì chắc đêm qua có đua xe quá...
    Rét run, ngồi sau mà còn rét thế này, ngồi trước chắc gió táp vào mặt buốt lắm. Vào Paloma, ấm sực. Đèn ***g toả thứ ánh sáng vàng mơ, lãng mạn và ấm áp. Ở tầng dưới, tiếng violon, tiếng ca sỹ có giọng hát sang trọng, đang ngân lên Đàn Chim Việt, rồi Cây Thuỳ Dương, Đôi bờ... Cafe pha rượu và kem, là lạ... "Có say được không?" "Say làm sao được, uống đi cho ấm nào". Vừa nghe nhạc vừa nói chuyện, đến lúc xem đồng hồ thì đã gần 11h, nhanh thật. Đã vui rồi, cám ơn nhé, "người có khuôn mặt lạnh lùng" ơi.
    Trên phố, từng đoàn xe vẫn nối nhau phóng ầm ĩ. Tối nay mà không ra đường thì thật phí...
     
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội cũng thế, "tụi trẻ" đổ hết cả ra đường Nguyễn Chí Thanh để chào đón đoàn xe đi từ sân vận động Mỹ Đình về. Miềng cũng đi cùng đoàn xe ấy nên được vỗ tay chào mừng rất oách . Rùi đi lòng vòng lên Nguyễn Thái Học, Hai Bà Trưnng, Hàng Bài, Bờ Hồ... Từng đoàn xe máy thỉnh thoảng gầm rú để "biểu dương lực lượng" fan cuồng nhiệt, cờ bay phấp phới. Việt Nam mà thắng thì chắc đêm qua có đua xe quá...
    Rét run, ngồi sau mà còn rét thế này, ngồi trước chắc gió táp vào mặt buốt lắm. Vào Paloma, ấm sực. Đèn ***g toả thứ ánh sáng vàng mơ, lãng mạn và ấm áp. Ở tầng dưới, tiếng violon, tiếng ca sỹ có giọng hát sang trọng, đang ngân lên Đàn Chim Việt, rồi Cây Thuỳ Dương, Đôi bờ... Cafe pha rượu và kem, là lạ... "Có say được không?" "Say làm sao được, uống đi cho ấm nào". Vừa nghe nhạc vừa nói chuyện, đến lúc xem đồng hồ thì đã gần 11h, nhanh thật. Đã vui rồi, cám ơn nhé, "người có khuôn mặt lạnh lùng" ơi.
    Trên phố, từng đoàn xe vẫn nối nhau phóng ầm ĩ. Tối nay mà không ra đường thì thật phí...
     
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  7. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thiệt, tự nhiên có người hiểu nhâm fý mình nựa tề. Ko biết mình nghịch ngợm, suốt ngày trêu đùa trên box thế này có làm cho ai tưởng bở ko nữa
    To Người mặc áo xanh hoà bình, đeo kính: U đừng có bóc phét nữa được ko? làm chi có loại bia uống mãi ko say? rứa thì Đức thành nước bán bia cho phụ nữ mất
    Life is a comedy
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thiệt, tự nhiên có người hiểu nhâm fý mình nựa tề. Ko biết mình nghịch ngợm, suốt ngày trêu đùa trên box thế này có làm cho ai tưởng bở ko nữa
    To Người mặc áo xanh hoà bình, đeo kính: U đừng có bóc phét nữa được ko? làm chi có loại bia uống mãi ko say? rứa thì Đức thành nước bán bia cho phụ nữ mất
    Life is a comedy
  9. chilathethoi

    chilathethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là thế thôi... Có khi cũng phải học uống rượu thật...
  10. chilathethoi

    chilathethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là thế thôi... Có khi cũng phải học uống rượu thật...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này