1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chuối ko chịu được. Buổi sáng đã tự nhủ phải chăm chỉ khi thức dậy sớm để lên TV...Thế mà lên nhìn thấy cô bạn ngồi đọc báo, rồi còn bảo với mình là có đến 3 ngày nữa để ôn môn này, làm mình cũng lười theo. Thế là theo lời than thở của nó, mình rủ nó đi chơi cho vui. 2 đứa nhảy lên chiếc xe máy mà mất 1 tiếng mới đi được 1 km!!!!!!
    Trả xe để nhảy lên xe buýt đi, lại kéo theo một cô bạn lười biếng nữa. Cả 3 đứa qua đến Gia Lâm mà ko có xe buýt để đi tiếp, ngại quá nên lại nhảy lên chiếc xe đó để quay về, làm ông soát vé cứ cười, tưởng cả bọn đi ngắm sông Hồng
    Ăn cơm xong cả bọn lại kéo nhau vào Melia, sao mình mê cái toà nhà đó thế ko biết. Cảm giác đứng trên lầu cao nhất của Daewoo cách đây 2 năm làm mình cứ thấy toà nhà cao nào là lại thích lên tầng cao nhất, thế mà cuối cùng ko được lên
    Cả bọn bị mình làm cho cười..........haha, mà chỉ mỗi chuyện về ông TS Thiên Văn giỏi về Thần học và Thư Pháp
    Ko biết đứa chán đời có còn chán đời nữa ko? Ta lo cho nhà ngươi quá...........Tối mai ta sẽ mời ngươi đi ăn kem sau khi xem phim ở LeSpace, hi vọng ngươi sẽ hết buồn để vẽ lại The last leaves cho ta...haha
    To Se: Ngày mai rảnh thì đi xem phim miễn phí ở LeSpace, trung tâm văn minh Pháp ở Tràng Tiền đó, ở đó có mấy bức tranh đẹp và cả nghệ thuật sắp đặt cho U chiêm ngưỡng nữa đó.
    Hi vọng U sẽ vui trong những ngày cuối tuần.
    Hôm nay gặp Miaki và Lovelymmumy ở TV, bọn nó rủ đi chơi Noen, U có đi ko thì ta hẹn với bọn nó. Chắc là lại chui vô Nhạc Tranh để nghe nhạc cho ấm
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chuối ko chịu được. Buổi sáng đã tự nhủ phải chăm chỉ khi thức dậy sớm để lên TV...Thế mà lên nhìn thấy cô bạn ngồi đọc báo, rồi còn bảo với mình là có đến 3 ngày nữa để ôn môn này, làm mình cũng lười theo. Thế là theo lời than thở của nó, mình rủ nó đi chơi cho vui. 2 đứa nhảy lên chiếc xe máy mà mất 1 tiếng mới đi được 1 km!!!!!!
    Trả xe để nhảy lên xe buýt đi, lại kéo theo một cô bạn lười biếng nữa. Cả 3 đứa qua đến Gia Lâm mà ko có xe buýt để đi tiếp, ngại quá nên lại nhảy lên chiếc xe đó để quay về, làm ông soát vé cứ cười, tưởng cả bọn đi ngắm sông Hồng
    Ăn cơm xong cả bọn lại kéo nhau vào Melia, sao mình mê cái toà nhà đó thế ko biết. Cảm giác đứng trên lầu cao nhất của Daewoo cách đây 2 năm làm mình cứ thấy toà nhà cao nào là lại thích lên tầng cao nhất, thế mà cuối cùng ko được lên
    Cả bọn bị mình làm cho cười..........haha, mà chỉ mỗi chuyện về ông TS Thiên Văn giỏi về Thần học và Thư Pháp
    Ko biết đứa chán đời có còn chán đời nữa ko? Ta lo cho nhà ngươi quá...........Tối mai ta sẽ mời ngươi đi ăn kem sau khi xem phim ở LeSpace, hi vọng ngươi sẽ hết buồn để vẽ lại The last leaves cho ta...haha
    To Se: Ngày mai rảnh thì đi xem phim miễn phí ở LeSpace, trung tâm văn minh Pháp ở Tràng Tiền đó, ở đó có mấy bức tranh đẹp và cả nghệ thuật sắp đặt cho U chiêm ngưỡng nữa đó.
