1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ngày tháng năm.......

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi hoathuytien, 06/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    TH ơi, u đi xem phim một mình mà không rủ ta đi xem cùng với. Hai người cô đơn tụ tập thành hai người hạnh phúc đó .
    Thứ hai ta thi môn tiếp theo. Thế hết tuần này là không còn phim nữa à? Viện Goeth là ở chỗ nào vậy ? Ta chưa đến đó bao giờ cả.
    Nhưng bây giờ ta buồn đến nỗi ai rủ đi chơi mô ta cũng đi .
  2. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    TH ơi, u đi xem phim một mình mà không rủ ta đi xem cùng với. Hai người cô đơn tụ tập thành hai người hạnh phúc đó .
    Thứ hai ta thi môn tiếp theo. Thế hết tuần này là không còn phim nữa à? Viện Goeth là ở chỗ nào vậy ? Ta chưa đến đó bao giờ cả.
    Nhưng bây giờ ta buồn đến nỗi ai rủ đi chơi mô ta cũng đi .
  3. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Sắp noel rùi mà chán quá, ng yêu ko có, bạn bè thì đi học xa,cuộc đời thật bất công, giá như mình cũng có ng yêu thì tốt biết bao.
  4. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Sắp noel rùi mà chán quá, ng yêu ko có, bạn bè thì đi học xa,cuộc đời thật bất công, giá như mình cũng có ng yêu thì tốt biết bao.
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    ha ha, giống ta quá. Một khi ko tập trung thì ko ngồi vào bàn. Viện Gothe ở Nguyễn Thái Học, gần Bảo tàng Mỹ Thuật.
    Hôm ni với ngày mai ta sẽ lên TV để đọc một quyển sách hay, nếu có phim ở Lespace ta sẽ gọi qua YM.
    To No_: Chị ơi, ở TV QG có quyển Heaven, dày hơn 800 trang, toàn TA....đẹp lắm nhưng thằng em ko thể làm được thẻ TV để vào đọc. Đầy đủ tất cả những kiến thức về Thiên văn, chị có muốn đọc thì gửi tiền em photo cho. NHưng tiếc là photo thì ko có màu của ảnh.
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    ha ha, giống ta quá. Một khi ko tập trung thì ko ngồi vào bàn. Viện Gothe ở Nguyễn Thái Học, gần Bảo tàng Mỹ Thuật.
    Hôm ni với ngày mai ta sẽ lên TV để đọc một quyển sách hay, nếu có phim ở Lespace ta sẽ gọi qua YM.
    To No_: Chị ơi, ở TV QG có quyển Heaven, dày hơn 800 trang, toàn TA....đẹp lắm nhưng thằng em ko thể làm được thẻ TV để vào đọc. Đầy đủ tất cả những kiến thức về Thiên văn, chị có muốn đọc thì gửi tiền em photo cho. NHưng tiếc là photo thì ko có màu của ảnh.
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hai tên ni làm chi mà ta ta với ngươi ngươi vậy. Hai người cùng đồng cảm với nhau thì phải gọi nhau là... tau mi.
    Mà viện Gothe là cái viện chi rứa hè, chị không biết chi hết. Uổng thiệt, còn bao nhiêu thứ hay ho mình chưa hề biết đến. Hôm trước khi về, đứa bạn còn rủ đi "khai sáng văn minh" ở quán bánh mỳ gì gì (quên tên) ở góc đường Yết Kiêu giao với Thiền Quang. . Ăn ngon phết mấy đứa ạ. Hehe, chị có tâm hồn ăn uống hơi bị phong phú. Thông cảm.
    Ngày xưa bọn CLC Lý được ông người Mỹ tặng 1 cuốn thiên văn dày cộp, chị đau xót mở túi tiền để photo lại và ...đem cất vô hòm cho đến bây giờ. Chẳng có sự yêu thích nào vượt qua cái tính lười nhác của chị cả em ạ. Mà nói chung cái gì cũng có môi trường. Bây giờ, chị lười lắm. 10 năm nữa là thành một cô giáo già với những kiến thức cũ rích mất thôi. Hừm, lo quá. "Cô đứng lại ngày nối ngày đứng mãi" mà. Em đừng photo cho chị nữa nhé.
    À, quên mất, lúc nào rỗi thì chị nhờ Serenad mua giúp cho chị cuốn "Giai điệu vũ trụ" của Trịnh Xuân Thuận, của nhà xuất bản KHKT hay sao ý, nếu trong các hiệu sách không có thì lên hiệu sách của NXB này nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Nhờ Thanh hang dễ bị lấy nhiều tiền hơn lắm . Nhưng nếu Serenad không đi được thì nhờ Thanhhang vậy nhé. hehe, yên tâm đi, Tết về chị cho ăn kẹo.
    To Rosebaby: RB đang bị ốm hả. Ốm để có người thương, lo lắng cho chứ gì. Biết thừa. Ngày xưa no_cry cũng hay thế đấy. Bây giờ biết chắc không có ai thương nữa nên thôi, mãi mà chẳng ốm. Nhanh nhanh mà còn lên cho cái anh chang trai dentran chi đó biết tay RB kìa.
    Oa, hình như nhầm topic rồi, phải cho vô lời của gió chứ. Thôi, kệ.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hai tên ni làm chi mà ta ta với ngươi ngươi vậy. Hai người cùng đồng cảm với nhau thì phải gọi nhau là... tau mi.
    Mà viện Gothe là cái viện chi rứa hè, chị không biết chi hết. Uổng thiệt, còn bao nhiêu thứ hay ho mình chưa hề biết đến. Hôm trước khi về, đứa bạn còn rủ đi "khai sáng văn minh" ở quán bánh mỳ gì gì (quên tên) ở góc đường Yết Kiêu giao với Thiền Quang. . Ăn ngon phết mấy đứa ạ. Hehe, chị có tâm hồn ăn uống hơi bị phong phú. Thông cảm.
    Ngày xưa bọn CLC Lý được ông người Mỹ tặng 1 cuốn thiên văn dày cộp, chị đau xót mở túi tiền để photo lại và ...đem cất vô hòm cho đến bây giờ. Chẳng có sự yêu thích nào vượt qua cái tính lười nhác của chị cả em ạ. Mà nói chung cái gì cũng có môi trường. Bây giờ, chị lười lắm. 10 năm nữa là thành một cô giáo già với những kiến thức cũ rích mất thôi. Hừm, lo quá. "Cô đứng lại ngày nối ngày đứng mãi" mà. Em đừng photo cho chị nữa nhé.
    À, quên mất, lúc nào rỗi thì chị nhờ Serenad mua giúp cho chị cuốn "Giai điệu vũ trụ" của Trịnh Xuân Thuận, của nhà xuất bản KHKT hay sao ý, nếu trong các hiệu sách không có thì lên hiệu sách của NXB này nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Nhờ Thanh hang dễ bị lấy nhiều tiền hơn lắm . Nhưng nếu Serenad không đi được thì nhờ Thanhhang vậy nhé. hehe, yên tâm đi, Tết về chị cho ăn kẹo.
    To Rosebaby: RB đang bị ốm hả. Ốm để có người thương, lo lắng cho chứ gì. Biết thừa. Ngày xưa no_cry cũng hay thế đấy. Bây giờ biết chắc không có ai thương nữa nên thôi, mãi mà chẳng ốm. Nhanh nhanh mà còn lên cho cái anh chang trai dentran chi đó biết tay RB kìa.
    Oa, hình như nhầm topic rồi, phải cho vô lời của gió chứ. Thôi, kệ.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ôi xúc động nghẹt cả thở rùi nì, cám ơn No_cry nghe. Ốm đau là bệnh... của giời (thật đấy, vì giời có gió lạnh nên mới bị ốm mà, giời mang bệnh đến đấy). Tiếc là ốm đau lết bết mà có mỗi bé Hằng qua thăm thôi. 2 chị em nói xấu No_cry khá nhiều đó, có hắt xì hơi không vậy?
    Vừa cho cái anh chàng traidentran bít tay rùi No_cry sang đọc đi. Giáng sinh ấm áp và bình yên nhé!
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  10. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ôi xúc động nghẹt cả thở rùi nì, cám ơn No_cry nghe. Ốm đau là bệnh... của giời (thật đấy, vì giời có gió lạnh nên mới bị ốm mà, giời mang bệnh đến đấy). Tiếc là ốm đau lết bết mà có mỗi bé Hằng qua thăm thôi. 2 chị em nói xấu No_cry khá nhiều đó, có hắt xì hơi không vậy?
    Vừa cho cái anh chàng traidentran bít tay rùi No_cry sang đọc đi. Giáng sinh ấm áp và bình yên nhé!
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này