    Hi vọng U sẽ vui trong những ngày cuối tuần.
    Hôm nay gặp Miaki và Lovelymmumy ở TV, bọn nó rủ đi chơi Noen, U có đi ko thì ta hẹn với bọn nó. Chắc là lại chui vô Nhạc Tranh để nghe nhạc cho ấm
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đến cả Topic này cũng chuối thì bó tay
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đến cả Topic này cũng chuối thì bó tay
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  5. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
  6. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
  7. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chán quá ! Nghĩ đếnchuyện thi xongđi chơi là mình chẳng có tâm trí mô mà học cả
  8. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chán quá ! Nghĩ đếnchuyện thi xongđi chơi là mình chẳng có tâm trí mô mà học cả
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nên chơi trong khi thi đi Se à, như ta đây này.......haha.
    Hôm nay đi xem mới biết là có cả tuần phim đó, ở Viện Gothe nữa....hình như là viện đó nằm mạn nào trên gần nhà U đó. Trước khi thi thì nên đi xem đi. Ta đi xem phim một mình, đạp xe lang thang một mình....hehe, lại có cơ hội nhìn mấy anh người Pháp cười thật duyên
    Chà chà, nhiều khi gió có tác dụng phụ mà ta ko biết, đó là làm ấm người. Ta đã đạp xe nhanh đến nỗi đụng xe mấy lần....vì tội nhìn lên trời xem mấy bảng hiệu đẹp. Như kiểu cứ khổ nhiều sẽ cảm thấy mình thật hạnh phúc.
    Hôm nay mình nhìn một chị mà mình rất thương, ánh mắt chị tràn đầy hạnh phúc làm mình tin rằng một ngày nào đó cũng sẽ có một hoàng tử làm cho mình hạnh phúc như chị ấy
    Muộn rồi nhưng ta vẫn cố vào để nhắn cho mi vài dòng, mong ngày mai mi lên TV sẽ mang cho ta mấy quả bóng bay, ta nhìn một xe otô đầy bóng bay của mấy ông già Noen đi trên đường mà thích quá.
    To ZU: Nhớ mang quà ra cho 2 chị em nghe, bà RB đang ốm nặng ở nhà đó, tội nghiệp
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nên chơi trong khi thi đi Se à, như ta đây này.......haha.
    Hôm nay đi xem mới biết là có cả tuần phim đó, ở Viện Gothe nữa....hình như là viện đó nằm mạn nào trên gần nhà U đó. Trước khi thi thì nên đi xem đi. Ta đi xem phim một mình, đạp xe lang thang một mình....hehe, lại có cơ hội nhìn mấy anh người Pháp cười thật duyên
    Chà chà, nhiều khi gió có tác dụng phụ mà ta ko biết, đó là làm ấm người. Ta đã đạp xe nhanh đến nỗi đụng xe mấy lần....vì tội nhìn lên trời xem mấy bảng hiệu đẹp. Như kiểu cứ khổ nhiều sẽ cảm thấy mình thật hạnh phúc.
    Hôm nay mình nhìn một chị mà mình rất thương, ánh mắt chị tràn đầy hạnh phúc làm mình tin rằng một ngày nào đó cũng sẽ có một hoàng tử làm cho mình hạnh phúc như chị ấy
    Muộn rồi nhưng ta vẫn cố vào để nhắn cho mi vài dòng, mong ngày mai mi lên TV sẽ mang cho ta mấy quả bóng bay, ta nhìn một xe otô đầy bóng bay của mấy ông già Noen đi trên đường mà thích quá.
    To ZU: Nhớ mang quà ra cho 2 chị em nghe, bà RB đang ốm nặng ở nhà đó, tội nghiệp
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này